Xem đầy đủ chức năng : mời các bạn góp vui
thi_dien
27-02-2006, 04:37 PM
mình rất buồn khi biết tin người yêu đã có chồng nên đã viết nên bài thơ Chiếc Lá, nếu post lên thì sẽ buồn hơn, cho nên mình nghĩ ra trò chơi các bạn khi trả lời thơ mình thì trong đó có hai từ" chiếc lá" là đủ rùi, ai làm nhiều nhất và hay sẽ thắng cuộc, đương nhiên mình chuẩn bị trước nên có nhiều rùi, nhưng mà mình biết các bạn hay hơn mình mà......xin mạng phép lấy bốn câu trong bài thơ của mình mở hàng trước nha:
chiếc lá cuối thu, vừa rơi vội vã
như đắp thảm hồng, tiễn bước người xa
trời u ám, hay lòng ta ảm đạm
quá ư buồn, khi khóc cuộc tình qua !?
honey_89
27-02-2006, 06:02 PM
hay ! cả cái chữ ký cũng hay hehheheh >>> viết chơi mấy câu hehhe
chiếc lá rơi thấy lòng ta chơi vơi
nhớ những ngày ta bên nhau vui chơi
giờ nghĩ lại thấy tâm hồn rã rời
sao anh nỡ ra đi người hỡi
để 1 mình em lang thang muôn nơi
nhớ lại kỷ niệm đôi ta 1 thời
lòng rối bời và nước mắt vẫn rơi
anh đã nói tình ta là duyên trời
vậy tai sao lại ra đi ko 1 lời
quay lưng và bước đi thảnh thơi
giá như em ko tồn tại trên đời
ko fai lưu luyến ,nước mắt tuôn rơi
thật bất công bao lâu nay chờ đợi
để cuối cùng phải chịu xa rời
và chi còn 1 con tim rối bời
tưởng nhớ về 1 người xa xôi >>>> bựa ko chịu dc hahhahahah
thi_dien
27-02-2006, 07:29 PM
thanks honey
chiếc lá vàng khẻ rớt cũng thành thơ
khi ta buồn viết nên bài "tan vỡ"
chút duyên xưa ta gửi lại dưới đường
bay theo gió cùng những hạt bụi vương
thuancasau
27-02-2006, 08:04 PM
chào cac bạn cho minh tham gia voi nhé
mây mơ êm
27-02-2006, 09:24 PM
Khí trời hôm nay đã đổi thay ,
Hay bởi do ta cảm nhận sai
Mọi thứ quanh ta như chậm lại
Chiếc lá vàng rơi trong nắng dài .
Người Điên Yêu Thơ
27-02-2006, 09:32 PM
Chiếc lá vàng rơi trong nắng dài
Âm thầm rơi xuống mảnh vườn ai
Thêm chút hoang vu vào khung cảnh
Khiến cõi lòng ta cứ nhớ hoài
mây mơ êm
06-03-2006, 01:29 AM
Chiếc lá vàng rơi trong nắng dài
Âm thầm rơi xuống mảnh vườn ai
Thêm chút hoang vu vào khung cảnh
Khiến cõi lòng ta cứ nhớ hoài
Chiếc lá vàng rơi , mặc lá vàng
Cớ sao vướng bận , ai mơ màng
Nhớ chi khung cảnh vô nhân ảnh !
Sâu tận đáy lòng nổi mênh mang .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.