Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rất Muốn Quên



Bong Bóng
27-02-2006, 11:52 AM
Ngước mặt nhìn trời pha nhòa rạng đỏ
Trái tim đau vết thương con đó
Những nồng nàn trong ký ức chẳng phai
Anh bây giờ là anh của riêng ai
Nghe mong manh một tình yêu đã mất
Để cuối chiều ta một mình chân thật
Rất muốn quên, nhưng lại nhớ vô vàng -BB-1.28.06

Phong Linh
27-02-2006, 12:18 PM
Càng muốn quên,thì lòng lại càng nhung nhớ
Càng muốn xoá nhoà thì kỷ niệm lại càng đậm thêm
Càng muốn xua tan đi những bóng đêm
Lại càng đáng sợ hơn-bình minh không ánh sáng

Vẫn biết rằng yêu đương là mù quáng
Nhưng tại sao ai cũng muốn được yêu
Dù đau khổ,dù nước mắt rơi nhiều
Cũng vẫn muốn làm con tim tan nát

Bong Bóng
27-02-2006, 12:48 PM
Có khi nào anh còn nhớ?
Những chiều buồn dạo phố bâng quơ
Cơn mưa đầu mùa ướt niềm vui muôn thuở
Chợt 1 lần em lặng lẽ ước mơ anh
Rất gần! Mà sao đổi mong manh
Anh chợt đến mùa Thu thành nổi nhớ
Trong cơn mơ em nghe làn hơi thở
Sao dạo khờ bỏ lỡ một lần quen
Dại khờ tình yêu bên đời chông chênh
Em tặng lòng những gì tưởng tượng
Hạnh phúc đơn sơ anh dường không hiểu
Sót lại sau cùng, điều nói "ướt ao"...--BB--2.04

Phong Linh
27-02-2006, 08:47 PM
Vì mộng mơ cho nên thích lang thang
Thích vu vơ rong chơi cùng con phố
Mùa thu mưa ướt đẫm trời nỗi nhớ
Những nhạt nhòa thêu dệt chờ mong

Gửi muôn tin yêu tới người yêu dấu của lòng
Chẳng biết đắng cay hay sẽ là hạnh phúc
Những vui cười,rồi đắng cay buồn bực
Em chỉ biết:Đã yêu là sẽ tin

Vấp ngã,rồi lại tiếp tục đứng lên
Dẫu cho bên em không còn anh dựa dẫm
Cơn mưa chiều nhuộm áo em ướt đẫm
những nỗi buồn làm cho ký ức thêm lung linh

Có những lúc ,lòng em nhớ đến anh
Lại thấy lạnh ,và nhiều hơn-buồn bã
Chẳng cứ gì cơn mưa kia tầm tã
Có những chiều nắng cũng chợt buồn như mưa...

thanhyeuthuy
28-02-2006, 08:14 PM
sao tôi lại chót yêu em
để bây giờ tôi ngồi ôm dĩ vãng
ngoài trời đổ mưa vì thấy anh buồn đau

swtlilaznchik88
01-03-2006, 12:21 AM
Rất muốn quên.. mà sao quên chẳng được
Bóng người xưa.. cứ lúc hiện lúc mờ
Như chập chờn.. cứ ngỡ tựa cơn mơ
Cho đôi ta.. dệt vần thơ say đắm

Rất muốn quên.. đi mối tình cay đắng
Đã bao thăm.. đau khổ bởi vì ai
Người vô tình.. hay người chẳng hiểu sai
Gieo cho tôi.. nỗi đau dài muôn kiếp

Rất muốn quên.. những gì tôi nuối tiếc
Nhưng chỉ là.. kỉ niệm dấu yêu thôi
Tình đã bay.. về nơi xa mất rồi
Chỉ còn đây.. lệ rơi hoà thương nhớ

Swt - HY

hanquoc00
01-03-2006, 01:30 AM
Rất muốn trách nhưng sao chẳng dám trách
Lúc tôi buồn người rẻ ngoạch ra đi
Đến hôm nay không biết lại nghĩ gì
Đã ra đi sao còn suy nghĩ mãi

huy2804
01-03-2006, 03:50 AM
yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
(Xuân Diệu)

NGOC_GHET_BONGDEN
01-03-2006, 04:00 AM
Đôi khi muốn quên anh ,em tự nhủ
Rời xa anh giọt nước mắt ko rơi
Ai nỡ đành tâm nói tiêng xa rời
Vì thâm tâm em còn yêu anh nhiều lắm
Quên anh ư ?
em đã thử nhiều lắm
Sao hình bóng anh ko rời khỏi trái tim em
Để lòng quặn đau khi ngày xa anh càng dài thêm
Để em biết em còn yêu anh nhiều lắm

huy2804
02-03-2006, 07:14 AM
nếu tình quên
dễ thế
thử hỏi cuộc đời
còn gì thú vị
tình yêu là 1 cuộc
chinh phục,
thất bại cớ sao quá yếu mềm?