Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của em dành cho anh ngày càng phai nhạt anh có biết không ?
Văn Kiện Nhi
27-02-2006, 09:04 AM
Anh yêu ! Đã 3 ngày nay mình đã không gặp nhau anh có biết là em nhớ anh lắm hông ? Từ lúc wen anh đến bây giờ em cảm nhận như là những gì xung quanh em như là vô nghĩa , lúc nào em cũng nghĩ đến anh . Trước đây em như con nít chẳng biết tình yêu là gì cho đến khi em gặp được anh , cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được tình yêu . Em biết từ khi quen anh đến bây giờ anh chỉ mang lai. cho em nước mắt & sự buồn bã , nhưng em hông trách anh đâu vì em yêu anh ma` ...... em có thể tha thứ cho anh nhưng em hông thể quên nỗi đau của em mà anh đã gây ra cho em , em buồn anh lắm , em đã cho anh thời gian để anh bù đắp cho em rồi mà nhưng sao giờ đây em vẫn hông thấy dấu hiệu gì , mỗi lần em nói như vậy anh đều nói từ từ , cái từ từ đó sẽ đến bao giờ đây anh khi tình yêu của em đối với anh ngày càng phai nhạt , em nói như vậy anh đừng buồn em nha , thật sự là em hông thể nào chờ được nữa . Anh chỉ biết có em & đòi hỏi ở em thôi chứ anh hông nghĩ đến cãm giác của em , cứ mỗi lần anh đòi hỏi như vậy em rất đau khổ , đêm nào em cũng khóc , nước mắt của em đã khóc vì anh quá nhiều rồi , em hông muốn tự mình dày vò & hành hạ bản thân mình nữa ... Anh biết hông ? cứ nghĩ đến ngày valentine thì em lại khóc , anh cứ nghĩ đi em cũng là con gái như người ta mà , cũng có bạn trai , cũng là phe tóc dài nhưng em không nhận được gì trong ngày valentine mà ai cũng có , cũng là con gái như người ta nhưng sao em lại thiệt thòi như vậy chứ ? Hôm đó em buồn lắm , em muốn khóc thật to nhưng em sợ anh buồn nên em đã ráng kiềm chế , ra đường nhìn người ta hạnh phúc mình cũng vui lây theo nhưng nhìn lại chuyện tình mình sao mà tủi nhục quá ! Vì sao tình yêu ta luôn gặp nhiều nỗi buồn như vậy ? Hôm nay còn đây , mai lại xa nhau ... Anh nói sẽ làm 1 valentine thứ 2 , 1 valentine chĩ có 2 ta là hạnh phúc nhất , đã nói là valentine thì phải có bông hồng chứ đúng hông anh ? Nhung thật sự là em hông cãm nhận được cãm giác valentine là như thế nào ( chắc anh hông hiểu cãm giác của em lúc này đâu , " đau đớn tột cùng " ) 1 cánh lá bông hồng em còn hông nhận được thì làm sao được gọi là valentine , nhưng anh thì hông biết gì , chỉ biết đòi hỏi ở em mà thôi , tại sao lúc nào cũng là đòi hỏi , chẳng lẽ suốt đời quen con gái anh chỉ biết đòi hỏi thôi sao ?
Hãy đừng sống vì mình quá mà hãy sống vì người mà mình thương yêu , hãy hiểu cho cảm giác của người mình yêu anh nhé ! Anh ! em đã khóc rất nhiều nhưng em không thể nào mà cầm được những dòng nước mắt khi em khóc vì anh , em ước mỗi lần em khóc sẽ đều có anh bên cạnh , anh sẽ ôm lấy em & sẽ lau nhưng dòng nước mắt của em ( Tại sao nói đến đây nước mắt em lại rơi & em đã ước có anh bên cạnh nhưng sao không thấy ) phải chăng điều ước chỉ là điều ước thôi sao anh ? nhưng em tin sẽ có kì tích , sẽ có 1 ngày điều ước của em sẽ thành hiện thực phải không anh ?
Bây giờ ngồi đây viết cho anh nhưng dòng như vậy không biết anh có hiểu cho tâm trạng của em bây giờ không ? & em chỉ biết nói em nhớ anh nhiều lắm . Em mong những dòng chữ này sẽ làm cho anh hiểu tình yêu của em dành cho anh . Em Yêu Anh !?
tinhyeuphale2009
27-02-2006, 10:18 AM
buồn quá.....mình củng là con gái nên mình hiểu tâm trạng bạn....nhưng bạn ơi cái gì qua thì cứ cho nó qua đi bạn à....dấu trong lòng thì chỉ mình bạn đau khổ thôi...nếu bạn yêu anh ấy thì bạn hãy cho anh ấy 1 cơ hội vì dù seo đi nữa mình vẩn là người thiệt thòi nhất mà phải ko bạn....nếu bạn đũ tự tin quên anh ấy thì bạn hảy làm còn không thì bạn hãy cứ mà vui tươi vì bạn nên nhớ xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều người....tuy họ ko mang hạnh phúc đến cho bạn nhưng họ mang niềm vui đến với bạn và giúp ban chữa lành vết thương ấy.......Chúc bạn tìm đc kì tích ấy....
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-02-2006, 07:46 PM
Tình yêu bắt nguồn từ đau khổ , thôi đừng buồn nữa nha
nhocconkobietiu
28-02-2006, 05:59 AM
minh ko biết bạn đã yêu người ta bao lâu rồi
nhưng bạn biết ko,thât ra ban cũng rất ích kỉ đó
nhiều lúc yêu la phải châp nhân hi sinh,hi sinh nhiều cái rất to lớn,bạn nói la ban trai của bạn đòi hỏi ở ban nhiều phải ko
nhưng theo mình 1 khi bạn đã so đo đến diều đo thì chỉ có thể là ban cũng giống người yêu của ban,tính toán và ich ki,hoăc là ban chưa thật sự yêu ngươi đo đâu
hãy thử kiểm nghiệm lai tình cảm cua minh xem
mặc dù minh biet con gái rât hay để y tơi nhưng cai nho nhăt
nhưng đã yêu thì hãy biêt bỏ qua
ban còn hanh phúc hơn nhiều người khác lắm,ban còn có người yêu cua ban o canh,măc dù người ta chăm sóc ban ko tôt,sao banko nghĩ tơi nhưng người yêu nhau tha thiet mako hề dược o canh nhau,như thế moi thât la đau khổ đó
Văn Kiện Nhi
28-02-2006, 08:44 AM
Bây giờ mình rất rối ren không biết phải xử sự như thế nào mới đúng ? thật sự mình rất thương anh ấy nhưng mình không thể chờ anh ấy nữa , đã đến lúc mình phải sống vì mình , trước đây yêu anh ấy mình có thể sống vì anh ấy nhưng sự chịu đựng của con người có giới hạn mà , mình không thể tiếp tục sống để đau khổ vì anh ấy đã đến lúc mình phải sống vì mình . Bạn nói đúng xung quanh mình còn rất nhiều người tại sao mình cứ phải lại vùi đầu vào anh ấy ?!
*forget-all-world*
28-02-2006, 05:12 PM
nếu bạn còn biết nghĩ tới chính bản thân mình và người thân của bạn thì nghe mình nói, lau những giọt nước mất vô ich' ấy đi , nó chẳng đem lại được gì đau , chỉ khổ bản thân mình hơn thôi ah, cón cái người con trai ấy ah, rác mà thôi , cái thứ đó tình yêu là một cái gì đó có ích ,có lợi cho chính họ, họ dựa vào hai chữ tình yêu đó, để mà kiếm cho mình lợi ích , bạn phải trở nên vô tình tình yêu chẳng có ý nghĩa gì đâu khi một trong hai người ko chân thật ,hãy là sắc đá , để con người phụ bạc này có ngày phải hối tiếc phải quỳ dưới chân bạn khi cảm thấy hối hận và muốn quay về, rộng lượng uh tốt đó nhưng chỉ đối với những ai xứng đáng cho lòng tha thứ cua bạn mà thôi,chứ ko với những người nhẫn tâm lợi bạn thì đó chỉ là cái cớ giúp cho họ làm những điều tàn nhẫn hơn với bạn mà thôi, cố gắng đi , sẽ khó đấy đau khổ cũng sẽ qua mau thui mà
allmymemoryisyou
01-03-2006, 12:22 AM
UI thật buồn bạn hen ,,, Mình thì valentine vừa rồi nằm nhà vì chưa tìm được bạn trai ,, hixhixh,, Yêu cũng khổ mà không yêu càng khổ hơn...
vu0ng_ki3t
01-03-2006, 06:06 AM
Hic ! Anh xin lỗi em, tất cả những chuyện xảy ra với em tất cả chỉ là do anh, do anh đã không biết cách làm cho người yêu mình hạnh phúc và cảm thấy tình yêu là tuyệt vời ? 3 ngày qua anh không về nhà, nên anh cũng không online, anh xin lỗi em.
Anh mong em hãy cho anh một cơ hội nữa nà ! anh hứa với em anh sẽ làm cho em hạnh phúc và cảm thấy tình yêu của anh dành cho em là tất cả.................
Nhớ em nhiều !
Văn Kiện Nhi
01-03-2006, 09:12 AM
Anh chỉ mang đến cho em những điều đau khổ ...... Co' lẽ vì thế nên em mới yêu anh như vậy , Vì vui sướng khiến con người sẽ mau quên , và chỉ có đau khỗ thì không bao giờ ......Càng muốn quên anh thì con tim em lại càng nhớ anh nhiều hơn ....... Mình sẽ mãi mãi là của nhau anh nhé !!!
vu0ng_ki3t
02-03-2006, 06:38 AM
Hic ! khi đọc những dòng chữ này anh cảm thấy mình thật hạnh phúc và tràn đầy niềm tin và hi vọng ! Có phải vì anh quá vô tình với em mà giờ đây anh cảm thấy nhớ em và cảm thấy yêu em nhiều hơn không ? Anh mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ! Không bao giờ có gì có thể chia cắt đôi ta ! Anh Yêu Em
Văn Kiện Nhi
02-03-2006, 09:40 PM
" Không có 1 tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu !? " Hãy trân trọng những gì mình đang có , nếu anh để tuột mất cơ hội của những giây phút đó thì sẽ không có cơ hội thứ 2 . Kì tích của 1 tình yêu vĩnh cửu sẽ có nếu như anh biết trân trọng & biết giữ mãi những giây phút vĩnh cửu của tình yêu ... Em tin anh sẽ làm được ! Em sẽ đặt hết lòng tin ở anh .
E Y A ?!
Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
02-03-2006, 09:43 PM
Con trai thì khó mà nói trước lắm bạn ạ...hôm nay thế này nhưng biết ra sao ngày mai?
tutuxxxxlong
25-03-2009, 08:14 PM
em noi vơi anh lỜi chia tay không phải em không yêu anh mà em không muôn anh khinh phỉ em
em có quá khứ không đươc tôt em sơ anh ghet em
thà răng môt mình em đao khô thì tôt hơn
Anh là môt người hoc giỏi còn em chỉ là mot con bé không tôt anh quen em xẽ khô anh thêm thôi
Tu XIN LOI lONG
nữhiệpnáothiênquân
25-03-2009, 08:28 PM
mình nghĩ hình như bạn hơi cũng ích kỉ và nghĩ cho riêng mình rùi bạn ah.... iu thì cũng nên có 1 phần nào bỏ ra chứ ko chỉ là đòi hỏi đúng ko nè... nếu bạn iu đòi hỏi ít hơn những zi bạn bỏ ra bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn đó... hãy suy nghĩ lạc quan 1 chút đi bạn nhé ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.