PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biệt thự Hằng Nga tại Đà Lạt ( các bạn đã tới chưa )



guide_khùng
14-05-2005, 01:04 AM
"Biệt thự kỳ dị" thu hút khách du lịch Đà Lạt
Một trong những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch ở thành phố Đà Lạt là biệt thự Hằng Nga. Những ô cửa sổ lồi lõm, hình thù kỳ lạ, du khách có thể ngắm nhìn khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào của biệt thự.
Buổi tối ở biệt thự, tiếng chẫu chuộc kêu sẽ làm cho du khách có cảm giác như mình đang lạc vào khu rừng kỳ lạ và bí hiểm.

Tác giả của công trình kiến trúc này là kiến trúc sư Đặng Việt Nga, con gái cố Tổng Bí thư trường Trinh. Cô là người phụ nữ có nhiều ý tưởng lạ vượt ra khỏi khuôn mẫu trong kiến trúc.

Biệt thự Hằng Nga bao gồm khách sạn Hốc Cây và lâu đài Mạng Nhện, đó là hai thân cây cổ thụ làm bằng bê tông, trong đó có những gian phòng có tên các loài vật như Kangourou, hổ, gấu, chim trĩ…và để lên được những căn phòng này, du khách phải qua một cầu thang bao vòng quanh thân cây.

Có lẽ đẹp nhất là phòng “quả bầu”. Phòng “quả Bầu” cũng chính là phòng cao nhất của biệt thự Hằng Nga và là phòng được khách du lịch quốc tế rất thích. Vì ở trong này có thể đốt củi trong bụng quả bầu, giữ ấm suốt đêm để ngủ mà không cần đắp chăn. Các phòng nghỉ ở đây có đầy đủ tiện nghi cần thiết của một khách sạn sang trọng.

Điều đặc biệt ở ngôi biệt thự này là từ trần đến cửa và mái đều thiết kế tuỳ hứng không theo quy luật, thả sức uốn lượn, cửa sổ được cắt theo những hình thù kỳ lạ và đặt ở trong những chỗ lồi lõm của những bức tường hình bầu dục. Từ trên ban công hay từ những ô cửa sổ, du khách có thể ngắm nhìn khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào của khách sạn. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng là nơi hội tụ của hoa lá, chim muông và của con người tìm đến sự thanh thản trong tâm hồn.

Vào buổi chiều tối, du khách còn được nghe tiếng chẫu chuộc kêu, tạo cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng lạ kỳ và bí hiểm. Biệt thự Hằng Nga - “ngôi biệt thự kỳ dị” chính là lời kêu gọi của kiến trúc sư Đặng Việt Nga về vấn đề bảo vệ môi trường.

Mgaci
14-05-2005, 01:07 AM
Bạn thử Post hình của khách sạn lên được không? Mgaci đọc đã thấy rất hấp dẫn rùi...mong 1 lần đến đó...

guide_khùng
14-05-2005, 01:31 AM
đây là những hình ảnh về khách sạn hằng nga hay còn gọi là ngôi nhà kỳ lạ .
http://news.bbc.co.uk/media/images/39338000/jpg/_39338042_crazyhouse203.jpg http://www.trekker.co.**/vietnam/v-dalat-02.jpg
http://www.reisebilder.ch/bilder/vn107-700.jpg http://www.thewonderingeye.co.uk/Images/Large/vietnam_dalat_hang_nga.jpg http://www.6foot6.com/fr/agfaimages/Vietnam/VnDalat_CrazyHouseFacade.jpg http://www.vietnamonline.nl/images/crazyhouse.jpg

Mgaci
15-05-2005, 09:05 PM
Mgaci rất thích.....thank bạn nhiều.....mong 1 lần đến đó....hy vọng là hè này...

venus_of_you88
24-05-2005, 10:43 PM
Tui thấy chẳng có gì thú vị cả!Thấy chán phèo!

boyb1_vn2004
30-05-2005, 12:23 AM
nhin hay chua khi nao moi toi duoc do day

maiyeunguoi_80
03-06-2005, 07:31 AM
quả là một nơi dẹp tuyệt vời nếu có dịp mình sẽ vào dó một lần xem sao

:huglove:
quả là một nơi dẹp tuyệt vời nếu có dịp mình sẽ vào dó một lần xem sao
mình sẽ vào trong dó chơi vài ngày sem hết các phong cảnh ở trong dó thì mới dược

uocnguyen
09-06-2005, 02:45 AM
biệt thự cổ kính ghê ha

hoatrangan
02-07-2005, 10:39 PM
uh minh o lam dong ma chua di den cho nay bao gio het
chac fai di thu cho biet wa

bematnhung
05-07-2005, 06:57 AM
chào bạn , bạn có thể giới thiệu cho tụi mình thêm nhiều cảnh đẹp ở nước ta nữa được ko .Cám ơn nhiều .Thân .

immortally
07-07-2005, 10:06 PM
nice đó, giá mà mình được đến một lần

guide_khùng
23-07-2005, 07:49 PM
ok mình sẽ giới thiệu thêm cho !! vì hiện tại mình đang làm trong nghề du lịch nên cũng có điều kiệu. hi vọng lần sau bài sẽ hay hơn

tieuthu_rose
24-07-2005, 02:39 AM
tiếc nhỉ , mình đi mới về caí chát, tiếc là ko ghé được, nhưng mình vẫn yêu Đalat biết bao, nó đẹp quá.............................................. ...............ko muốn rời

*TAWNY*
24-07-2005, 10:35 AM
2 năm trước true có đến. lúc đó hình như đang xây dựng thêm cho khách sạn thì phải. vào đó hay lắm. mỗi phòng 1 kiểu khác nhau. có cái phòng kia có nguyên con gấu mắt đỏ , í ẹ, sợ chít khiếp đi được. dù sao cũng muốn sang đó chơi lần nữa !!

Tình yêu xứ lạ
25-07-2005, 04:00 AM
Bài viết và hình ảnh cũng tuyệt đấy .
* Guide : có thể cho mình làm wen với bạn được hoh ? Vì ...mình cũng muốn biết thêm một số kiến thức về Du Lich ^_*

guide_khùng
02-08-2005, 04:30 AM
rất vui khi có thêm một người bạn !!
Mình tên Trung Dũng.
Nick YH: rockdalat_no1
trang web www.ttvnol.com/f_233.ttvn có topic của mình chuyên tư vấn về du lịch đà lạt đó.
Nick trong diễn đàn đó là huongdanvien_dalat

Hến Sò
03-08-2005, 02:56 AM
Trông kì dị thiệt làm nhân tạo đúng không nhưng đẹp lắm :hihi:

y@n
10-08-2005, 09:37 PM
Ừh Dalat thơ mộng và hiền hòa! nếu là SInh viên DaLat thì hông ai hông biết Đường Bùi thị Xuân, Đinh tiên Hoàng chạy xuống gắp Hồ xuân Hương , CHợ Đêm..........

emminem
17-08-2005, 11:33 PM
dô đó có gì kì lạ lám hà bạn sao mà tên gì mà đểu vậy

guide_khùng
25-08-2005, 02:25 AM
dô đó có gì kì lạ lám hà bạn sao mà tên gì mà đểu vậy
Bạn nói tên tôi đểu là có ý gì?
tôi post bài lên đây với mục đích giúp các bạn có thêm cái nhìn về những nơi mà các bạn chưa biết hoặc cho các bạn học trong ngành du lịch có thêm tư liêu.
bạn ko nên xúc phạm người khác 1 cách vô cớ như thế nhé !!! Tên của mỗi người đều do cha me đặt nên bạn đừng xúc phạm người khác, ko chỉ riêng tôi!
Hi vọng bạn sẽ suy nghĩ lại về lời nói của bạn !

myni
25-08-2005, 03:52 AM
ban co the gioi thieu cho minh ve nhung canh dep nua ko vay

LE_NHAN
26-08-2005, 03:15 AM
bạn là người thích đi du lịch lăm hả????

CongTuLevi's
26-08-2005, 09:54 AM
hix nhìn ghê wa' hổng dám chui vô đó đâu sợ lạc hổng bít đường ra nữa

guide_khùng
26-08-2005, 06:02 PM
bạn là người thích đi du lịch lăm hả????
Không những thích mà còn là đam mê, hiện tại mình đang hoạt động trong ngành du lịch mà.
Mình đang làm việc tại công ty Du Lịch Caravan tour tại sài gòn. nếu bạn nào có nhu cầu đi du lịch cứ liên hệ nha, mình sẽ tư vấn miễn phí, số đt của mình : 0919 287 241 tên Trung Dũng.


ban co the gioi thieu cho minh ve nhung canh dep nua ko vay
Mình sẽ giới thiệu thêm, bạn mưốn mình giới thiệu về thắng cảnh nào?
các bạn cứ nêu yêu cầu mình sẽ post bài cho các bạn.
chào thân ái và quyết thắng!

blue_18
28-08-2005, 06:01 AM
Lâu đài Hằng Nga này tui đi qua rùi, khung cảnh ở đó cũng khá lạ mắt, sao bạn không giới thiệu về khu Thung lũng tình yêu hay Đồi mộng mơ ở Đà Lạt, tui thấy khung cảnh ở mấy chỗ đó mới thật sự là rất tuyệt

Angel_tear
02-09-2005, 08:03 PM
nhìn lạ mắt quá nhỉ?????

guide_khùng
04-09-2005, 05:20 PM
ĐỒI MỘNG MƠ

Khu du lịch có cái tên rất “thơ” này cách thành phố Đà Lạt 4,5 km. Đi theo đường Phù Đổng Thiên Vương, lối vào đập Đa Thiện chập chùng những nương dâu đang vào mùa thu hoạch, bạn sẽ đến đồi Mộng Mơ, một Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ của vùng cao nguyên Lang Biang.
Khu du lịch Mộng Mơ khá rộng, diện tích khoảng 11 ha, nằm trên ngọn đồi thoai thoải, lộng gió. Đồi Mộng Mơ là điểm du lịch vừa mới khai trương phục vụ du khách nhân dịp kỷ niệm Đà Lạt 110 năm hình thành và phát triển.
Từ cổng, bạn đã được hướng dẫn theo từng khu vực, thứ tự, tìm hiểu những danh lam, thắng cảnh. Đó là sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người, đúng như tên gọi của nó.
Trước mặt bạn là ngôi nhà cổ ba trăm năm độc đáo, thể hiện kiến trúc cổ xưa, gỗ bóng loáng. Đi dăm bước, khu vườn kiêu sa, với hàng trăm loài hoa của xứ cao nguyên, lộng lẫy hiện ra.
Bức tượng thi nhân Hàn Mạc Tử và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do nghệ nhân Phạm Văn Hạng tặng, đã “phả” hơi thở thi ca, nhạc họa vào khu đồi.
Vạn Lý Trường Thành, nhà rông Tây Nguyên, Mộng Mơ tửu, nơi trưng bày các “lu” chứa rượu nhiều nhất sứ sương mù và bộ sưu tập đá đồ sộ tại Vườn Đá, là những điểm dừng chân rất thú vị.
Khu du lịch Đồi Mộng Mơ hân hạnh phục vụ quí du kháh với các dịch vụ sau:
- Vườn hoa, cây cảnh thiên nhiên hữu tình.
- Khu nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm (được di dời đúng nguyên gốc từ Bình Định vào thành phố Đà Lạt).
- Vạn Lý Trường Thành với kiến trúc độc đáo dọc theo sườn đồi.
- Hầm rượu và thưởng thức “Mộng Mơ Tửu”
- Gian hàng đá cảnh thiên nhiên.
- Chương trình ca múa nhạc dân tộc Tây Nguyên – sinh hoạt văn hóa, lễ hội cồng chiêng với sân khấu lộ thiên hoành tráng.
- Nếu quí du khách có nhu cầu lưu trú qua đêm, tại Đồi Mộng Mơ có sẵn khu nhà rong Tây Nguyên dạng Bungalow cao cấp, tiện nghi, ấm cúng, an toàn.
- Có dịch vụ cho thuê mướn lều trại, ô tô, xe ngựa.
Các chương trình và nội dung chủ yếu
• Quý khách vào tham quan khu du lịch Đồi Mộng Mơ có kèm chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc Tây Nguyên.
- Buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ.
• Giá vé: người lớn 8000 đồng / người, trẻ em 4000 đồng/ người.
• Có phục vụ thịt nướng, rượu Cần và các loại rượu đặc sản Đà Lạt theo yêu cầu của khách.

• Nhà hàng Hạnh Phúc (400 chỗ) khu du lịch Đồi Mộng Mơ còn phục vụ những món ăn Âu, Á với thực đơn phong phú, hấp dẫn.
Địa chỉ: Số 5 Mai Anh Đào P8, Đà Lạt.
Điện thoại: 063. 822099 Fax: 063.552081

THIỀN VIỆN TRC LM

Thiền viện Trúc Lâm toạ lạc trên núi Phượng Hoàng, cạnh hồ Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Thiền viện được Hòa thượng Thích Thanh Tư cho tạo dựng vào năm 1993 trên một khu đất rộng khoảng 24 ha, gồm 22 ha vườn chùa và 2 ha xây dựng các công trình của hai khu nội viện và ngoại viện. Hiện Hòa thượng Thích Thanh Từ đã nhập thất tại Thiền viện Trúc lâm này.
Lễ đặt đá xây dựng Thiền viện được tổ chức trọng thể vào ngày 28/5/1993.
Về kiến trúc ngôi Thiền viện từ năm 1993, Giáo sư kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ sơ phát hoạ đồ tổng thể, cùng với sự đóng góp thực hiện các bản vẽ của các kiến trúc sư Tô Ngọc An, Vũ Xuân Hùng và Viện thiết kế Quy hoạch Tổng hợp Đà Lạt. Trưởng công trình là kỹ sư Nguyễn Tín, với sự chỉ đạo trực tiếp của Hoà Thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm.
Khu nội viện chia làm hai: Nội viện Tăng và Nội viện Ni. Mỗi nội viện đều có thiền đường, tăng đường, trai đường…. Nội viện là nơi tu thiền của chư Tăng, Ni theo tinh thần Thiền tông đời Trần, bên trong được sắp xếp rất trật tự, và trồng rất nhiều hoa đẹp thường ít cho khách vào tham quan.
Trong khu nội viện còn có khu tịnh thất của Hoà thượng Viện trưởng
Khu ngoại viện ở khu đất rộng phẳng, gồm chánh điện, nhà khách, tham vấn đường, lầu chuông, lầu trống. Ngôi chánh điện uy nghi do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, bên trong tôn trí tượng đức Bổn sư Thích Ca thiền định trên toà sen được đặt chính giữa, hai bên trái phải là Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù.
Chung quanh tường phía trên chánh điện có các tấm phù điêu minh hoạ sự tích đức Phật Thích Ca: Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo, Chuyển pháp luân, Nhập niết bàn….Bức hoành phi phía trước bằng gỗ chạm bốn chữ Từ Bi Trí Tuệ. Bức phù điêu lớn mặt sau chánh điện chạm hình Tổ Đạt Ma quảy một chiếc dép về Tây.
Bên phải chánh điện là lầu chuông. Lầu chuông lợp ngói men, góc mái uốn cong , có lan can, chung quanh gắn nhiều tấm phù điêu mang ý nghĩa sâu sắc: Tổ Đạt Ma quay mặt vào vách, bên ngoài tuyết đóng băng giá, ngài Huệ Khả chặt tay cầu pháp, ngài Huệ Năng đeo đá giã gạo, Sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà giảng đạo cho Nhị Tổ Pháp Loa và Tam tổ Hyền Quang trong rừng trúc. Bên trong treo quả Đại hồng chung nặng 1100 kg, có khắc quanh thân chuông những bài kệ của chư Tổ Thiền Tông.
Đối diện với lầu chuông là lầu trống. Mặt trống có đường kính khoảng 80 cm
Trước tam quan có hồ Tĩnh Tâm. Bên dưới lưng đồi là nhà khách nữ vãng lai, đến xin tập tu ngắn hạn tại Thiền Viện.
Bên trái chánh điện, cạnh lầu chuông là tham vấn đường có diện tích 90m2. Tăng Ni, Phật tử các nơi về đây nghe thuyết pháp và ngồi thiền vào ngày 14 và 29 âm lịch mỗi tháng.
Bên phải chánh điện là nhà khách hai tầng, diện tích khoảng 235 m2. Tầng dưới dành tiếp khách, tầng trên là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của khách Tăng hay Phật tử nam các nơi đến thiền viện tập tu.
Trước nhà khách là một vườn hoa tuyệt đẹp
Sau chánh điện có vườn Tổ, nền trải thảm cỏ xanh dưới rừng thông xanh mát với nhiều hòn non bộ và cây cảnh. Giữa là tượng điêu khắc gỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhất hài quy Tây. Ở đây còn có hai đài sen đặt các cây hoá đá rất quý.
Cạnh vườn tổ là thư viện, ngôi nhà hai tầng, diện tích 112 m2. Tầng trên là thiền đường dành cho Phật tử nam đến tập tu toạ thiền. Phía dưới là Thư viện có nhiều kinh sách, báo chí phục vụ quý Tăng, Ni, Phật tử và du khách.
Đối diện Thư viện là nhà Trưng bày với diện tích 142 m2. Căn nhà này cũng xây hai tầng. Tầng trên là phòng làm vườn của ban Thư Ký chùa. Phía dưới là nơi trưng bày những hình ảnh phong cảnh, hình ảnh sinh hoạt của Thiền viện, cùng những quà tặng của Thiền viện. Nơi đây có phòng phát hành kinh sách, bưu ảnh… dành cho du khách.
Đã có hơn một vạn người từ nhiều tỉnh, thành phố về dự lễ khánh thành Thiền viện. Cũng từ ấy, thiền viện trở thành điểm tham quan quen thuộc của du khách, Phật tử gần xa khi đến thăm thành phố Đà lạt hoa đào để tận hưởng cái khoáng đạt cảu phong cảnh thiên nhiên, những phút giây tĩnh lặng, thư thái trong tâm hồn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp sáng tạo của các công trình kiến trúc mới mẻ nhưng mang đậm tính dân tộc.
Tại khu vực Thiền viện này còn có hệ thống cáp treo dài 2.300m (dài nhất Việt Nam). Công nghệ hiện đại nhất của Châu Âu, thiết bị của Ao, cabin Thụy Sỹ, đi từ đồi Robin (1650M) đến Thiền Viện Trúc Lâm. Quý du khách sẽ được du ngoạn, chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Lạt, khám phá thiên nhiên của núi rừng Tây nguyên. Nhà hàng khung cảnh thoáng mát lịch sự với 600 – 800 chỗ ngồi.


:cooll:

thanhcong_05
08-09-2005, 02:19 AM
hình ảnh này quá chi là bình thường
không có gì đáng để khen ngợi cả phải không các bạn?

sau trai hay an vat
17-11-2005, 04:59 AM
ui minh da di toi cho nay gan chuc lan roi cung dep lam minh o sai gon minh cung di roi co ban nao tung di chua ne minh la hoang cat yen minh la nan

vvay ha
minh se noi nha di ko tret minh lien lac voi so d cua nhua minh toi da lat gap duco ko ne song minh cung lam qen lươn nha

vvay ha
minh se noi nha di ko tret minh lien lac voi so d cua nhua minh toi da lat gap duco ko ne song minh cung lam qen lươn nha

tieu ha
21-11-2005, 06:11 PM
còn hình nữa ko ?,post lên đi bạn ơi !

tiểu thiên sứ
21-11-2005, 06:29 PM
post típ cảnh Đà Lạt đi bạn .... mình đi đúng mấy hum trời mưa nên ko có nhìn ngắm đc nhìu ^^

mexanh_chua_chua
22-11-2005, 12:47 AM
đúng là lạ thật nhưng không đẹp cho lắm phải không

Lindsay
22-11-2005, 03:59 AM
Trời ơi đẹp thế !!! đi mới được

tiểu thiên sứ
22-11-2005, 04:34 AM
hum đóa đi xem trời mưa ... vắng ui là vắng tha hồ mà xem các phòng
keke về sau thuê làm phòng cho tuần trăng mật đc đấy .... :hihi:

ez_2_4g3t
22-11-2005, 07:44 PM
hình như mấy năm về trước e24 đã đến chỗ này rồi...lúc đó nó vẫn còn đang xây dựng, nhưng vẫn cho khách vào tham quan. nhìn xấu và hơi kỳ dzị, có chút...sợ sợ nữa! ^-^ ...bi giờ thì nhìn thì đẹp hơn rồi, nhưng nét "ma quái" vẫn còn...^-^...ước gì lại được về thăm nhỉ...

gk: cám ơn bạn đã post bài nì nha! :)

fille aimable 00
25-11-2005, 09:34 PM
:oh: tui thi' cung~ hia doa' !!:cool1: de bua~ neo` de moi' dc ^^:angel1: :think:
thank u nhieu` !! hehehe:)

laudaihanhphuc
27-11-2005, 07:31 AM
dung la mot thang canh dep tuyet
de co dip em se len do xem tan mat moi dc

muanang_trangian
29-11-2005, 01:56 AM
Nhìn thú vị thật đó
Sống trong ngôi nhà này như đang sống trong thế giới cổ tích