hom3gurl
27-02-2006, 12:15 AM
Lần đầu tiên em mới biết
Cảm xúc thật lòng khó viết nên thơ
Chiều nay một mình qua lối cũ bơ vơ
Chẳng biết em nhớ anh hay kỷ niệm.?..
Em mang tình yêu ra đong đếm
Biết mình ích kỷ lắm thay...
Em nghĩ đến tương lai nghĩ đến ngày mai
Nên chúng mình ngăn chia hai thế giới
Tình yêu ngày xưa đến vội
Và kết cục là một câu nói chia tay...
Em ghét trái tim em không nghe theo khối óc
Nên em vẫn khóc
Trong những đêm dài
Nỗi nhớ... chẳng nói được với ai
Nên.. càng dài.. nỗi nhớ...
Em quay mặt sao nghe lòng trống trãi
Cuộc tình này có phải đã xa xôi?
Ba chữ em nhớ anh giờ sao khó thốt
Ngọn lửa tình thiêu đốt mãi vì đâu?
Dù trong lòng em biết sẽ rất đau
Nhưng hết rồi anh.. chúng mình không đoạn kết
Em sẽ chôn tình em như chôn xác chết
Anh oán trách em..em nhận hết anh ơi...
=====
aka AT
Cảm xúc thật lòng khó viết nên thơ
Chiều nay một mình qua lối cũ bơ vơ
Chẳng biết em nhớ anh hay kỷ niệm.?..
Em mang tình yêu ra đong đếm
Biết mình ích kỷ lắm thay...
Em nghĩ đến tương lai nghĩ đến ngày mai
Nên chúng mình ngăn chia hai thế giới
Tình yêu ngày xưa đến vội
Và kết cục là một câu nói chia tay...
Em ghét trái tim em không nghe theo khối óc
Nên em vẫn khóc
Trong những đêm dài
Nỗi nhớ... chẳng nói được với ai
Nên.. càng dài.. nỗi nhớ...
Em quay mặt sao nghe lòng trống trãi
Cuộc tình này có phải đã xa xôi?
Ba chữ em nhớ anh giờ sao khó thốt
Ngọn lửa tình thiêu đốt mãi vì đâu?
Dù trong lòng em biết sẽ rất đau
Nhưng hết rồi anh.. chúng mình không đoạn kết
Em sẽ chôn tình em như chôn xác chết
Anh oán trách em..em nhận hết anh ơi...
=====
aka AT