buon_2204
26-02-2006, 11:54 PM
HẰNG a!
cho anh xin lỗi nhé vì anh đã làm em phải chờ ,, xin lỗi em.thật là tối hôm đó anh bận thật hằng a! anh vẫn biết là em chờ anh rất lâu và anh cũng biết là em rất buồn khi kô thấy anh lên mạng , nhưng...!
hằng ơi! anh nhớ em lắm và anh cũng biết là em cũnG rất nhớ anh ,, em hãy ráng chờ thêm một thời gian nữa nhé ,, rồi anh sẻ vào thăm em mà , hằng nè anh kô làm giấy đi nước ngoài đâu vì anh trai của anh cũng chưa về nên anh cũng chưa quyết định được vả lại nếu anh đi anh sợ AXE` buồn nên cũng đành thôi! vậy , vì anh hiểu tính của AXE` mà ,
HẰNG nè chi hạnh vẫn khoẻ chứ , cho anh gởi lời hỏi thăm tới chi ấy với nhé , anh cũng nhớ chị ấy lắm , dạo này anh thấy em ốm đi rất nhiều đó ,, em phải tự chăm sóc cho mình chứ ,,phải nghỉ ngơi thật nhiều vào ,, anh biết là em cũng kô có thời gian để nghỉ ngơi nhưng em cũng phải làm viêc vừa thôi! đừng ham công việc quá , ảnh hướng đến sức khoẻ đó , à bây giờ anh đã có số điện thoại của em rồi khi nào mà em có thời gian anh sẻ gọi cho em nha!
anh tặng em bài hát này nhé hay lắm đó vì anh cũnG rất thích em hãy nghe đi nhé ,
mà hằng nè em kô được nói anh là yêu người khác đâu nhé ,, anh chỉ yêu mình em thôi!
mà em cũnG đã từng hứa với anh là chỉ yêu mình anh ,, thì em phải giử lời hứa đó nhé kô được nuốt lời đâu đó ,nếu em nuốt lời là em đã giết trái tim anh rồi đó biết chưa hả cô bé:jerry: .hi!hi!hi!:
bây giờ anh cũnG phải về rồi em hãy nhớ để lại tin nhắn cho anh nếu em ra mạng nhé.
anh chúc cho hằng của anh luôn khoẻ vui và đẹp gái nhiều hơn nữa:smioh:
*** trái tim anh đã in đậm hình bóng em vì vậy em đừng rời xa trái tim anh nhé !***
***như vậy anh sẻ khổ lắm đấy***
***minh khiêm***
anh yêu:huglove: em nhiều lắm
cho anh xin lỗi nhé vì anh đã làm em phải chờ ,, xin lỗi em.thật là tối hôm đó anh bận thật hằng a! anh vẫn biết là em chờ anh rất lâu và anh cũng biết là em rất buồn khi kô thấy anh lên mạng , nhưng...!
hằng ơi! anh nhớ em lắm và anh cũng biết là em cũnG rất nhớ anh ,, em hãy ráng chờ thêm một thời gian nữa nhé ,, rồi anh sẻ vào thăm em mà , hằng nè anh kô làm giấy đi nước ngoài đâu vì anh trai của anh cũng chưa về nên anh cũng chưa quyết định được vả lại nếu anh đi anh sợ AXE` buồn nên cũng đành thôi! vậy , vì anh hiểu tính của AXE` mà ,
HẰNG nè chi hạnh vẫn khoẻ chứ , cho anh gởi lời hỏi thăm tới chi ấy với nhé , anh cũng nhớ chị ấy lắm , dạo này anh thấy em ốm đi rất nhiều đó ,, em phải tự chăm sóc cho mình chứ ,,phải nghỉ ngơi thật nhiều vào ,, anh biết là em cũng kô có thời gian để nghỉ ngơi nhưng em cũng phải làm viêc vừa thôi! đừng ham công việc quá , ảnh hướng đến sức khoẻ đó , à bây giờ anh đã có số điện thoại của em rồi khi nào mà em có thời gian anh sẻ gọi cho em nha!
anh tặng em bài hát này nhé hay lắm đó vì anh cũnG rất thích em hãy nghe đi nhé ,
mà hằng nè em kô được nói anh là yêu người khác đâu nhé ,, anh chỉ yêu mình em thôi!
mà em cũnG đã từng hứa với anh là chỉ yêu mình anh ,, thì em phải giử lời hứa đó nhé kô được nuốt lời đâu đó ,nếu em nuốt lời là em đã giết trái tim anh rồi đó biết chưa hả cô bé:jerry: .hi!hi!hi!:
bây giờ anh cũnG phải về rồi em hãy nhớ để lại tin nhắn cho anh nếu em ra mạng nhé.
anh chúc cho hằng của anh luôn khoẻ vui và đẹp gái nhiều hơn nữa:smioh:
*** trái tim anh đã in đậm hình bóng em vì vậy em đừng rời xa trái tim anh nhé !***
***như vậy anh sẻ khổ lắm đấy***
***minh khiêm***
anh yêu:huglove: em nhiều lắm