PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư viết cho người đi xa



tinhyeu_chimang
26-02-2006, 10:00 PM
"ngày xưa ấy đã qua còn đâu " vẫn biết là thế mà sao em vẫn mong vẫn chờ vẫn hy vọng .người ta sống nhìn về tương lai còn em thì chỉ hồi tưởng về qua' khứ ,về ngày xưa và ...........về anh .em đã cố quên anh nhưng em ko thể làm được dù chỉ 1 giây .hôm nay lớp mình thi đó anh .em hát "because i'm a girl" em đã khóc ,khóc ngay trên sân khấu anh ạ.mọi người bảo em diễn xuất hay nhưng họ ko biết rằng em đang hát với chính trái tim mình .và cũng chẳng cần hát bài đó chỉ cần nghĩ đến anh là nước mắt em lại rơi rồi .anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đã làm cho em yêu và được yêu .mùa đông đã qua rồi 1 mùa đông ko có anh .và em biết mãi mãi về sau em sẽ đón những mùa đông như thế .nhưng em yêu mùa đông vì mùa đông chính là anh .phải ko nào .hãy mang tuyết đến cho em anh nhé .hạnh phúc là gì mà sao nó làm em chờ mãi vậy em chờ mãi vậy anh .mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc vì hạnh phúc của em chính là ......anh .hãy luôn nhìn về phía em dõi theo những bước chân của em ,ở bên cạnh em và mơ những giấc mơ đẹp cùng em anh nhé .và em cũng biết rằng anh yêu em nhiều lắm phải ko nào :huglove: .chúng ta sẽ gặp lại nhau phải ko anh

natasa_o0o_yamaha
26-02-2006, 11:49 PM
nhìn lại quá khứ mà rút ra bài học , sống ở hiện tại và phấn đấu vì tương lai

...pé_nhóc...
28-02-2006, 03:23 PM
.........ai đó là hạnh phúc của ss.............đúng rùi ss à,hãy cứ nghĩ như dzậy đi..........ko có gì là sai đâu.........cứ hoài nghĩ như dzậy thì ss sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc...........:huglove:
Còn Ta????....hạnh phúc giờ đây là chính Ta........

tinhyeu_chimang
28-02-2006, 06:57 PM
cảm ơn mọi người vì đã hiểu trang nhé .cảm ơn rất nhiều
ly: xin lỗi nhé vì trang ko thể đứng dậy được nữa rồi

Hoa Đào 2005
28-02-2006, 07:50 PM
________________________________________
Bạn ơi sao bạn bi quan vậy hãy lạc quan lên bạn à
bạn lên nhớ cược sông không bao giờ lấy đi của ai tất cả mà cung chẳng bao giờ cho ai một cái gì đó chọn vẹn ....

Vì thế trong mỗi con người buộc phải tìm cho mình bốn chữ " liềm tin nghị lực "thế mới có thể tồn tại gữa cuộc đời này được bạn à ...Chúc bạn có đủ điều đó
..................... Xin đừng đánh mất cuộc sống của mình.............


chuyện tình của bạn sao mà giống của mình và ngươì con gái lơi quê nhà hãy vì tình yêu của chính mình dành cho anh ta mà sống tốt hơn bạn nhé .Đó có lẽ cũng là đìêu anh ta mong muốn nếu thực sự anh ta yêu bạn

hãy liên lạc với mình vì mình rất muốn được hỏi bạn ?.........câu hoi sẽ là lúc mình gặp nhau nếu bạn muốn
muaxuan872006

Fiu_dzu
01-03-2006, 12:19 AM
Trang à! Fiu cũng từng yêu tha thiết 1 người con gái và những tưởng rằng suốt đời này mình ko thể nào yêu ai được nữa, ngoại trừ người đó. Nhưng rồi yêu nhiều thì nhận lấy khổ đau bấy nhiêu, biết sẽ không đến với nhau thì đành phải chia tay ... dù trong tim vẫn yêu nhiều lắm...thật nhiều ... Nhưng khi ta biết chắc chắn rằng sẽ đến được với nhau, sẽ không có gì ngăn cẳn đc thì Trang hãy mạnh dạn lên, vững vàng và bình tĩnh cố gắng cố gắng thật nhiều để như ước mong ....
Giờ mỗi người đã 2 lối rẽ ,sao không đi tiếp con đường của mình, đi thật tốt, vượt qua mọi khó khăn, biết đâu .... 1 ngày nào đó 2 con đường sẽ giao nhau và thành 1 con đường lớn hơn... đừng nhìn lại về sau nữa, mà hãy chỉ nhớ, nhớ thôi, nhớ kỷ niệm màu hồng để lấy đó làm nghị lực để đi tiếp ....
Ông tơ bà Nguyệt không bao giờ phụ những ai yêu nhau thật lòng đâu ... Trang à

tinhyeu_chimang
03-03-2006, 06:58 PM
cảm ơn mọi người nhiều lắm .nhưng trang ko thể hiểu nổi bản thân trang nữa .1 năm đã qua rồi mà seo trang ko thể quên được người ấy .tại sao ? trang buồn và tuyệt vọngh lắm .người ta chia tay hay ra đi đều còn có thể hy vọng sự quay về cỏn người ấy của trang thì ra đi mãi mãi .tất cả là tại trang

heqingsong
04-03-2006, 06:09 AM
mình cũng xin gửi vài lời nhé!

mình cùng người yêu mình quen nhau trong mọt hoàn cảnh rất chớ chêu thật sự đến lúc này mình cũng không tin rằng chúng mình la ngưòi yêu của nhau nữa
mình và trang quen nhau ở 1 nơi rất xa nơi mình đang sống và trong 1 hoàn cảnh rất buồn minh và trang cùng ở xa nhà nen dễ quen nhau và gặp nhau như 2 ngưòi đã quen ừ rất lâu rồi mình cũng không biét rằng mình và trang co ở dc bên nhau mãi hay không

tinhyeu_chimang
26-03-2006, 10:41 PM
ui người ấy cũng tên trang à bạn

nhung nhai
27-03-2006, 04:16 AM
tình yê luôn có xin lỗi và không thể làm gì khác nế nghic nhw vậy sao không làm đúng là con người!

chimchimchim
27-03-2006, 04:35 AM
tôi nhớ người yêu lắm , không biếi giờ này dành ở dâu dành cobie61t rằng tú nhớ dành lăm không