PDA

Xem đầy đủ chức năng : nên tin, phải tin, điều đó là đúng????



nhabao_tosky15
26-02-2006, 09:16 AM
Nhà văn hào Paul Claudel đã từng nói: "Phải tin, phải tin đi. Một người có lòng tin bao giờ cũng hơn người thường. Cái lòng tin ấy có lầm lẫn đi nữa, đó vẫn cứ là lòng tin, một sức khoẻ đem ra dùng"
Câu nói ấy đúng??? Ko, đối với tôi, nó ko đúng, lòng tin là quan trọng nhưng nó ko có nghĩa là mù quáng!!!
Ví dụ: ta tin theo những tà thuyết có thể đưa ta vào con đường tàn sát sinh linh, tin theo những lý thuyết lỗi thời có thể ngăn cản đường tiến hóa của dân tộc...
Đó là những đức tin nhầm lẫn và cái sức khoẻ đem ra dùng ấy gây tai hại biết bao nhiêu

storm_desert
26-02-2006, 11:45 AM
Mac' trả lời con gái: ba yêu ai nhât-----> ba yêu mẹ nhất / ba tin ai nhât--> ba chẳng tin ai cả.! "ko tin ai cả" ko có nghĩa là "ko tin vào ai" mà là luôn luôn suy nghĩ trước khi có thể tin vào một điều gì đấy .Chắc bạn hợp với câu này hơn:D

tiểu quỉ
26-02-2006, 07:27 PM
lão mì tôm hum nai mới thấy được câu chí lý nà :blow: :hihi:

tiểu bối
27-02-2006, 05:33 AM
đúng mỗi người ít nhất phải biết suy nghĩ xem có nên tin vào 1 điều gì ko .mặc dù ko biết mình suy nghĩ có đúng hay ko nhưng mừ dù sao đi nữa ta cũng đã biết suy nghĩ trước khi tin vào điều đó

thao_uyen80
27-02-2006, 08:12 AM
í e.. cho xom vô cái nha...... tớ nghĩ là nó đúng đó..... và không giống cái nghĩa của cậu hiểu..( heehe.. cũng có thể tui hiểu cái nghĩa của ổng hổng chừng..)
cái tin ở đây là tin để làm mà ..chứ không phải là cái nghĩa có nên tin một cái gì hay không..nếu cứ hiểu theo nghĩa đó thì có....trời cũng giống cậu chứ cần gì đem ra bàn luận đúng.sai.
tớ hiểu là niềm tin để làm gì...khi ta tin vào một cái gì đó thì động lực cũng mạnh hơn để làm cái có liên quan đến nó( hi hi vd nha: nếu tin có ma thì sẽ sợ hơn bình thường..đúng không..)" một sức khoẻ đem ra dùng " đó chính nó đó.... tớ hiểu vậy ...mọi người có nghĩ khác cũng là điều đương nhiên... vậy mới có chỗ để bàn luận chứ phải ko....:jerry:

FANTASYLOVEME
27-02-2006, 06:52 PM
đúng .....nhưng cũng phải cho mình một niềm tin nếu ko ....cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa:):) phải ko