speaker
13-05-2005, 11:50 PM
Nghĩ lại cũng buồn cười thật ! Mới đó mà đã mấy năm rồi . Từ ngày rời ghế trung học , nhoằng 1 cái đã hơn 3 năm . Thời gian cứ trôi vèo vèo , chẳng mấy mà già . Khi còn là học sinh cấp 3 tôi cứ nghĩ : Cố lên , Cố lên chỉ cần 1 năm nữa thôi , sẽ thoát khỏi cảnh học hành khổ cực , mình sẽ lên đại học , học hành nhẹ nhàng như mấy anh chị sinh viên bênh cạnh ấy . Thế rồi trượt mất 1 năm , tôi ở nhà ôn thi để rồi cũng kiếm được cái mảnh giấy nhập học hệ cao đẳng . Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận đc tờ giấy nhập học .
Bạn có biết cái cảm giác sau khi mình cố gắng làm 1 cái gì đó mà nó thành công thì mình sẽ như thế nào ko ? Tôi như là bay trên mây vậy " Chỉ cần 3 năm thôi , mình sẽ đc đi làm , đã thành người lớn " Tôi tự nhủ cả mình như vậy . Nhưng khi bước chân vào quãng đời sinh viên tôi mới thấy sự thực ko như vậy . ở đây ai cũng phải cố sức học cật lực chứ ko nhẹ nhàng tý nào . Sự tự lực mới là cái chính để tồn tại , những ai ko chịu được thì phải biếu xén .... Những buổi nhậu nhẹt ca hát mà tôi thấy ở mấy anh chị Sinh viên chẳng qua là những buổi giải toản Xì trét mà thôi . Rồi những người ra trường ko kiếm đc việc làm nữa chứ ... Tôi phải làm sao đây !! khi mà cuộc sống ko hề như mình nhìn thấy bên ngoài . Ai nói sinh viên sướng chứ tôi thì ko ! Nhìu lúc tôi thèm khát được quay lại làm học sinh , vô tư và trong sáng ........
Bạn có biết cái cảm giác sau khi mình cố gắng làm 1 cái gì đó mà nó thành công thì mình sẽ như thế nào ko ? Tôi như là bay trên mây vậy " Chỉ cần 3 năm thôi , mình sẽ đc đi làm , đã thành người lớn " Tôi tự nhủ cả mình như vậy . Nhưng khi bước chân vào quãng đời sinh viên tôi mới thấy sự thực ko như vậy . ở đây ai cũng phải cố sức học cật lực chứ ko nhẹ nhàng tý nào . Sự tự lực mới là cái chính để tồn tại , những ai ko chịu được thì phải biếu xén .... Những buổi nhậu nhẹt ca hát mà tôi thấy ở mấy anh chị Sinh viên chẳng qua là những buổi giải toản Xì trét mà thôi . Rồi những người ra trường ko kiếm đc việc làm nữa chứ ... Tôi phải làm sao đây !! khi mà cuộc sống ko hề như mình nhìn thấy bên ngoài . Ai nói sinh viên sướng chứ tôi thì ko ! Nhìu lúc tôi thèm khát được quay lại làm học sinh , vô tư và trong sáng ........