PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời người xưa



Lost.
25-02-2006, 08:59 PM
Ngày mai em lấy chồng rồi
Nay em có gửi thiệp mời đến anh
Ngày xưa đếm sáng trăng thanh
Đôi mình nguyện ước kết thành một đôi
Nhưng giờ em sắp đi rồi
Mai mờii anh ghé nhà ngồi xơi cơm

tokyo
25-02-2006, 09:24 PM
Tin rằng em sắp lấy chồng
Nghe qua anh đã thấy lòng tái tê
Ngày xưa ai đã từng thề
Sao giờ ai nỡ...hay chê tôi nghèo
Lại còn có thiệp kèm theo
Lại còn mời đến để cho tôi buồn
Thôi thì chắc ở nhà luôn
Thăm em chi nữa càng buồn mà thôi

Lost.
25-02-2006, 09:55 PM
Chén này có quá chua cay ??
Chắc người uống hêt những ngày năm xưa
Duyên kia là mối duyên thừa
Tim này yêu dấu cũng vừa đau thương
Vui gì đâu kiếp yêu đương
Buồn - vui nay hết người thương bên mình
Mong anh giữ lại bòng hình
Dù sao duyên cũ sót tình hai ta

tokyo
25-02-2006, 10:11 PM
Tình nay đã hết thật rồi
Bóng hình còn mãi thì tôi còn sầu
Thôi thì người có đi đâu
Thì xin đừng có mãi sầu làm chi
Tình ta trời bắt chia ly
Thì làm sao khỏi khóc vì đâu thương
Dẫu rằng một chút vấn vương
Nhưng rồi sẽ hết người thương ai rồi...

Lost.
25-02-2006, 10:29 PM
Một ngày người thắm duyên ai
Thì xin hãy cứ quên phôi phai này
Nỗi đau sẽ cạn theo ngày
Muôn đời sẽ có đổi thay gốc tình
Tàn trăng - mai sẽ bình minh
Tình qua để trái tim mình bớt đau
Đừng lưu lại giấc mơ sầu
Em về bên ấy ...tình đầu chưa quên .......

tokyo
25-02-2006, 10:44 PM
Không quên thì được gì đâu
Lại còn phải thấy nổi sầu vây quanh
Sao này em có gặp anh
Thì xin em hãy chớ đành ngó lơ
Dù gì ta cũng một thời
Yêu nhau rất thật ngó lơ sao đành
Thôi thì em hãy quên anh
Để về bên ấy ....cho đành lòng ai....

Lost.
25-02-2006, 11:12 PM
Anh ơi anh cứ hay đùa
Đời kia vẫn đẹp đi chùa làm chi
Mât người này có người kia
Làm gì mà phải lụy bi vầy trời
Hay là như thế người ơi ....
Em về bỏ quách tên chồng em nha .....

tokyo
25-02-2006, 11:14 PM
Ừ ừ đúng đó em ơi
Bỏ chồng di quách để mờ lèm chi
Nhưng mà em nhớ như vầy
Lấy luôn vàng bạc để khi túng sài....

Lost.
25-02-2006, 11:21 PM
Thì ra anh nghĩ bạc vàng
Bây giờ em biết bẽ bàng em chưa
Thôi em chẳng muốn là thừa
Em toan ở lại, vô chùa đi anh..

tokyo
25-02-2006, 11:25 PM
Trời trời em thật đã lầm
Anh đây rất thật yêu em em à
Còn tiền còn bạc chỉ là
Để em phú quý....hai ta trọn đời
Chứ nào phải thế người ơi
Em đừng ở lại bỏ rơi anh mà....

Bến Đợi
27-02-2006, 04:28 AM
Anh ơi anh cứ hay đùa
Đời kia vẫn đẹp đi chùa làm chi
Mất người này có người kia
Làm gì mà phải lụy bi vầy trời
Hay là như thế người ơi ....
Em về bỏ quách tên chồng em nha .....

Nói vầy mà lại hay à !
Yêu người không thật giữ mà làm chi !
Cố thương cũng chẳng được gì
Lòng tôi cũng quyết chẳng bì... với ai !
Trăm năm một giấc mộng dài
Đời vui chắc chỉ , một vài.. ngày thôi ?