hoalucbinh
25-02-2006, 05:12 AM
Chẳng có gì và chẳng có gì đâu
Em chỉ tặng anh những giọt sầu
Nếu mai kia anh có về xứ lạ
Nhớ nghe anh hãy gáng nhớ về nhau
Em yêu anh nhưng em đến quá sau
Em chẳng dám làm người thứ ba ở giữa
Em chỉ xin làm loài hoa mắc cở
Nở khiêm nhường bên lối nhỏ anh qua
Em chỉ tặng anh những giọt sầu
Nếu mai kia anh có về xứ lạ
Nhớ nghe anh hãy gáng nhớ về nhau
Em yêu anh nhưng em đến quá sau
Em chẳng dám làm người thứ ba ở giữa
Em chỉ xin làm loài hoa mắc cở
Nở khiêm nhường bên lối nhỏ anh qua