Xem đầy đủ chức năng : Khoảng lặng ...
congiobuon
25-02-2006, 03:02 AM
Ta đã biết giờ đây không còn nữa
Những lời yêu đã theo gió bay xa
Kỷ niệm xưa giờ cũng đã phôi pha
Theo bước anh đi về nơi nguồn cội
Để tình kia chưa kịp nồng đã vội
Vỡ tan tành như bóng nước trong mưa
Níu kéo chi cũng chỉ là hương thừa
Của tháng năm dư âm còn vọng lại
Vết thương lòng vẫn còn day dứt mãi
Biết bao giờ nụ cười nở trên môi
Tiếng yêu thương đã lịm chết mất rồi
Chỉ còn lại đắng cay và trống rỗng
Trời vẫn cao và biển xanh vẫn rộng
Mà tai sao không có chỗ cho ta
Trút bỏ hết những ký ức nhạt nhoà
Để trở lại là ta ngày thơ ấu ...
MTV
Lost.
25-02-2006, 09:49 PM
Ai lạc lõng một mình trong khoảng lặng
Một mặt quên - một thoáng lại níu về
Cuộc đời buồn chẳng nguyện vèn hẹn thề
Vậy mà cứ giữ riêng mình chén đắng
Mong sẽ yên thân phút giây trong khoảng lặng
Khóc cho mình va duy chỉ mình thôi
Ngày hôm qua là quá khứ xa xôi
Ngày mai đến để một người quên hết ...
hoa sao
26-02-2006, 09:50 PM
Cơn cớ gì đây một chiều vương
Gió về lạnh lẽo những vô thường
Buồn ơi mong nhớ bao giờ ngớt
Cho tàn cái lẽ mộng yêu đương
Hoa nở hoa tàn trong vườn Thanh
Sao hoa chẳng mãi sắc thắm xanh
Gửi trong yêu mến dòng dư lệ
Lời thở tiếng than... sao nỡ đành
Chúc cho quay về trong khoảng lặng
Gió khơi dậy lại những làn hương
Vui buồn đau khổ và nước mắt
Vẻ đẹp thanh cao cõi vô thường
Giọt_Mưa_Buồn
01-03-2006, 04:11 AM
Anh có biết khi chúng ta xa cách ?
Trái tim em vẫn rực lửa yêu thương
Em vẫn đi trên khắp mọi nẻo đường
Để tìm lại bóng anh trong hư ảo !
Anh có biết trong hồn em giông bão ?
Mỗi bước chân đạp trên những tan hoang
Xé nát đông chờ đón nắng mùa sang
Để tìm lại chút ấm nồng đã mất .
Anh có biết tình em là sự thật ?
Dẫu đắng cay chua xót đến tột cùng
Trăm ngàn lối không tìm được điểm chung
Vẫn tồn tại trong em bao hy vọng ...
Cuộc đời sau những lúc mệt nhoài với cuộc sống ai cũng có lúc chìm vào khoảng lặng của hoài niệm và nỗi nhớ ...
Mua Sao Bang
14-03-2006, 04:48 PM
Cho tôi gởi! nỗi buồn theo làng gió ...
Ánh sao trời tôi gởi những niềm mong
Trong khoảng lặng ta như làng mây trắng
Bay thẩn thờ theo nắng sớm chiều mưa
Ta sẽ đến, mang theo niềm mơ ước ....
Đến cho người tha thướt những khi xưa
shrek010sky
15-03-2006, 12:34 AM
Nói khe khẽ kẻo lời yêu bay mất
Gọi thì thầm cho ngây ngất tim yêu
Ôm bao nhiêu thương nhớ suốt trăm chiều
Cũng chưa thỏa những điều tim muốn nói
Hỏi cuộc đời lời yêu nào khẽ gọi?
Ươm yêu thương, vương vấn hỏi mây chiều.
Nơi xa ấy mây mang nhiều thương nhớ
Gửi cho người hay suốt kiếp bơ vơ?
congiobuon
15-03-2006, 05:41 AM
Cơn cớ gì đây một chiều vương
Gió về lạnh lẽo những vô thường
Buồn ơi mong nhớ bao giờ ngớt
Cho tàn cái lẽ mộng yêu đương
Hoa nở hoa tàn trong vườn Thanh
Sao hoa chẳng mãi sắc thắm xanh
Gửi trong yêu mến dòng dư lệ
Lời thở tiếng than... sao nỡ đành
Chúc cho quay về trong khoảng lặng
Gió khơi dậy lại những làn hương
Vui buồn đau khổ và nước mắt
Vẻ đẹp thanh cao cõi vô thường
Chút buồn lạc giữa mùa đông
Nghe cay trên mắt tình nồng còn đâu
Sông kia ai bắc nhịp cầu
Để con đò nhỏ chìm sâu giữa dòng
Thương cho số phận long đong
Bọt bèo trôi nổi cánh hồng mỏng manh
Lá vàng kia đã lìa cành
Thương cho con bướm lượn quanh khóc đời
Mong xuân về khắp muôn nơi
Cho hoa khoe sắc gọi mời tình yêu
Giờ nhìn nắng ngả cuối chiều
Sao giăng lạnh giá quạnh hiu một mình
Hoa ơi đừng mãi lặng thinh
Cho ta một chút hương tình nhỏ nhoi...
shrek010sky
15-03-2006, 06:02 PM
Chẳng phải thương yêu, chẳng phải sầu
Ngàn đời yêu chỉ rước thương đau..
Thì thôi, ta chẳng mong gặp gỡ..
Chẳng phải thương yêu, chẳng phải sầu!!!
Sẽ mãi thương yêu dẫu phải..sầu
Vì Tình đâu chỉ có thương đau?
Đường đời muôn ngả, "ai" nơi ấy!
Dẫu chẳng thương yêu cũng phải sầu!!!!
cô bé mắc nai
15-03-2006, 06:41 PM
Cho mình tiếp nhé Shrek
Chẳng phải khổ đau chẳng ngỡ ngàng
Đừng nên mơ tưởng mộng sang ngang
Sao xây hạnh phúc trên lầu cát
Chỉ thấy đau thương những phủ phàng
Chẳng thể ngây ngô những lòng vàng
Lơ mơ ai tưởng mộng vừa sang
Bướm bay muôn nẻo hoa thương nhớ
Trách quá đi thôi những lỡ làng
LLGL
shrek010sky
15-03-2006, 07:01 PM
Mắt nai ơi Bé cứ post thoải mái đi nghe!!!
Một chút đau thương một chút sầu
Đường đời sông biển hóa nương dâu
Người đi theo gió, ta còn đó...
Gợi chút tương tư, gợi chút sầu!!!!!
Một chút đau thương một chút sầu
Ngàn đời trông mãi bóng chim câu
Tình ta còn đó, hay theo gió
Chỉ biết tương tư, chỉ biết sầu!!!
cô bé mắc nai
15-03-2006, 07:34 PM
Một phút yêu anh một kiếp rầu
Ngờ đâu nông nổi phận nương dâu
Duyên chi mệt mỏi cho đôi lứa
Phận chẳng thành câu phận thấy rầu
Một chút xa anh một chút sầu
Bao lâu thương nhớ chẳng thành câu
Trăng treo lầu cũ người xưa đã
Bỏ bến sang ngang lỡ đò chiều...
LLGL
thuancasau
15-03-2006, 08:58 PM
chao cac ban
lau roi minh ko tham gia rui hom nay cho minh tahm gia voi nhe
co khi nao tren dương doi tap lap
ta vo tinh di lươt qua nhau
bươc lo dang chang ngo dang de mat
mot tam hon ta da doi tu lau
co ban nao nghi nhu minh ko
Mua Sao Bang
16-03-2006, 12:08 PM
Trong khoảnh khắc ta biết mình đã mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Em có biết! từ lâu anh đã cất
Dấu thật nhiều ... không dám nói lời yêu!
mainholan
16-03-2006, 06:31 PM
:boxing: này cô bé kiêu kì đỏm dáng
Trươ khi yêu nên nhớ một điêu
Các chàng trai như sao buôi sáng
Lung linh nhiêu nhưng chang sáng bao nhieu
Giọt_Mưa_Buồn
17-03-2006, 06:22 AM
Một tiếng lặng vang lên trong tiềm thức
Nhớ ngày xưa mình cùng bước bên nhau
Con đường vắng trải đầy hoa và nắng
Góp nhớ thương thành một phép nhiệm màu
Hỏi gió kia sao chiều nay đi vắng
Để mây buồn lặng lẽ chẳng muốn trôi
Mặc hoàng hôn đỏ rực phía cuối trời
Ngả xuống tóc vô tình ai khẽ vuốt
Rồi hôm nay trên con đường quen thuộc
Vắng bóng người cây trụi lá khô khan
Trên đường vắng từng đám lá thở than
Như níu giữ bước thời gian trở lại....
congiobuon
17-03-2006, 06:32 AM
Ai bước vào khoảng lặng của hồn ta
Rồi lang thang trong hư vô mờ ảo
Từng điệu nhạc ,cung đàn rồi tiếng sáo
Văng vẳng đâu đây ru giấc mộng bình yên
Ai biết được nỗi nhớ bến và thuyền
Khi hiện thực chỉ còn là một nửa
Bánh xe thời gian lại quay một lần nữa
Vẫn mỏi mòn trong xa vắng buồn tênh
Ai biết được thuyền theo sóng lênh đênh
Giữa bao la trải hồn vào vô tận
Bỏ sau lưng cuộc đời nhiều lận đận
Bỏ trái ngang bỏ lại hết muộn phiền ...
MTV
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.