bihong
25-02-2006, 02:19 AM
Anh !!
Em đã chờ đợi ngày anh nói yêu em lâu lắm rồi , 3 năm rồi anh ah . Nhưng càng chờ thì em lại càng cảm thấy vô vọng . Em đã rất buồn khi thấy anh vui bên người con gái khác . Em cũng đã hy vọng rất nhiều rằng sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm của em . Và em cứ chờ thế thôi anh ah . Rồi người đó xuất hiện giúp em quên dần anh .Ở bên ngườ đó em cảm thấy rất yên bình , người đó đã khiến em ko còn cái cảm giác yêu đơn phương . Em rất biết ơn người đó . Nhưng mà cuộc sống lại chẳng được như em mong muốn . Anh có biết anh thật bất công khi anh nói anh yêu em ko ? Em đã chờ đợi câu nói đó nhưng là khi em chưa gặp người đó . Còn bây giờ khi em và người đó đang bước dần tới hạnh phúc thì anh lại nói yêu em . Anh ! Em đang rất khó xử , em biết anh cũng đang bối rối khi người đem lại hạnh phúc cho em lại là em trai anh . Em xin lỗi nhưng em ko thể bên anh được . Em mong anh sẽ hiểu cho em anh nhé !
Em đã chờ đợi ngày anh nói yêu em lâu lắm rồi , 3 năm rồi anh ah . Nhưng càng chờ thì em lại càng cảm thấy vô vọng . Em đã rất buồn khi thấy anh vui bên người con gái khác . Em cũng đã hy vọng rất nhiều rằng sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm của em . Và em cứ chờ thế thôi anh ah . Rồi người đó xuất hiện giúp em quên dần anh .Ở bên ngườ đó em cảm thấy rất yên bình , người đó đã khiến em ko còn cái cảm giác yêu đơn phương . Em rất biết ơn người đó . Nhưng mà cuộc sống lại chẳng được như em mong muốn . Anh có biết anh thật bất công khi anh nói anh yêu em ko ? Em đã chờ đợi câu nói đó nhưng là khi em chưa gặp người đó . Còn bây giờ khi em và người đó đang bước dần tới hạnh phúc thì anh lại nói yêu em . Anh ! Em đang rất khó xử , em biết anh cũng đang bối rối khi người đem lại hạnh phúc cho em lại là em trai anh . Em xin lỗi nhưng em ko thể bên anh được . Em mong anh sẽ hiểu cho em anh nhé !