Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : CÔ ĐƠn



kingdonkihote
25-02-2006, 12:26 AM
Ai cũng bảo mùa đông lạnh lẽo
Còn với tôi mùa đông đâu phải thế
Mà ngay giữa ngày hè nóng nực
Sống cô đơn lạnh lẽo gấp trăm lần
:( (chúc mọi người không ai phải cô dơn như tôi, và hãy cố gắng sống hạnh phúc )

thao_uyen80
25-02-2006, 09:57 AM
chúc làm gì khi ta đang u uất
mang sầu chi cho khổ kiếp thân tui
đời xanh mãi dẫu đời còn nghìn thu
ta buồn chi khi ta chỉ là phù du
vui lên nhé này bạn hỡi
sầu làm chi cho uổng kiếp người

thao_uyen80
16-03-2006, 09:00 AM
Đông về lòng thấy xốn xang
Đông sang lại thấy mình mang nỗi buồn