Xem đầy đủ chức năng : -Không dám.-
Lost.
24-02-2006, 11:34 PM
Không dám thở sâu trong những chiều bạt gió
Sợ vô tình làm gió lạc hướng đi
Chiều mưa bất ngờ không dám chớp hàng mi
Trong tích tắc sợ mưa rồi giận dỗi
Không dám chạy theo khi ráng chiều thay đổi
Thôi để 1 ngày rồi hết những lo toan...
Không dám buồn theo một tình khúc dở dang
Sợ thấp thoáng nhắc chuyện mình trong ấy...
Không dám trách ai dù có người quên khuấy
Bời sợ một ngày mình cũng sẽ...lại quên
Không dám đưa chân vào cõi mộng triền miên
Sợ tỉnh giấc sơ mình buồn - lại khóc ...
Không dám trao ai một chút thôi - hi vọng
Sợ nỗi đau dài - mình vô thức cho ai ...
Làm xong bài này thấy buồn kinh khủng ...
ConGàTrống
25-02-2006, 01:16 AM
Không dám trỡ mình
Trong đêm sầu sương lắng
Sương sẽ tan … hóa kiếp …
Mộng phù du
Đêm sương rơi …
Đọng trên cành u rủ
Giọt long lanh như ngấn lệ
Chợt tuôn trào
Không dám xoay mình sợ sương buồn áo não
Sẽ tuôn trào trên mi nhỏ …
Bơ vơ
Còn gì nữa đâu mà mãi đợi mãi chờ
Mà lo lắng sợ mi buồn mi khóc
Không dám thì sao?
Thôi cũng đành tan mộng
Rồi cũng đến ngày người sẽ mãi quên tôi
Sương cũng tan theo nắng sớm mà thôi
Khi tỉnh giấc …
Cơn buồn rồi cũng đến
tomato123
25-02-2006, 07:22 AM
Không dám
ngã vào lòng biển...
... sợ con sóng cồn cào
... đòi lại những khát khao
Không dám
ngã vào lòng nhau
.....sau ánh mắt yên bình
...là tâm hồn bão tố
Không dám ngồi vào chổ
Em nói của người ta
Ta thì rất thật thà
Nhường người ta chổ đó...
sành điệu mái ngố
25-02-2006, 07:25 AM
Ko dám buồn vì lòng cô đơn quá
Ko dám sầu vì sợ có ai hay
Ko dám cười bởi đâu còn khao khat'
Ko dám hờn bởi đâu ai trách than
thao_uyen80
25-02-2006, 09:53 AM
không dám sao không dám
làm điều ta nghĩ mới là chính ta
không dám sao không dám
thử vui mới biết vui thế nào
swtlilaznchik88
25-02-2006, 01:43 PM
Không dám nhìn thẳng vào mắt ai
Sợ sẽ bâng khuân những đêm dài
Sợ ánh mắt kia làm quấy động
Mặt nước hồ hóa sóng tung tăng
Không dám chuyện trò với nhau lâu
Sợ làn môi kia thắm tim hồng
Sợ chiều buông lơi hơi thở nóng
Nhớ mong một người quá xa xăm
Không dám nói lời yêu người ta
Sợ tình yêu kia sẽ không thành
Sợ cho ngày mai tình chắp cánh
Bay mãi không về nơi bình yên
Swt - HY
Toivanmainho
27-02-2006, 10:43 AM
"Không dám yêu" , bởi ta sợ
Có một ngày về làm vợ người ta .
Dẫu lo chu tất việc nhà ,
Liệu người ta có ôn hòa di quý !
Đừng nói chi ... không tận tụy ,
Mọi việc càng khổ lụy nhiều hơn .
Sống sao để phận vo tròn ,
Ôi ! khó quá , kiếp làm con người ... khổ !
thủy tinh xanh
27-02-2006, 11:50 AM
Không dám nhận những câu thề người nói
Bởi ngọt ngào nhưng chót lưỡi đầu môi
Đến một ngày lỡ bị gió cuối trôi
Chỉ để lại trong lòng tôi nỗi nhớ
Bong Bóng
27-02-2006, 12:44 PM
bài thơ của TimThuyTinh rất buồn. BB mạo muội làm 1 một bài tặng bài thơ của ThuyTinh...ko hay, mong TTT đọc cho vui ha.
Không dám nhìn lâu trong những hoàng hôn vắng
Sợ vô tình ánh nắng tắt thành đêm
Bình minh rớt nhẹ không dám phủi vai mềm
Trong khoảng khắc sợ ngày rồi chạy mất
Không dám đuổi theo những con chiều man mát
Thôi để một ngày bớt những lo âu
Không dám hờn cho một tình yêu vỡ mau
Sợ bất chợt cơn mưa ngâu tìm đến
Không dám khát khao dù biết người sẽ quên
Bởi sợ ngày mai, ta một lần như thế
Không dám đưa tay vào cơn mê....lần nữa
Sợ thức tỉnh sẽ mưa rào trên mắt
Không dám ướt ao 1 điều gì chân thật
Sợ vô tình--héo úa cả buồng tim.
Mua Sao Bang
27-02-2006, 01:58 PM
Không giám nghĩ chỉ một điều duy nhất
Mất nhau rồi! anh không hiểu vì sao ..?
Tại nắng tại mưa hay bao năm tháng
Đã cách xa rồi ôi những ...ngày mơ
Không dám nghĩ cũng như là chưa giám
Để xa rồi !. anh lại biết làm thơ....
0o_trungkl_o0
27-02-2006, 08:47 PM
ko dám buồn
...........cuộc tình ta tan vỡ
ko dám khóc
............lệ tràn từng đêm
âm thầm chôn
.................nỗi sầu trong dĩ vãng
nhớ về người
.................sợ người lãng quên tôi !?
swtlilaznchik88
28-02-2006, 12:35 AM
Không dám ngồi gần sát bên nhau
Sợ tình lên hương mối duyên dầu
Sợ cho người ta không dám nói
Thì lòng sẽ buồn mãi thật lâu
Không dám gọi diện dến hỏi thăm
Sợ bắt phone lên chỉ âm thầm
Sợ người ta giận khi mình chỉ
Ngồi suốt buổi mà cứ lặng câm
Không dám mở lời thương người ta
Sợ lời yêu kia sẽ phai nhòa
Sợ cho ngày mai trời giông tố
Tình nghĩa dôi mình sẽ phôi pha
Swt - HY
thanhyeuthuy
28-02-2006, 08:08 PM
không dám......nghĩ đến tình yêu nữa
nhưng tình yêu đã dành cho em
làm sao anh có thể quên
dù cho đó là nỗi đau mãi trong tim anh
vẫn và sẽ mãi yêu em
Mua Sao Bang
01-03-2006, 02:45 PM
Không giám ngỏ lời ..sợ nhỏ xa....!
Nhỏ buồn nhỏ khóc là ta ưu sầu
Mai kia mốt nọ... ngày mai lớn
Khi đã xa rồi ...Nhỏ nhớ không ?
Nhỏ có nhớ ngày xưa ai trông ngóng
Chờ đón nhỏ về sánh bước đi chung!
Để cơn mưa chiều .. vung hạt nắng
Ấm...úng hoài ta chẳng nói được gì hơn
cô bé mắc nai
01-03-2006, 06:44 PM
Không dám nhìn lâu sợ ngã màu
Áo vương hoa tím buổi chiều nao
Sợ không dám ngỏ lời mơ tưởng
Rơi rớt bên thềm giọt nhớ thương
Không dám theo em những buổi chiều
Dù xe em chạy nhẹ êm êm
Lướt qua con sóng tình im lặng
Đọng lại lòng tôi nỗi vấn vương
Không dám trách em dẩu một lời
Bâng khuâng tôi giận chuyện xa xôi
Cớ sao em lại gây lưu luyến
Để kẻ ngu khờ mộng nhớ thương
LLGL
Lost.
29-04-2006, 04:55 AM
Không dám biết....hay bởi còn nghi vấn
Còn ngẫm lòng và nghĩ những đổi thay
Sợ thêm lần lại khóc nắng sang ngay
Không dám biết những gì chưa dám chắc
Không dám tin ....hay cô tình kệ mặc
Cứ nghẹn lòng vướng mắc giữa nghĩ suy
Thực hay hư, thoáng chốc chẳng còn gì
Nên không dám vướng cái vòng ảo ảnh
Không dám soi vào cái màu lấp lánh
Dù thấy mình nhưng chẳng dám chạm tay
Thoáng một nụ cười nhưng sẽ sớm chua cay
Không dám đứng một mình chiều lộng gió
phonglantim
29-04-2006, 08:56 AM
Không dám khóc dẫu cho lòng mặn đắng
Sợ lệ rơi...làm yếu trái tim ta
Không dám cười...khi những giấc mơ qua
Sợ tình ấy...như thuỷ tinh...dễ vỡ
Không dám nhìn...dù lòng thấy ngờ ngợ
Bóng hình người...vừa lướt nhẹ qua đây
Sợ rằng mai..nỗi nhớ sẽ lại đầy
Sợ nước mắt...làm tim ta mềm yếu
phonglantim
30-04-2006, 08:52 PM
Không dám nhớ...cho một mùa xa vắng
Không dám nhìn...dù chỉ một chút thôi
Không dám tin...tình cảm đã phai phôi
Dù thực tại...ta chẳng còn gì nữa
Gởi qua thơ...một chuỗi dài thương nhớ
Về một miền kí ức quá xa xôi
Không dám cười...cố nén giọt lệ rơi
Sợ chớp mắt....lẹ hoen màu xa cách
Lost.
30-04-2006, 11:23 PM
Không dám giữ nên tình kia rơi vỡ
Để bây giở chếnh choáng giữa khoảng không
Không dám quay lưng nhưng chẳng thể dối lòng
Để quay quắt một điều gì không rõ
Nỗi nhớ chơi vơi nhưng quyết lòng không tỏ
Có là dại khờ cũng kệ - giữ riêng ta
Tập mãi cơn mơ giữa đêm gió la đà
Không dám thức sợ thấy mình đỏ mắt
dinhluu31101988
01-05-2006, 01:53 AM
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không nhiều,
Đào cống và lấp bể,
Cố làm cũng thành không
Mèo Lười Cô Đơn
01-05-2006, 02:02 AM
Không giám yêu và ko nhớ
Rồi mai này sẽ đau nặng trái tim
Ko nhớ ko yêu mà ko được
Tim vẫn đập và em vẫn yêu
witchcraft
01-05-2006, 07:39 PM
Một buổi chiều hiu hiu gió mát
Anh cùng em hóng mát trên sông
Tay trong tay ta ân ái bao lần
Nhưng mỗi lần.....
Em chỉ bảo chẳng dám đâu !!
Mua Sao Bang
01-05-2006, 07:47 PM
Không giám nhớ!.. những gì đã có,
Tháng ngày chiều bó chết mùa xuân
Không vội đến để buân khuâng xa mất
Con tim buồn chất chứa cả trời mơ...
Lost.
19-07-2006, 09:49 PM
=ĐÀNH LÒNG==
Thôi không dám nữa người ơi
THôi không dám nói thêm lời yêu thương
Song vô hạn - con đường vô hướng
Bước chân quen - cứ tưởng mình vui
Quắt quay thôi đã dập vùi
Còn chăng chỉ thoáng sót mùi ái ân
Những phím tơ tần ngần - đứt quãng
Khúc ca say mặn đắng lệ cay
THôi quên đi bóng tháng ngày
THuyền rời bến nắng - lòng thay đổi lòng
Cho dù vẫn long đong tình cũ
Tiếc xác hoa ủ rũ thêm mơ
Đâu trong đâu đục lờ đờ
Đâu lời thoảng thốt câu thơ thật thà
Trong tâm thức lệ hòa cằn cỗi
Nói lời vui - khổ nỗi - nào vui
Rêu phong lệ giả bùi ngùi
Mây kia giả khóc cũng thôi - đành lòng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.