PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ.......!!!!!



mưa trong mắt em
24-02-2006, 09:33 AM
Anh vô tình ngoảnh mặt bước ra đi
Để lại sau lưng nỗi buồn chôn vùi trong đáy mắt
Trái tim em nghẹn ngào bóp chặt
Đẩy nhớ thương cùng kỉ niệm bay xa

Có bao giờ anh chợt nhận ra
Tiếng nấc giấu trong nụ cười từ biệt
Thói quen em về lục tung kí ức
An ủi mình mất "anh" rồi nhưng vẫn sót lại "tình yêu"


:huglove: :blow:




hum nay mưa phùn ...trời ảm đạm quá nhớ người xưa mà lòng buồn buồn...anh đừng nghĩ thế nhé...k phải e khóc đâu ....em lau nước mắt của ông trời đấy chứ... ai bảo rơi vào mắt em

Mưa lặng lẽ lách vào khoé mắt
Anh hứng về hong dưới ánh mặt trời
Phơi khô rồi anh trả lại tôi
Mất cảm xúc vỡ tan hạnh phúc

LaoGiaHamDzui
24-02-2006, 10:59 AM
Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, anh còn đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời đất quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.

Đa Tình Cô Nương
24-02-2006, 12:33 PM
Nhớ anh nhiều biết nói làm sao
Tình em trao bấy lâu vẫn thế
Vẫn mong anh luôn hạnh phúc cùng ai
Dù cho lòng đau đớn vẫn gượng cười

luumiendl
24-02-2006, 06:13 PM
Nhớ em nhiều anh cũng biết làm sao.
Em để cho anh một mình cô đơn
Ngồi nhớ em anh lòng anh thấy yêu em
Mà tự hỏi em là ai mà giết chết tim anh
Rồi anh đi tìm chân lý đến mai sạu
Và lòng anh tự hòi rằng anh yêu em nhiều qua
Thế đến bây giờ anh không giám yêu em.
Nên lòng anh cứ nhớ em hoài.....

Boy_si_tình
24-02-2006, 09:08 PM
Ngồi buồn nhớ em chỉ muốn khóc
Nhưng khóc roài ai sẽ dỗ anh đây
Không có em người lau nước mắt
Và roài nói nhỏ nín đi anh

thanchet_bongdem
04-05-2006, 11:34 PM
Em đi rồi trái tim tôi mới biết khóc
Giọt lệ buồn mặn chát rơi trong tim