PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùi Hương Của Tóc !



vu0ng_ki3t
24-02-2006, 07:21 AM
Em có còn nhớ những kỉ niệm thời chúng ta quen nhau không ? Cái thời mà anh như một cậu bé ngu ngơ chỉ biết cố gắng chở em trên những con đường leo dốc của thành phố Buồn Muôn Thuở này không ? Quả đúng là Tây Nguyên ! Con đường luôn luôn gập ghềnh như bao người đã nói, nhưng anh nhưng anh vẫn cố gắng, cố gắng để chở em dù anh rất mệt, nhưng dù mệt nhưng trong con tim anh luôn cảm thấy nồng nàn và rực cháy một tình yêu dành cho em.
Em có biết không ? Anh nhớ nhất là mùi hương của tóc em, mùi hương của nước hoa Enchenter ! nó luôn làm cho anh phải ngây ngất khi đến những con đường bằng, anh thường đưa cho em chở, mùi hương cứ làm cho anh phải luôn ghé sát vào tóc em hoài, nhiều lúc em giận, nhưng một câu giải thích nhí nhảnh của anh đã làm em phải cười và nheo mắt nhìn anh !
Thời gian cứ dần trôi qua đi, anh cứ tưởng em sẽ là tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của anh nhưng nào ngờ, đó chỉ là duyên số để chúng ta gặp nhau và xa nhau mà không ai hay biết ! Một sự xa nhau mà chẳng bao giờ ai biết được là lỗi do ai ! có phải là lỗi do anh đã quá vô tâm để người bạn của anh tán tỉnh em từng ngày và rồi em đã theo bạn anh và ra đi khỏi trái tim anh ! Những ngày đó anh buồn lắm, anh thường hay khóc sau những đêm dài, anh chỉ biết cô đơn với căn phòng hiu quạnh mà nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm luôn luôn hiện về. Khi ngồi trong quán cafe thấy em vui đùa cùng bạn anh mà lòng anh đau từng cơn, sao em không thể đi xa khỏi đời anh, để cho anh có thể quên đi những kí ức, những ngày ta hạnh phúc bên nhau.
Rồi một thời gian dài anh không gặp em và bạn anh ! Cơn đau ngày ấy giờ cũng ngui ngoa trong tim anh, khi giờ đây anh đã tìm được bến đỗ, nhưng con bến đỗ ngày xưa mà anh từng mơ ước lại không bao giờ có thể ở bên anh. Anh nghe nói em và bạn anh chia tay rồi đúng không ? Tại sao em và bạn anh lại chia tay vậy ? Có phải là bạn anh đã mang lỗi với em ? Hay là vì lí do nào em ? Nhưng anh hiểu một điều tất cả là không phải do ai ! Cũng như ngày xưa, em ra đi không nói một lí do hay cho anh nói một lời nào ! em vội quên tình như thay một chiếc áo nhàu ! không cần biết nó đã làm cho em đẹp và hạnh phúc bao ngày qua.
Hãy sống yêu đi em ! yêu một cách chân thật đi em ! đừng làm như vậy nữa ! em có cảm giác đau khổ khi xa một tình yêu không ? Nếu nói con người không biết yêu thì mọi người đang sống đều sai lầm ! Những người không biết yêu là những người không biết quí giá hạnh phúc của riêng mình. Hãy tìm cho mình một tình yêu đích thực đi nhé em ! em sẽ thấy hạnh phúc và chân trọng nó biết bao.

Ha_Quyen
24-02-2006, 07:25 AM
....câu chuyện của bạn hay lắm đó ...cũng cảm động cho bạn thiệt ..1 tình yêu say đấm ...người bạn gái ấy chắc có nhiều điều khó nói trong T/Y chăng hì ...

muathuhong
24-02-2006, 08:22 AM
mùi hương của em thật dễ chịu

Post bài có dấu nghen bạn :)

Edit by April

vu0ng_ki3t
25-02-2006, 09:44 PM
Mùi hương rất dễ chịu nhưng nó vẫn không làm cho mình được hạnh phúc mãi mãi ! Mà hạnh phúc đó chỉ là thoáng qua.
Cảm ơn các bạn.