Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...chuyện ngày xưa....



rain_and_tear
23-02-2006, 09:57 AM
Ngày...tháng...năm...
Em đã thu hút tôi từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ. Một khuôn mặt xinh xinh, đôi má lúm đồng tiền và nụ cười làm chết bao chàng trai trung học. Ngày ấy tôi học 12 chuyên Toán, còn em học 11. Là một trong số những học sinh được nhà trường tuyển chọn đi thi học sinh giỏi cấp toàn quốc, để có thể đạt thành tích cao, tôi và các bạn thường xuyên phải học những lớp nâng cao trái buổi, và đã tình cờ gặp em từ ngày ấy....
....rầm....!!!
- Ui da ! Ai mà chạy đi đâu mà vội thế, tông cả vào người ta ....!!! Tôi la toáng lên....
- Xin lỗi, mình xin lỗi, tại vì đến giờ vào lớp rồi, hôm nay lớp mình có tiết kiểm tra....!!! Bạn có sao hông ?!!! Trước mặt tôi là một cô bé rất xinh và đang cúi gầm mặt vì xấu hổ ...
- Hì ! Mình hổng có sao đâu ! Àh mà sách của bạn rơi hết rồi kìa, để mình nhặt phụ cho...!!!
- Cảm ơn bạn !!! Bạn tốt ghê..!!! Cô bé cười thật tươi ....
Nhặt phụ cô bé những cuốn sách rơi vãi, tôi chia tay cô bé và bước vào lớp học....những giờ toán trôi qua, tôi dường như chỉ tiếp thu được khoảng vài phần, bởi vì lúc này trong đầu tôi là hình ảnh cô bé lúc trưa....Reng...!!! tôi giật mình, mới đó mà đã đến giờ về rồi...
- Hi ! Chào bạn...!!!
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn...ra là cô bé...
- Hì ! Tôi chào lại...
- Xin lỗi bạn về cái vụ lúc trưa nha....
- Có gì đâu mà....!!! Tôi lắc đầu nguầy nguậy....
- Àh mà bạn tên H phải không ?!!! Học chuyên toán 12T chứ gì ?!!
- Sao bạn biết ...!! Tôi tròn mắt ngạc nhiên....
- Hì ai cũng biết bạn mà...àh mà mình phải về thôi, bố mẹ mình đến đón rồi, có gì mình gặp lại sau nha...Ah quên nữa...mình là P.....lớp 11A...
Đó....tôi đã quen em như vậy đó...

Ngày....tháng...năm...
Những giờ học trái buổi đã cho tôi gặp gỡ em nhiều hơn. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá nhiều...và tôi cũng phát hiện giữa em và tôi cũng có nhiều điểm khá tương đồng...em thích lan, tôi cũng vậy...em vẫn thường hay trêu tôi "Con trai chuyên toán mà lại thích hoa, chả giống dân toán gì cả !!!" Kệ ! Tôi là thế....
Thời gian trôi qua, tôi với em đã thân thiết hơn nhiều, tôi thường hay chỉ em những bài toán khó, đổi lại em chỉ tôi môn văn, môn mà tôi dở nhất. Em vẫn thường hay đợi tôi sau mỗi giờ tan học, hai đứa cùng đạp xe dọc theo những con đường rải đầy hoa điệp...cười nói...đùa giỡn...vui...

Ngày...tháng...năm...
Tôi nhận được học bổng lên đường sang Anh du học, đây chính là niềm tự hào của thầy cô, gia đình và bạn bè. Thấm thoát, chỉ còn 1 ngày nữa là tôi phải lên đường, giờ phút này, tôi muốn nói cho em biết tất cả...biết rằng tôi đã yêu em, yêu em từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ....
Khệ nệ bưng một chồng sách Toán sang gặp em, tôi gõ cửa....
- Ah ! Anh H ! Ủa ! Anh mang cái gì sang thế....!!!
- Sách Toán đấy....mai là anh đi rồi, chắc lâu lắm anh mới trở về....năm sau em thi đại học rồi, anh muốn tặng em những cuốn sách toán này, anh đã giải sẵn hết rồi, nếu em làm mà không hiểu thì có thể tham khảo...
- Mai anh đi rồi àh....nhanh vậy....mắt cô bé buồn buồn....
- Ùh mai anh đi rồi...
- Anh đi rồi anh có về không....
- Anh về chứ...!!! Tôi định nói tiếp "Anh về vì còn có em mà !" nhưng không hiểu sao tôi dừng lại....Ngưng một chút tôi lại nói...
- Ah ! Anh có chuyện này muốn nói với em...
- Chuyện gì vậy anh...cô bé chờ đợi....
Lúc còn ở nhà, tôi đã thu hết can đảm tập đi tập lại lời nói "Anh yêu em !". Vậy mà giờ đây, khi đứng trước em, tôi lại không thể thốt nên lời, đầu óc tôi cứ như quay cuồng, lung tung cả lên.....
- Em...em ! Em ở nhà mạnh khoẻ nha....tôi luống cuống....
- Chỉ vậy thôi àh....
- Ùh ! Chỉ vậy...tôi lơ đễnh trả lời...
- Ùah ! Anh cũng vậy nha....
Chúng tôi chia tay nhau....trên đường về nhà, tôi cứ thầm rủa mình "Ngốc ơi là ngốc, mày đã không nói cho cô ấy biết rồi....kỳ này ra đi đến bao giờ mới gặp lại được em đây...vậy mà...." tôi cứ lầm thầm lẩm bẩm như vậy mà cũng không biết mình đã đi qua khỏi nhà từ lâu...

Ngày...tháng...năm...
Tôi lên đường đi du học, ngày ra sân bay, có rất nhiều người theo đưa tiễn, họ hàng, gia đình, bạn bè, thầy cô, nói chung là không thiếu ai cả...thế nhưng người mà tôi mong đợi nhất vẫn không thấy ở đâu...hay là em không tới...có lẽ em giận tôi chăng...không !!! Em với tôi thân thiết lắm mà....không có chuyện đó đâu....
Rồi cũng tới giờ tôi phải lên máy bay, em vẫn chưa tới, buồn...chợt quay đầu bước vào khoang hành khách....
- Anh ! Một tiếng gọi to...tôi quay lại, ra là em....
- Xin lỗi anh ! Xe em bị hư nên đến trễ...may là anh chưa lên máy bay....
Thu hết can đảm..tôi định nói thì bỗng đầu loa phóng thanh có tiếng "Mời hành khách đi chuyến bay từ Việt Nam qua Anh bước vào làm thủ tục cất cánh..." Vậy là lần này cũng không nói được....
Bỗng đâu, bất ngờ, em chợt cầm lấy tay tôi, dúi vào gói ômai "Anh cầm lấy đi đường mà ăn, của em làm đó !" rồi choàng lên hôn nhẹ vào má....

Ngày...tháng...năm...
Máy bay đã cất cánh...tôi đã ra khỏi địa phận Việt Nam, dải đất hình chữ S bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ...ngồi trong khoang ghế máy bay, tôi thò tay vào túi lấy ra gói ô mai em tặng lúc nãy...mở ra chợt thấy một dòng chữ "Ngốc ơi ! Em yêu ngốc nhiều....!!! Em sẽ đợi ngốc...em hứa đấy ....!!!".....

Tôi chợt nghe mắt mình cay cay "Em ơi ! Ngốc sẽ về....ngốc sẽ về với em...ngốc hứa đó!!!"

Tặng công chúa của anh.....

honey_89
23-02-2006, 06:03 PM
hehehhe chuyện này tình cảm quá :P rất có ý nghĩa hehehe

thi_dien
23-02-2006, 06:52 PM
rất cảm động và mang đầy dấu ấn học sinh, không như tôi...........hic hic

meo_meo_meo
23-02-2006, 08:02 PM
tuyệt quá . câu chuyện của bạn rất hay và cảm động , chúc hai người sớm gặp lại nhau nhé

bat_tu_hoa
23-02-2006, 08:27 PM
bao giờ bạn trở về gặp người ta dzạ, 1 chuyện tình đẹp như mơ.........!!!!!!!!!!!
sao ngày mình đi chả ai dúi cho mình 1 gói ô mai thế nhỉ.....hic , hic, hic,........

*nh0c h0c y3u*
24-02-2006, 03:30 AM
ôi cảm động thiêt :) chuyện tình 2 người thật trong sáng :)

uh_um_er_yeah
24-02-2006, 04:50 AM
Lãng mạn lắm :)......

Sweet memories
24-02-2006, 04:58 AM
Lãng mạng quá..........mong cho tình yêu của các bạn sẽ thành đôi........................

rain_and_tear
24-02-2006, 06:26 AM
Hì ! Thanks các bạn đã ủng hộ mình nhiều nha.....

rain_and_tear
25-02-2006, 11:32 PM
Tình yêu xa cách giống như ngọn lửa trước gió, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng cháy những ngọn lửa lớn...
Hình như ai kia đã nói với mình câu này nhỉ....chúc ấy hạnh phúc nghen :)

toankhanh
26-02-2006, 11:59 PM
chúc mừng vì bạn đã có người hiểu và tin tưởng ở bạn chứ hôn như tui...!!! hix

you_are_my_love
27-02-2006, 02:32 AM
Akita ui! Chip thí chuyện của Akita hay giữ ha.Chip đọc xong thấy hay hay hay thiệt đó