PDA

Xem đầy đủ chức năng : thi đối câu cuối nè bà con ơi !



hoangduccuong
23-02-2006, 08:01 AM
Tôi vẫn biết cô đơn là đau khổ
Nhưng còn hơn đau khổ vì yêu em:cungly: .

tentrom
24-02-2006, 02:21 AM
Trái tim anh chỉ mở cửa một lần
Đón em vào rồi tống cổ em ra

congchuatuyettinh
25-02-2006, 03:56 AM
tim em đây luôn luôn rộng mở
Nhưng anh vào em đạp cổ anh ra

alexstephy_hk
25-02-2006, 05:20 AM
Tôi thà sống cô đơn
Còn hơn gặp kẻ" giang hồ"

hoangduccuong
25-02-2006, 06:33 AM
giang hồ mà vẫn chung tình
còn hơn lắm kẻ đoang trang phụ tình

lylynh1704
25-02-2006, 07:19 AM
giang hồ mà vẫn chung tình
còn hơn lắm kẻ đoang trang phụ tình
phụ tình có chi là xấu hổ
khi đôi mình không con thuộc về nhau:dapcom:

thao_uyen80
25-02-2006, 09:18 AM
ai biết lương tâm nào gian dối
biện hộ cho mình nói tiếng không

hạ vàng (*-")
25-02-2006, 05:00 PM
không còn gì níu kéo chỉ thêm đau
anh quay bước em đành ôm lệ hận

Cô dâu mới
25-02-2006, 08:54 PM
Thề là tìm ra cái luật đối thế nào chết liền.........chẳng hiểu mấy vị đang "tung hoành" gì ?
Thấy là " đối câu cuối" cơ mà ...hic hic.....

phai dấu cuộc tình
01-03-2006, 03:48 AM
đau khổ vì yêu nhưng còn hơn
riêng một cõi một mình ta gặm nhấm
với tất cả nỗi buồn không định rõ
đi vu vơ để tìm lại bóng hình
thà đau khổ còn hơn phải gặm nhắm
nỗi riêng tư chẳng chia sẻ cùng ai
nỗi đau buồn chỉ một mình băng bó
vết thương lòng khi trời trở cỏn giông
vì vây khổ vẫn yêu hận lại càng yêu
không buồn chẳng oán chẳng tơ vương
:banana: :banana: :banana:
:huglove: :huglove: :huglove:
:dapcom:

vậy được không bạn.cô dâu mới

huy2804
01-03-2006, 03:59 AM
không buồn oán cũng chẳng tơ vương?
sao anh đi mà lòng không muốn bước?
Biết rồi đây anh sẽ gặp người khác
có thể tốt hơn em gấp nhiều lần
nhưng lòng anh vẫn còn nhiều vương vấn
rồi đây người mới liệu có tốt với em
em sẽ hạnh phúc hay gặp nhiều chông gai
mong rằng em lúc khó khăn
hãy tìm đến anh

dangthanhlong
08-03-2006, 09:04 PM
Hận em hận kẻ phụ tình
Hận em hận kẻ làm mình khổ đau

satnhanvu
09-03-2006, 01:01 PM
Yêu Ả Phụ Tình Không Còn Gì Để Nói ?
Yêu Xong Rồi Vứt Đáng Đời Con Lưu Manh :):)

Mua Sao Bang
09-03-2006, 02:10 PM
Manh áo ngay nao sờn vai mất
Anh đã đi rồi..em cất lại làm tin !

satnhanvu
09-03-2006, 03:36 PM
Bình Minh Ai Ở Bên Em
Bình Minh Em Đã Bên Ai Hỡi Người ?






~~~~~~~~~~~~Thanh Vu~~~~~~~~~~

Bước Chân Vào Chốn Giang Hồ
Có Ai Không Biết Sa Mạc Mênh Mong
Trọn Đời Anh Vẫn Bên Em
Mong Cho 2 Đứa Luôn Kề Bên Nhau

huy2804
10-03-2006, 10:12 PM
tình là bể khổ,đời dây oan
cho gái thèm chơi,ở một mình

nhung&nhung
10-03-2006, 10:50 PM
:haha: Em muốn khắc tên anh lên cát.
Để trâu bò giẫm nát tên anh.

satnhanvu
11-03-2006, 12:01 AM
Yêu Em Không Biết Để Đâu?
Để Lên Bàn Thờ Lâu Lâu Anh Thấp Nén Nhan Chung Tình

kidrockalone
11-03-2006, 01:00 AM
hận đời vì đã sinh ra chàng thi sĩ
suốt ngày đeo đẳng mối tình si
si tình trước gió trăng mây cỏ
để rồi tỏ tình với nàng thơ

satnhanvu
11-03-2006, 01:22 AM
Nữa Đời Sinh Ra Trong Gian Khổ
Sống Kiếp Lang Thang Chốn Giang Hồ
Giờ Đây Cao Sang Đã Ưa Ý
Chọn Người Con Gái Sống Nên Thơ

huy2804
11-03-2006, 07:01 AM
gái sống nên thơ đâu ưa trai giang hồ
đời long đong còn lấy thêm phiền muộn?
cứ 1 đời vui thú phải hơn không?

satnhanvu
11-03-2006, 08:39 AM
Vì Sao Lại Nói Không Yêu Giang Hồ
Tình Người Con Gái Có Hay Không
Dù Sao Trai Lang Vẫn 1 Lòng
Thề Nguyện 1 Lòng Vẫn Thủy Chung

Nike2812.
12-03-2006, 05:27 AM
Gái nên thơ vấn vương bao sầu muộn,
Trai giang hồ sâu thẳm tiếng tim yêu.
Đến với nhau đâu phải bởi lề thói,
Mối tơ tình vất vưởng (mà) chẳng quên ai.