Xem đầy đủ chức năng : online buồn......ước ác nè bà con....
cobenghichngom_1
13-05-2005, 06:10 PM
Hôm nay vào mạng thấy buồn :oh:
phải chăng vắng bóng một người hay ko
nick kia sao cứ vô tình
lặng im nơi đó có tường đc chăng :wink:
Yahoo em mở mỗi ngày
mong rằng được gặp để cùng online
ai ngờ ôi thật thảm thê
người đi ko để một dòng e mail :oh:
Hôm nay nữa đã mấy lần ta chát :think:
thời gian rồi ai đã nói yêu em
sao người nở làm tim tôi đau xót
người cợt đùa giữa thế giới tình tôi
Có phải tình online thường là như thế
chỉ vui đùa trong phút chốc mà thôi
tim khờ dạy khi tin tình qua mạng
nhận vào lòng hai chữ đắng cay :khocnhe:
okanobee
13-05-2005, 06:36 PM
Anh mới bảo hai ngày thôi em nhé
Sẽ online , sẽ lại chat cùng em
Em cứ đợi , cứ ngóng trông người hỡi
Mà giờ sao ........... sao vẫn thấy biệt tăm
thotinh_online
13-05-2005, 07:19 PM
Bườn thay số kiếp đọa đày
Online từng ngày mà nói là không
Chán thay số kiếp lông bông
Chát thì không chát lại gây sự rùi
chát với em ko chị; thotinh_online
cobenghichngom_1
13-05-2005, 08:22 PM
yahoo nhiều nick sáng ngời
nick chàng sao mãi lặng hâm hở người
thotinh_online
13-05-2005, 08:53 PM
úi giời đừng có quá lời
Chát mà không chát thì ngòi làm thơ
cobenghichngom_1
13-05-2005, 10:09 PM
thơ thời thơ thẩn thất tình
thất tình suy ngẵm buôn lời làm thơ
chát nhiều ta nhận đc gì đây
hay là chỉ nhận những lời dối gian
Chanh Chua
14-05-2005, 12:58 AM
chanh sinh ga trong thời lãng mạng
thích nhạc buồn không thích nhạc vui
chanh sinh ga trong thời khốn nạn
thích lưỡi liềm không thích lưỡi lam
có nhừng lúc đầu rơi máu đổ
chỉ giải sầu rượi đế bia hơi...........akkaakkak.........
cobenghichngom_1
14-05-2005, 03:40 AM
thân em đây wuen rồi tính nghịch
mới lọt lòng đi phá người ta
và lớn lên ko hề thay đổi
nghịch tối ngày nên ko ai yêu
heeeeeeeeeeeeee
Chanh Chua
14-05-2005, 08:58 PM
thân em đây wuen rồi tính nghịch
mới lọt lòng đi phá người ta
và lớn lên ko hề thay đổi
nghịch tối ngày nên ko ai yêu
heeeeeeeeeeeeee
.................
xin nhắn cô bé một đôi điều
nghịch ngợm ,phá phách nhưng đừng kiêu
hãy cứ vô tư mà vui sống
đừng sớm nghĩ đến chuyện tình yêu.......:D
cobenghichngom_1
14-05-2005, 09:34 PM
em đây nào có dám kiêu
nhưng mà hơi có tiểu yêu
ai gặp đc em là tiêu
nên sống hoài với kiếp liêu phiêu
soledad_1811
15-05-2005, 12:58 AM
Uh vườn thơ giờ sao buồn đến thế!
Đâu rồi em nghịch ngợm của anh đâu?
Làm cho anh trong dạ cũng buồn dầu
Nhớ thuaoang w úa bao lời em đã nói!
Nhớ mỗi làn online có dáng em!
Là cô bé thích đùa va nghịch
Chọc ai hoài va cũng mit ướt ghê!
Đến anh cũng phải vỗ về nhiều khi!
Anh lên đo mà em đâu thấy
Chi là em nói vậy thui sao?
Nhắn cho anh không một lời nào???
Sao em bảo là không thấy??
Để bây giờ anh đang nhớ vậy
Biết làm sao khi xa nhau em?
Bao giờ về nói cho anh xem?
Anh ra đón va ôm cho khỏi nhớ!
Tháng năm rồi đau còn xa nữa
Nhưng mỗi ngày anh vẫn cứ dợi em!
Đợi ngày về để không còn xa nhau nữa
Nhắn em nhé dòng nhắn của online
Soledad-cobenghichngom
thotinh_online
15-05-2005, 01:00 AM
ái dà ái dà a
Mấy cái bác nhà ta
Chỉ thích đi la cà
Buồn lắm buồn lắm nà
cobenghichngom_1
15-05-2005, 03:05 AM
Uh vườn thơ giờ sao buồn đến thế!
Đâu rồi em nghịch ngợm của anh đâu?
Làm cho anh trong dạ cũng buồn dầu
Nhớ thuaoang w úa bao lời em đã nói!
Nhớ mỗi làn online có dáng em!
Là cô bé thích đùa va nghịch
Chọc ai hoài va cũng mit ướt ghê!
Đến anh cũng phải vỗ về nhiều khi!
Anh lên đo mà em đâu thấy
Chi là em nói vậy thui sao?
Nhắn cho anh không một lời nào???
Sao em bảo là không thấy??
Để bây giờ anh đang nhớ vậy
Biết làm sao khi xa nhau em?
Bao giờ về nói cho anh xem?
Anh ra đón va ôm cho khỏi nhớ!
Tháng năm rồi đau còn xa nữa
Nhưng mỗi ngày anh vẫn cứ dợi em!
Đợi ngày về để không còn xa nhau nữa
Nhắn em nhé dòng nhắn của online
Soledad-cobenghichngom
em vào mạng mà anh đâu ko thấy
bật tâm rồi có nhắn gì đâu
buồn em khóc đặt thành vần thơ nhỏ
để viết vào tâm sự của riêng em
lâu rồi há sao tin anh ko nhắn
mở nick chờ sao ai đó vắng tanh
em biết rằng hi vọng mong manh
khi xa cách hai bờ dương vực thẵm
ngày về đó gần kề anh hởi
ko mấy tuần em đến sân ga
giờ xa cách thấy chờ thấy đợi
mong ngày về khỏi đợi chờ trông
nhatle20vn
15-05-2005, 07:00 AM
Sướng thay thời đại ngày nay
Enter qua mạng tháng ngày du dương.
TƯởng đâu giữ trọn niềm thương;
Ngờ đâu chuốc lấy đau thương ngậm ngùi.
Bạn ơi!Đừng buồn !hãy tin tưởng vào một cuộc sống tươi đẹp ngày mai.chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
Nguyen Nghi
15-05-2005, 07:15 AM
tình yêu online...vậy thôi
người ta toàn nói những lời dối gian
để rồi tình nát đời tan
nhưng tôi cũng muốn được san sẻ buồn
soledad_1811
15-05-2005, 10:21 PM
em vào mạng mà anh đâu ko thấy
bật tâm rồi có nhắn gì đâu
buồn em khóc đặt thành vần thơ nhỏ
để viết vào tâm sự của riêng em
lâu rồi há sao tin anh ko nhắn
mở nick chờ sao ai đó vắng tanh
em biết rằng hi vọng mong manh
khi xa cách hai bờ dương vực thẵm
ngày về đó gần kề anh hởi
ko mấy tuần em đến sân ga
giờ xa cách thấy chờ thấy đợi
mong ngày về khỏi đợi chờ trông
Anh cũng thế!
Bao lần ra trông ngóng!
Chờ ngày về mà em mãi xa!
Bao chông ngóng
Gửi qua dòng tin nhắn
Vậy mà em không nhận là seo?
Giờ đây anh đang nhớ quá trời !
Làm sao nhỉ?
Nghi nói đi ?
Anh rất nhớ!
Chanh Chua
15-05-2005, 10:27 PM
biết là thế
nhưng em không thể
nói với anh
những lời dối lòng
em cũng biết
anh đã trông mong
dòng tin nhắn
nhưng em không thể...:D...
Nguyen Nghi
19-05-2005, 04:47 AM
em vẫn thế
và đời anh cũng thế
mãi chỉ là
đường thẳng song song
chút tình hồng
không bao giờ có
tình đầu nỡ
anh biết làm sao
lạy trời cao
mang em về lại
allia_inlove
19-05-2005, 05:02 AM
hi nguyennghi long time no see hiiiiiiiiiii khoẻ không :)
Nguyen Nghi
19-05-2005, 05:16 AM
chà! lâu quá không gặp nội, nhờ ơn trời NN vẫn như ngày nào, thế đằng ấy thế nào rồi????????
allia_inlove
19-05-2005, 05:21 AM
cjaif còn nội nữa hì chuwa già đâu hiiiiiiiiiiiii Lo_a cũng phường phình ah' :)
Nguyen Nghi
19-05-2005, 05:25 AM
ổn rùi , mai NN cung với Lo_a vao nấu ăn nha, nói nhỏ nè mới có nhiều món ngon lắm, thu lượm để nội tẩm bổ đó haaaaaaaa
allia_inlove
19-05-2005, 05:29 AM
trùi hiiiiiiiiii lâu giò Lo_a cũng hoh vào bếp nữa hiiiiiiiiiii hoh biết nấu gì hết ah;' :)
Nguyen Nghi
19-05-2005, 05:33 AM
vậy thì chúng ta góp gạo thủi cơm chung đi ......hiiiiiiiiiiiiii
thui chào Lo_a nha Nghi out đây , see you soon !
chanti
19-05-2005, 05:25 PM
Có những lúc online ,tim gặp bé
Nhưng ai ngờ lạc bước vào trang gêm(game)
Thui đừng chờ anh chơi xong ,em nhé
Anh đẫ mê thì chơi đến sáng đêm
Nói chơi chút cho vui , lâu quá không gặp bé ,mong rằng bé vẫn luôn khoẻ mạnh ,yêu đời nha .Đừng có làm thơ thất tình nữa nha ,đọc mà sao thấy tủi thân giùp wé.Không biết say đắm ai mà dữ thế không biết !!!
cobenghichngom_1
20-05-2005, 04:09 AM
có những lúc cô đơn buồn tẻ
muốn tìm anh tâm sự buồn vui
nên liền vội nick kia mở sáng
gặp đc chàng ,anh ko rảnh em ơi
chỉ một câu lời nói nhẹ nhàng
tim em nát dường như ai bâm xé
có khi nào buồn lòng anh ghé
trên nick này em luôn đợi người ơi
vậy chứ tối ngày bít chat ko hà ,ko làm thơ về noline biết làm thơ gì bây giờ hic..............bé vẫn cám ơn anh vẫn còn quan tâm ,vậy con anh tìm đc người lý tưởng chưa?
Nguyen Nghi
20-05-2005, 07:17 AM
sorry nhé! nick bé anh Del rồi
không nhớ nổi , bởi tình vô biên quá
tình online nhẹ bay như chiếc lá
sáng một bên dể tình bé dơn côi
thanks nhiều nhé! bởi vẫn nhớ tới tôi
cho tôi nói lại một lời hối tiếc
gửi wc di cho nhìn dôi mắt biếc
dể một ngày ta lại chat như xưa
Hướng Quê Xưa
21-05-2005, 12:22 AM
Tình online nói sao hết cho vừa
Quên em hỡi những gì người hứa
Về đầy nhóm mình tình chan chứa
Kỷ niệm đong đầy mãi còn ưa!
Nhớ làm sao cái thủa ngày nao
Ta một nhóm mãi mãi lao thao
Bao niềm vui cùng nhau chia sẻ
Gạt sang bên những chuyện tầm phào
Giờ đây giọt nước mắt nào
Rơi trên má bởi online sao mà tủi
Buồn cho em, tình ngắn ngủi
Thôi quay về bới nhóm tụi mình vui!
cobenghichngom_1
21-05-2005, 04:00 AM
ngày nao mình dạy mình khờ
đi tin lời nói của người online
giờ đây chuốt khổ nhận sầu
trách anh hay trách nick kia vô tình
troài bộ mọi người tưởng tui thất tình thiệt đó hả ,muôb' đặt đề cho những người thương online vào thơ thẩn cho vui thôi hic..............
Nguyen Nghi
21-05-2005, 07:50 AM
sao em lại trách người trên net
để tim non như chết một thời xuân
hay nhìn anh ... đôi mắt ấy trong ngần
như muốn nói tình em là tất cả
tình online tuy gần mà xa lạ
bởi dòng đời luôn hối hả cuộn trôi
nói là yêu nhưng chỉ là .....đùa thôi
bởi xa lắm tình này trao không thể
ngồi bên nhau mà dường như có lẽ
khoảng cách hai ta như cả một đại dương
thì tiếc gì không nói những lời thương
để bên ấy em mong đèn anh sáng!
soledad_1811
21-05-2005, 08:41 PM
Uh ghê chưa cô bé của... ơi!
Online nhé mà sao không thấy
Viết vào đây bao nhiêu nhớ thương!
Để thiên hạ tưởng chốn tình trường
Anh là một con người phụ bạc!
Nào ngờ đâu em bỏ quên khúc nhạc
Của ngày xưa ta đã bên nhau!
Em hayc nhớ âng luôn bên em nhé!
Òa Bảo Nghi viết nhưng gì mà để .... chit thui em ah!
Mọi chuyên chỉ cần em về là được roài!
nhatle20vn
21-05-2005, 08:45 PM
Nhắn tin em chẳng nhắn tin
Cớ sao lại để con tim đợi chờ
Em ơi!Hết đỗi thờ ơ
Trái tim rỉ máu bến chờ vu vơ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.