Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình bạn



trunghuce
23-02-2006, 04:15 AM
Bài viết của "muabay"

Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Đã là hoa xin đừng nở sớm
Hoan nở sớm không héo cũng tàn

* Muốn trọn hoa đừng hám hương sắc
Muốn trọn bạn đừng hám giàu sang
Là tình bạn đưng lên cám dỗ
Phải đâu là con bươm vờn cành hoa

*Sống trong ánh ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè

*Chung thuỷ tình bạn chùm hoa tím
Hôn đoá hoa thơm tưởng Huế rồi
Bữa lao mời bạn vô thăm Huế
Cồn huế buồn dong ngược bến tuần

Bài viết này được lấy từ diễn đàn của chúng tôi. Để xem thêm những bài thơ khác cũng như thảo luân. Mời bạn
[VÔ ĐÂY ĐĂNG KÍ] (http://*************/front/tools2.aspx?ref=trunghuce)
để post bài và xây dựng diễn đàn của chúng tôi