panther
23-02-2006, 03:26 AM
Ngày em đến trời cao đầy nắng
Lá vàng rơi những cánh bướm xinh
Cơn gió thoảng làm cay đôi mắt
Nơi cõi lòng lệ nhỏ long lanh
Màu của nắng khuất theo em
Cánh bướm xinh chẳng lượn lờ
Cơn gió nhẹ buồn không thổi
Bởi em đi, vắng tiếng cười
Đời đẹp thế giờ u ám
Nắng chẳng về trên non xanh
Trăng chẳng mọc trời u tối
Chốn lòng tôi đã chết rồi!
Lá vàng rơi những cánh bướm xinh
Cơn gió thoảng làm cay đôi mắt
Nơi cõi lòng lệ nhỏ long lanh
Màu của nắng khuất theo em
Cánh bướm xinh chẳng lượn lờ
Cơn gió nhẹ buồn không thổi
Bởi em đi, vắng tiếng cười
Đời đẹp thế giờ u ám
Nắng chẳng về trên non xanh
Trăng chẳng mọc trời u tối
Chốn lòng tôi đã chết rồi!