Xem đầy đủ chức năng : -:- Gửi ai -:-
[L]ight
23-02-2006, 02:18 AM
Đừng bao giờ hỏi tại sao trên trời có nắng, cũng đừng bao giờ hỏi vì sao có kẻ tránh nắng đi tìm mùa đông. Trên đời này chẳng bao giờ có hai tâm hồn giống nhau cùng tìm, cùng thấu hiểu nhau thật sự, chẳng bao giờ có cái người ta gọi hạnh phúc đơn sơ. :)
Hãy mỉm cười vì đã là người nhìn thấy nắng, hãy vui lên vì đã có mùa đông cho một kẻ đi tìm, hãy hạnh phúc vì mình đang đi tìm hạnh phúc và đừng bao giờ lên tiếng hỏi vì sao.:)
Em rất biết người yêu em rất mực, em tôn trọng tình yêu người theo đúng nghĩa thiêng liêng. Cao lắm, đẹp lắm, nên em hồ không dám với. Chỉ lặng nhìn, kính ngưỡng thánh tin
Em thành người mắc nợ với cô đơn
Với tình yêu xưa, với nỗi nhớ thầm trong vắt
Với ngày đã xa , với những điều đã mất
Em thành người mắc nợ với đa mang
..Dù muốn nói còn ngừi nhìu lắm ..nhưng vẫn thế muôn đời thấy xa xôi
Có lẽ ..em sẽ luôn là vết thương lòng trong anh ...thà vậy ..còn hơn để kéo dài ..Thật lòng lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc ...dù hiện giờ đối với anh là cô đơn ...Nhưng khi em nói lên những lời này ...:) thì có lẽ quyết định của em là rút lui
Em trở về phía mặt trời nắng đượm, nơi đó thuộc về em, không là thế giới của người. Hãy bước đi và đừng hỏi tại sao. Bởi ngày nao tình kinh xưa đã nói "....Như con chim bạc lượn vòng nắng xanh.... Hãy đi thẳng hướng nam, nơi có đoá hoa vàng, đang ẩn mình chờ đợi..."
nguyentattoan
24-02-2006, 09:46 AM
hay đấy nhỉ, tuy không sâu sắc lắm nhưng cũng đủ làm người khác suy nghĩ.
Chúc bạn vui vẻ và có nhiều hạnh phúc!
P0st bài có dấu nghen bạn :)
Edit by April
Ha_Quyen
24-02-2006, 09:49 AM
...Gửi Ai ... nghe hay hay đó ..bạn đọc cũng hay lắm xúc động đó nhé bạn viết hay lắm ...
nhóc_dễ_thương
24-02-2006, 09:55 AM
một nốt trầm hay 1 dấu lặng trong cuộc sống. trong dòng đời hối hả nếu ta biết dừng lại để suy nghĩ về những gì gọi là được mất và cầu chúc sự an lành chắc là sẽ thấy thanh thản và hạnh phúc....... hix Nhóc cũng ko bít nữa
vu0ng_ki3t
24-02-2006, 10:02 AM
Chuyện tình yêu mà bạn viết thành thơ luôn.............quả là thiên tài ..........thêm cái chuyện đọc làm người ta phải xúc động rơi nước mắt nữa nà ! Hic
Cảm ơn bạn đã post bài nà ! Hay thiệt đó.
Mình rất thích bài viết của bạn , cảm ơn bạn nhé! Đã từng có lúc mình cũng có suy nghĩ y như vậy nhưng không làm sao có thể viết được hay như bạn. Nhưng bạn ơi, cứ để tình cảm phát triển tự nhiên đi, phải có đủ dũng cảm để thử thì mới biết được chứ tại quyết định của mình đôi khi chỉ là chủ quan, mình nghĩ rằng làm như thế người ta sẽ hạnh phúc nhưng chắc gì đã như thế?
[L]ight
25-02-2006, 01:52 AM
...Ta là gì trong dòng đời xô ngã ...
..Là cơn gió ..phơn phớt thổi đời nhau ...
Đêm nay ta lại chớt nhớ về những chuyện xa xưa ...đã lâu và đã lâu lắm rồi ..Ta nhớ ...về những kỉ niệm xa xăm ...Lúc ấy ta cũng yêu 1 ngừi ...Anh tên là TL ...ta yêu anh nhìu lắm ...đến nỗi ..khi làm chuyện gì cũng nhớ tới anh ..đến nỗi khi đăng kí một acc nào ..thì cái pass ta vô tình bấm ...cũng là tên anh . Khi ngồi không ..cây bút máy mơn man trên tay ta ...ta đu dưa quay theo từng câu hát ...và rồi bỗng chốc trên trang giấy là những dòng chữ của tên ai ... Uhm ..ta khờ vậy đó ...mà không biết anh có biết không ....có lẽ anh biết...ta rất giỏi khi đoán về những chuyện của ta :) cũng chính vì vậy mỗi khi có nỗi buồn thầm ..thì anh lại lặng lẽ bên ta ..không làm gì cả ..chỉ làm đôi vai cho ta dựa ...Chuyện tình của mình rất đẹp ..bạn bè ai cũng bảo chúng ta sẽ chẳng bao giờ chia tay nhau ..sẽ là 1 đôi uyên ương để chúng nó ngưỡng mộ ...
Vậy mà ..Anh TL à ..cả anh và em cũng không ngờ chuyện mình chia tay nhau phải không ? Em không ngờ ..anh không ngờ ..và cả 2 chúng ta cũng không hề biết rằng đã có cơn bão vô tình đi ngang qua cuốn trôi mất tình đôi ta
:tim: :tim: :tim:
Ta chia tay nhau vào ngày mưa ..lúc ấy là mưa thu đó anh ..Mưa lất phất rơi ..tí tách lăn dài trên má em ...Và cũng chính từ lúc đó em ghét mưa ..thu vô cùng ...những giót mưa phùn ít ỏi đó ..không che hết những giọt nước mắt ..những giọt nước mắt của em ..không che hết những nỗi buồn thăm thẳm ...đưa em vào hố sâu
:tim: :tim: :tim:
Và không biết bao nhiêu lâu ...bao nhiêu lâu để em tự khép kín mình trong vỏ bọc ...Anh đi về phương xa ...em ở lại gặm nhấm với niềm thương đau
Đôi bàn tay em khép chặt cửa lòng,
Nổi đau đớn thay cho lời trăn trối,
Sức đã tàn trong cuộc đời trôi nổi,
Tình đã tan theo cơn gió muôn chiều !
THế rồi ...1 năm trôi qua ..khi em còn vùi trong đau đớn ..theo ở đâu đó ..em lại 1 ánh sáng loé lên trong lòng em ..Có 1 người đã tới ..với nụ cười ..lúc nào cũng vô tư ..với câu nói lúc nào cũng như con nít ...Người đó hồn nhiên lúc anh ạ ...hồn nhiên như lúc em chưa quen anh ...uh ..và chính người đó tự lúc nào đã làm cuộc sống của em trở nên vui vẻ hơn ...
:tim:
và cũng không biết tự lúc nào ..trái tim đang chuẩn bị đón nhận 1 niềm vui mới ...thì chính lòng em lại khép lại 1 lần nữa
...
:::dEvIl:::
25-02-2006, 02:06 AM
em tin quyết định của ss là đúng
em mong rằng ss sẽ quên được người ta và tìm thấy hạnh phúc của chính mình..........mong sao người đó cũng sẽ hiêủ được vấn đễ và về với thực tại
trong 3 người cũng phải có một người hiểu ra sự thật và cũng phải có người rút lui
nhưng em muốn người đó phải hiểu chính tâm trạng và tình cả của mình
nhưng mà nếu chị rút lui là hạnh phúc thì em mong chị sẽ được hạnh phúc
chúc chị quên được người ấy vga` tìm thấy hanh phúc củA chính mình
đừng vấp ngã để rồi phỉa đau khổ lần nữa
jaychou
25-02-2006, 02:09 AM
gũi về ai nhĩ.............. cuộc sống bât công như vậy sao................... người ta hạnh phúc mình chĩ ngắm nhìn.................... :rain:
Chuyện của chúng mình biết nói sao đây anh? Em hay hờn dỗi kiểu trẻ con, trách anh chẳng đủ quan tâm đến em. Anh còn bận trăm công ngàn việc thời gian đâu để mà quan tâm đến một đứa con gái đã thừa tính độc lập như em. Có lẽ những gì anh thấy ở nơi em là một con bé mạnh mẽ, đôi khi hơi ngang ngạnh nhưng anh ơi chả lẽ anh không hiểu là dù có mạnh mẽ đến đâu thì em cũng cần một bờ vai để nương tựa, cần một cái đích để hướng về. Anh trách em chẳng đủ quan tâm đến anh, nhưng anh cũng thừa biết hoàn cảnh công việc bắt buộc em phải xa anh chứ ai yêu nhau mà lại chẳng muốn gần nhau ?
Anh nói em chẳng chịu chia sẻ cùng anh nhưng anh bận như thế làm sao em có thể làm phiền anh vì những chuyện liên quan đến công việc của em? Khi em im lặng nghe anh nói anh lại hỏi rằng có phải em đang dỗi anh. Có lẽ tại em hay nghĩ xa xôi quá nhưng anh có biết mỗi khi anh nói thế em buồn lắm không ?
Đôi khi em cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.