Xem đầy đủ chức năng : Mặc kệ "ai"(-->"I")
Lost.
22-02-2006, 04:54 AM
Nấp mình trong đám rêu kỷ niệm
Bỏ mặc thời gian cứ gọi tên
Vòng xe quay mãi giờ rã mỏi
Đổ gục khi chưa tới bậc thềm....
Mưa lại gầy hao dười mái hiên
Giọt nặng - giọt nông - giọt ưu phiền
Giọt nào ướt sũng tâm tư cũ
Dấu nhẹm đi rồi vẫn chưa yên..!
Chẳng muốn lưu tâm chuyện hôm qua
Không tính với toan những ngày xa
Khắc mình như cát ngoài biển lặng
Tha thiết chi đâu kiếp hồng hoa...
Cứ mặc kệ ta mặc kệ ta
Không ru - không nhắc - chẳng xót xa
Không cần an ủi lời gian dối
Hỡi những dối gian rất đậm đà...
22-2-06-..mưa
*Mãi Xa*
22-02-2006, 11:46 PM
Cơn mưa phùn ngoài kia như lòng em nhỏ lệ,
Em tự giết cuộc đời mình trong bóng tối thương đau,
Lòng tự nhủ lòng : Hảy chôn cất mối tình sầu,
Đừng yêu nữa ... quên đi .. quên đi nhé ....!
Nổi niềm riêng chôn vùi trong con tim nhỏ bé,
Tuổi xuân thì thơ dại đã qua đi,
Nước mắt bây giờ làm khô héo bờ mi,
Hồn nặng trỉu những đêm dài mất ngủ !
Tình đã bay nhưng còn đây dòng chử,
Của ngày xưa yêu dấu hảy còn đây,
Những bóng hình còn lảng vảng nơi nầy,
Hạnh phúc củ đã mất rồi vỉnh viển !
Mua Sao Bang
24-02-2006, 09:18 PM
Dối gian kia xin đừng vây kín nữa
Để tâm hồn ta một chút nghĩ ngơi
Ta nghi ngờ cuộc sống giữa nhân gian
Ta hy vọng ...để rồi thêm thất vọng
Hôm qua ...ai đó cho ta ước mộng
Hôm nay quên rồi... ta lại mình ên
Ừ! mình ên thì cứ hãy cứ mình ên
Có gì đâu đây đâu phải lần đầu
Nhưng chỉ mong đừng thêm hi vọng
Để tâm hồn.. ta lại khóc sầu than !
Lost.
24-02-2006, 11:08 PM
Đã lâu rồi hình như em không khóc
Những nhạt nhòa hình như đã hong khô
Cũng đã lâu rôi không còn muốn vẽ tô
Những mơ ước những dại khờ năm cũ
Những hi vọng cũng không còn ấp ủ
Có lẽ sợ mình một lần nữa phải đau
"thêm 1 nỗi buồn nào cũng có là bao"
Em cứ bước không cần đường đổi hướng
Những nối đau chắc vẫn còn ương bướng
Cư lạc loài theo dấu bước chân em
Rủ bỏ lâu rồi,dường như lại có thêm
Rồi cũng chán cũng nản lòng .....thôi kệ ......
Sắc Thu Phong
27-02-2006, 08:10 AM
Mặc kệ người ta, mặc kệ mình
Mặc ai thôi kệ cứ lặng thinh
Mặc đời rêu phủ, phai kỉ niệm
Kệ gió mưa bay khuất cuộc tình...
Ta cứ mặc người cứ kệ ta
Kệ quên đi truyện ngày xưa xa
Quên đi hình bóng quên đi dáng
Chẳng nhớ ai nào chẳng nhớ ta.
Toivanmainho
27-02-2006, 10:59 AM
Mặc kệ , vì đâu mặc kệ nhau ?
Yêu thương , vương vấn bấy lâu trao
Giờ ai bỏ mặc , ai thôi kệ ,
Chuyện tình ai đó ... thật chẳng sao !
Vì đâu bỏ mặc , tình dâng trào ,
Vì đâu mà phải ôm thương đau .
Ta mặc , mặc tất quên được hở ,
Thời gian ... giúp xóa hình hài sao !
Mua Sao Bang
27-02-2006, 02:02 PM
Ta mặc kệ cho thời gian vây chặt
Cho bao trùm nổi nhớ không tên
Cho năm tháng cứ theo về năm tháng
Cho một mình ta với một mình ta
Ta mặc kệ cho lòng ta đang khóc
Hay nghẹn ngào theo dấu bước thời gian
0o_trungkl_o0
27-02-2006, 08:35 PM
mặc kệ cuộc đời mặc kệ tôi
mặc kệ nhân gian mệt lắm rồi
thôi đi xin em đừng nói nữa
lời yêu ngày trước đã xa xôi
giờ đây trong tôi còn dĩ vãng
cuộc tình đã chết phút chia phôi
http://love.easyvn.com/thanhtrung_qn/trangchu/sd.JPG
Lost.
27-02-2006, 10:43 PM
Cứ mặc kệ thôi nhắc làm gì
Để lòng xuyến động lại hoen mi
Đã rằng vương vất là vớ vẩn
Sao cứ tình toan lại so bì ..
Cứ cho như thế là giả bộ
Tưởng đã vùi sâu những huyền hồ
Nhưng nào có phải là hiểu hết
Xanh mướt tâm tư - một nấm mồ
Thì thôi đứng nhắc đừng nói mãi
Cái chuyện yêu đương chuyện dông dài
Cũng nào có khác tình nhân thế
Chỉ nghĩ thôi , sao đã mệt nhoài ...
thanhyeuthuy
28-02-2006, 08:11 PM
mac ke thoi gian troi
tinh yeu anh danh cho em
van mai lươn ben anh
doi em quay tro ve voi anh
anh lươn giang dong vong tay don em
du em la ngươi ra di khoi anh
Lần sau bạn nhớ bỏ dấu vào nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.