PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạc giấy



*Sorana*
22-02-2006, 02:28 AM
Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
Đêm đêm em thức xếp một mình
Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
Có mang anh về lại bên em?

Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
Ngơ ngác và lẻ loi
Như em…

Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
Mà sao… anh vẫn xa em!

Bất chợt em thèm có anh ở bên
Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
"Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
Chắc anh không biết và… em cũng thế
Để đêm đêm
Em lại xếp hạc giấy
Một mình…

[L]ight
22-02-2006, 02:48 AM
Chưa gặp gỡ...
Anh là người trong mộng
Lời dịu dàng
Anh khiến "Nhỏ ngu ngơ"
Ước bên Anh vòng tay ấm vô bờ
....trong giấc mơ.... cho lòng thôi thổn thức

Chưa gặp Anh trái tim hoài đau nhức
Ước một lần kề môi ấm nồng trao
Vai sánh vai niềm nhung nhớ dạt dào
Theo cánh gió về phương trời trao gửi

Để 1 mình ..giờ đây hoài thầm ước
Lấy cánh hạc ..gửi mãi trọn lời yêu
Mà có khi nào ...
hạc tới những buổi chiều
Nên thường thấy tình mình dang dở nhiều

Dù ghét hạc ..nhưng sao hoài cứ thắt
Bởi tại ai ..cho ta trọn ngu ngơ

jaychou
22-02-2006, 03:04 AM
nhiều dêm vắng bên góc phòng thân quen
anh gấp cho em 1000 con hạc giấy..............

tiểu quỉ
22-02-2006, 05:01 AM
Có hay không tình yêu từ những con hạc giấy ?!? ...
Một ngàn cánh hạc... cho một ước mơ hoa... nhưng... hỡi mơ ước... có bao giờ... mơ ước luôn trở thành sự thật ?!?...
Bất chợt... vu vơ... bất chợt... lảm nhảm... bất chợt... hạc giấy... bất chợt... bất chợt... ngày xưa...
Tôi biết có một chàng trai từng vì yêu một người con gái... thức bao đêm liền gấp một ngàn con hạc giấy tặng người anh yêu... mỗi cánh hạc mang một thông điệp... mỗi cánh hạc chất chứa bao ân tình... ngày chia tay... cô gái... trả lại anh... như trút một gánh nặng... Có đáng hay ko... người con trai ?!? ... Có đáng hay ko... người con gái ?!?... Yêu một người... nghĩa là... ta đã phụ nhiều người...
Bất chợt... bất chợt...

...Nhiều đêm vắng ngồi bên góc phòng thân quen... anh xếp không nguôi cho người... ngàn... hạc giấy... :(

... Thơ hay lắm... sorana :) ... Một bài thơ... mang theo nhiều cảm xúc...

tomato123
22-02-2006, 07:07 AM
Tôi tình cờ đọc được bài thơ này của Thu Nguyệt trên báo tuổi trẻ... không hiểu sao tự dưng tôi như thấy tội nghiệp chị... ngốc nghếch và khờ khạo đến đáng thương...

Tomato chuyển wa sưu tầm nhé

tiểu quỉ
22-02-2006, 07:39 AM
Ngốc nghếch... khờ khạo... trong tình yêu mấy ai là kẻ khôn ngoan ?!? ... đáng thương ?!?... ừ... thương đấy... nhưng... thương là một chuyện... yêu lại là một chuyện khác... Bởi thế nên... Không có đâu em tình yêu từ những con hạc giấy... Tình yêu chỉ đến từ lý lẽ của con tim...
Đêm đêm... vẫn xếp hạc... vẫn mơ ước... vẫn hy vọng... mộng ước... hão huyền... vẫn cứ mơ... và... vẫn cứ gấp...

Gin of a legend
22-02-2006, 07:40 AM
Hay quá !!!!!!
Mình lại ko biết làm thơ mới chết chứ hic

Next time nhớ type dấu nghen bạn. Bạn biết type dấu mà, đúng ko :)