phương béo
22-02-2006, 12:20 AM
Anh!
Em ko biết diễn đạt thế nào cả? Em rất nhớ anh , những cảm giác ko được phép đặt tên trong lòng....Có bao giờ anh đọc được những dòng chữ này thay cho lời em muốn nói.
Em vẫn còn rất yêu anh, em ko thể quên anh, kô thể bước qua bóng hình anh, bước qua những gì đã có được . Anh co' hiểu cho em không chíp à?
Tại sao những người yêu nhau lại ko thể đến với nhau?
Tại sao người ta lại ko thể tha thứ cho nhau 1 lần..............
Mọi người nói cả 2 đều còn tình cảm với nhau . Ừ, còn thì sao nào? Em cũng biết vậy nhưng những lời đã nói như 1 rào cản vô hình ....
Em mệt mỏi lắm rồi. Thôi đi. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn như trước đây vẫn thế. Như vậy chẳng phải tốt hơn là yêu nhau rùi chia tay . Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn...nh
Em ko biết diễn đạt thế nào cả? Em rất nhớ anh , những cảm giác ko được phép đặt tên trong lòng....Có bao giờ anh đọc được những dòng chữ này thay cho lời em muốn nói.
Em vẫn còn rất yêu anh, em ko thể quên anh, kô thể bước qua bóng hình anh, bước qua những gì đã có được . Anh co' hiểu cho em không chíp à?
Tại sao những người yêu nhau lại ko thể đến với nhau?
Tại sao người ta lại ko thể tha thứ cho nhau 1 lần..............
Mọi người nói cả 2 đều còn tình cảm với nhau . Ừ, còn thì sao nào? Em cũng biết vậy nhưng những lời đã nói như 1 rào cản vô hình ....
Em mệt mỏi lắm rồi. Thôi đi. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn như trước đây vẫn thế. Như vậy chẳng phải tốt hơn là yêu nhau rùi chia tay . Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn...nh