Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho Tóc Rối...



DangBuon
21-02-2006, 07:54 PM
Tóc rối hai hàng ,tóc rối ơi
Nhớ ai xao động cả khung trời
Hôm nay có nắng không bên ấy???
Con chim múôn hót...chẳng nên lời

Tóc rối ơi là tóc rối ơi
Đứng lại cho tôi ngỏ chút lời
Rồi mai hai đứa không gặp nữa...
Tôi trả em về với xa khơi...

Tóc rối biết chăng có gả khờ
Súôt ngày ngơ ngẩn chỉ làm thơ
Gói cả yêu thương vào giấy mực
Rồi đem thương nhớ để tôn thờ

Tóc rối có còn...tóc rối xưa
Chao ôi...thương nhớ mấy cho vừa
Gió ơi gửi nhớ giùm tôi nhé
Xa rồi...lòng đã cách xa chưa...?


:huglove:

Boulevard
01-03-2006, 12:21 AM
Em về thả tóc ngây thơ
Buông lơi với gió thả rơi nỗi buồn
Nơi xa anh có bồn chồn
Có thương nơi ấy muà này...gió bay?

Em về đan tóc vào tay
Gỡ chi tóc rối , trời thu dáng buồn
Tóc mang thương nhớ , giận hờn
Bao năm em vẫn để dài nhớ mong...

Em về rơi giữa khoảng không
Chênh vênh nỗi nhớ , trải dài tháng năm
Đường sang nơi ấy xa xăm
Tóc em vẫn đợi gió về...thả bay...

Muà này có gió heo may...
Tóc ơi...đừng rối...nát lòng...biết không?