PDA

Xem đầy đủ chức năng : Say.say.say



panther
21-02-2006, 02:55 AM
Đêm say rượu, men tình ngây ngất
Uống cho say, say mãi không thôi
Say để sống, trong tình vừa chết
Uống để say, say mãi tình em
Ngày em đến, để rồi đi mãi
Tôi đã say không muốn tỉnh say
Khi tỉnh lại thấy mình lặng lẽ
Lại uống say để sống trong say!!!!!

dontcry_kitty
21-02-2006, 07:06 AM
Nửa đêm quét lá bên thềm
Quét trăng tưởng vọng quét đêm niệm hoài
Ngồi nâng chén đợi hoa khai
Uống trăng bội bạc uống hoài dư âm

Bày tình nghĩa cũ lên mâm
Một ta với bóng uống thầm hân hoan
Tình phơi trên ánh trăng vàng
Trăm năm là thoáng mây tan đầu ngày

Tháng ngày đổ xuống đôi vai
Ðường trần chân mõi vàng phai nữa đời
Công danh là cánh sao rơi
Ðọng trong đáy chén sầu phơi tấc lòng

Ði tìm trong chốn bụi hồng
Thời gian đánh mất trong dòng cuồng mê

Lost.
21-02-2006, 10:28 PM
Đã lâu rồi mới nghe lại tiếng "say"
Nhân thế say-tỉnh cũng không hay
Say tình - say rượu - say chếnh choáng
Say mãi cho đêm lẫn sang ngày

tranvinh
22-02-2006, 04:28 AM
tiếng say tình làm ta ngây ngất
men rượu say làm ta ngất ngây lòng
chén rươu này ta tỏ với ai đây
chén rượu này dành làm ta ngây ngầt





HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
MÀ ĐÔI NỨA THỀ NGUYỆN SỒNG CHẾT