panther
21-02-2006, 01:58 AM
Sống làm chi khi đời vắng em
Biển xanh tắt sóng nắng không còn
Gió buồn chẳng thổi mây lờ lững
Đời, giờ chỉ là một màu đen
Sống làm chi khi em đã xa
Mưa buồn lã chã buốt thêm hồn
Rừng xanh rên rỉ ve sầu khúc
Biển trời màu đen hồn màu đen
Đời sắp tắt, em về lộng gió
Bướm tung tăng, những cánh buồm xanh
Biển!
Trời!
Mây!
Gió!...........cùng tôi nữa
Bình minh lại hửng bốn phương trời
Mùa băng giá em về ấm áp
Đặt nàng Xuân bên cửa trái tim
Lòng chợt ấm nhưng rồi lạnh giá
BIỂN TRỜI MÂY một bóng một người!
Biển xanh tắt sóng nắng không còn
Gió buồn chẳng thổi mây lờ lững
Đời, giờ chỉ là một màu đen
Sống làm chi khi em đã xa
Mưa buồn lã chã buốt thêm hồn
Rừng xanh rên rỉ ve sầu khúc
Biển trời màu đen hồn màu đen
Đời sắp tắt, em về lộng gió
Bướm tung tăng, những cánh buồm xanh
Biển!
Trời!
Mây!
Gió!...........cùng tôi nữa
Bình minh lại hửng bốn phương trời
Mùa băng giá em về ấm áp
Đặt nàng Xuân bên cửa trái tim
Lòng chợt ấm nhưng rồi lạnh giá
BIỂN TRỜI MÂY một bóng một người!