Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : sóng và cát



songthu_245
20-02-2006, 02:38 AM
chúng ta có thể như sóng và cát không ?
nếu như những nỗi buồn và cả những đau khổ được sóng cuốn đi như cát không nhỉ ?

giọt đắng
20-02-2006, 02:45 AM
Àh... nên nhớ... sóng xô bờ... cuốn theo cát... nhưng sóng đã bao giờ cuốn hết được cát đâu :) Bằng chứng là biển vẫn có cát đấy thôi :)
Và... hà cớ chi lại mong chờ ngọn sóng kia cuốn phăng mọi buồn đau... khi buồn đau cũng là một phần của cuộc sống :) Sống ko chỉ là tận hưởng niềm vui mà còn là nếm trải nỗi buồn... Nếu chỉ toàn niềm vui... nghĩa là ta chưa sống :)

tiểu thư lang thang
20-02-2006, 10:50 AM
ừ,sóng chẳng bao giờ cuốn hết được cát đi...Nỗi buồn cũng chẳng bao giờ hết cả.Nhưng chính vì có những nỗi buồn xen lẫn với niềm vui mà cuộc sống cũng trở nên thi vị hơn...

tiểu bối
22-02-2006, 07:42 PM
Àh... nên nhớ... sóng xô bờ... cuốn theo cát... nhưng sóng đã bao giờ cuốn hết được cát đâu :) Bằng chứng là biển vẫn có cát đấy thôi :)
Và... hà cớ chi lại mong chờ ngọn sóng kia cuốn phăng mọi buồn đau... khi buồn đau cũng là một phần của cuộc sống :) Sống ko chỉ là tận hưởng niềm vui mà còn là nếm trải nỗi buồn... Nếu chỉ toàn niềm vui... nghĩa là ta chưa sống :)
woa sis này nói hay "Nếu chỉ toàn là niềm vui nghĩa là ta chưa sống" Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà phải có 1 chút vui vẻ 1 chút buồn phiền 1 chút hạnh phúc 1 chút suy tư 1 chút ..........

gaucontnca
22-02-2006, 10:59 PM
woa sis này nói hay "Nếu chỉ toàn là niềm vui nghĩa là ta chưa sống" Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ mà phải có 1 chút vui vẻ 1 chút buồn phiền 1 chút hạnh phúc 1 chút suy tư 1 chút ..........
Cho gấu tiếp lời bạn đc ko?"1 chút ưu tư,1 chút buồn"Sống là những cung bậc tình cảm vui bườn lẫn lộn nhưng đừng đan xen nhau ,nếu thế thì biết bao h mới tìm đc bến bờ hạnh phúc

Hàn Cát Nhi
22-02-2006, 11:27 PM
Sóng cát ..uh đã có ai từng nghĩ liệu ta có được như chúng ....Trong mỗi người ai cũng có một phần sóng và một phần cát ...Có lúc Ta làm cát và mong rằng ..mình sẽ gặp sóng ..để sóng cuốn đi bao nỗi buồn ..Nhưng cũng có lúc Ta muốn làm sóng để có thể ..cuốn những bất hạnh đi ..rồi mang lại niềm vui cho người khác ..Sóng cát //..cát sóng cũng như nhau cả thôi ..Mỗi một cái đều có những thế mạnh riêng ..Con người thì khác ...có quyền lựa chọn ...mình là sóng hay là cát ..còn chúng thì không thể ..kết cục sóng là sóng mà cát là cát ...Chỉ vậy thôi