thi_dien
19-02-2006, 10:56 PM
một mùa hoa nữa đã bỏ quên
nhớ lúc thân thương dưới mái trường
bút nghiêng - in hằng trang giấy trắng
lá đổ ngoài sân , rộp bóng trường
hành lang tung tăng tà áo trắng
nhịp bước hồn nhiên khắp nẻo đường
ánh mắt thơ ngây cười rộn rã
trong thưở đi về, đã '' vấn vương''
mưa hạ tí tách ngoài khung cửa
trong lớp bồi hồi có nhớ thương
buồn trong nụ hoa đang nở muộn
xao xuyến trong lòng ngỡ nắng hương
hoa rơi theo nước vào quên lãng
đau nhói trong lòng nỗi âm vang
tôi viết cho em dòng thơ cuối
kịp lúc hoa về buổi hạ sang....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
điên điên viết vài dòng để biết ta điên
nhớ lúc thân thương dưới mái trường
bút nghiêng - in hằng trang giấy trắng
lá đổ ngoài sân , rộp bóng trường
hành lang tung tăng tà áo trắng
nhịp bước hồn nhiên khắp nẻo đường
ánh mắt thơ ngây cười rộn rã
trong thưở đi về, đã '' vấn vương''
mưa hạ tí tách ngoài khung cửa
trong lớp bồi hồi có nhớ thương
buồn trong nụ hoa đang nở muộn
xao xuyến trong lòng ngỡ nắng hương
hoa rơi theo nước vào quên lãng
đau nhói trong lòng nỗi âm vang
tôi viết cho em dòng thơ cuối
kịp lúc hoa về buổi hạ sang....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
điên điên viết vài dòng để biết ta điên