okanobee
19-02-2006, 10:34 PM
Anh,
Cảm giác của em bây giờ là gì nhỉ ? Háo hức , hạnh phúc và ngóng trông . Em mong thời gian qua thật nhanh ; cho đến ngày anh lên thăm em , rồi sau đó dừng hẳn lại .......... :D ; vậy là em và anh đều không phải buốn khi tiễn anh về lại Florida . Em tham lam quá , đúng không anh . Nhưng anh cũng muốn vậy mà , đúng không ? hì hì :)
Đang ngồi học bài mà every 30 mins , lại vô HHT , chạy loanh quanh một vòng , rồi lại học bài tiếp . Em quen vậy mất rồi . Chỉ buồn một điều là bây giờ anh ít vào HHT rồi , nên cứ thấy buồn và vắng thế nào ấy , anh à .
Em biết anh hông thích em làm thế này ; nhưng mà nếu hông thích thì đừng có mà vào đọc . Ingore đi :think: . Anh từng bảo em ngang bướng còn gì .
Em nhớ anh nhiều .
Em,
Cảm giác của em bây giờ là gì nhỉ ? Háo hức , hạnh phúc và ngóng trông . Em mong thời gian qua thật nhanh ; cho đến ngày anh lên thăm em , rồi sau đó dừng hẳn lại .......... :D ; vậy là em và anh đều không phải buốn khi tiễn anh về lại Florida . Em tham lam quá , đúng không anh . Nhưng anh cũng muốn vậy mà , đúng không ? hì hì :)
Đang ngồi học bài mà every 30 mins , lại vô HHT , chạy loanh quanh một vòng , rồi lại học bài tiếp . Em quen vậy mất rồi . Chỉ buồn một điều là bây giờ anh ít vào HHT rồi , nên cứ thấy buồn và vắng thế nào ấy , anh à .
Em biết anh hông thích em làm thế này ; nhưng mà nếu hông thích thì đừng có mà vào đọc . Ingore đi :think: . Anh từng bảo em ngang bướng còn gì .
Em nhớ anh nhiều .
Em,