Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô Täm Vậy Sao @nh ????



tieutho222
13-05-2005, 04:33 AM
Đêm đêm em nằm lại đây,
Thầm khóc thầm hỏi lòng,
Rằng em đã làm gì với anh,
Mà sao giờ đây, anh lại quay lưng ra đi,
Không hẹn ngày trở lại.

Giờ này anh đang ở bên vòng tay của ai,
Có còn nhớ thương em hay không?
Em ngổi lại đây, nhớ hình bóng cũa anh,
Em mong một ngày nào đó anh sẽ quay về cùng với em,
với mái nhà xưa , em vẫn mong đợi chờ anh...
EM YÊU ANH NHIẾU LẤM...

Chanh Chua
14-05-2005, 01:12 AM
Đêm đêm em nằm lại đây,
Thầm khóc thầm hỏi lòng,
Rằng em đã làm gì với anh,
Mà sao giờ đây, anh lại quay lưng ra đi,
Không hẹn ngày trở lại.

Giờ này anh đang ở bên vòng tay của ai,
Có còn nhớ thương em hay không?
Em ngổi lại đây, nhớ hình bóng cũa anh,
Em mong một ngày nào đó anh sẽ quay về cùng với em,
với mái nhà xưa , em vẫn mong đợi chờ anh...
EM YÊU ANH NHIẾU LẤM...
....................... EM YÊU ANH NHIỀU LẮM
........................SAO ANH NỠ VÔ TÂM
........................ĐI THEO TÌNH NHÂN MỚI
........................CHO EM KHÓC ÂM THẦM..........

nangchanhche
14-05-2005, 01:59 AM
Anh không có vô tâm
Chỉ tại em cứ hâm
Anh mà có mẻm khác
Em xé xác anh ngâm
Anh nghe muh té ngửa
Không biết có phải em
Hay là ai đây nữa .......
Nghe sao muh kinh we'
Nên không dám lại gần
Em thêm giây phút (nào) nữa.....

Chanh Chua
14-05-2005, 08:29 PM
sao anh dám nói dzậy ?
có ngon thì dzô đây
em cho dzài bẹc tay
cho anh hết nói dại

thotinh_online
15-05-2005, 12:56 AM
ái dà ái dà ui
xin hai bác của tui
Đừng nên mà làm dại
Có ngày chết cả hai

Chanh Chua
15-05-2005, 08:40 AM
ôi cái tật nói dai
lải nhải suốt cả ngày
nghe muốn cho bạc tai
cho bỏ tật thài lai.....

frozenman
15-05-2005, 12:06 PM
Đêm đêm em nằm lại đây,
Thầm khóc thầm hỏi lòng,
Rằng em đã làm gì với anh,
Mà sao giờ đây, anh lại quay lưng ra đi,
Không hẹn ngày trở lại.

Giờ này anh đang ở bên vòng tay của ai,
Có còn nhớ thương em hay không?
Em ngổi lại đây, nhớ hình bóng cũa anh,
Em mong một ngày nào đó anh sẽ quay về cùng với em,
với mái nhà xưa , em vẫn mong đợi chờ anh...
EM YÊU ANH NHIẾU LẤM...
Anh đau lòng khi biết em đã khóc
Bởi vì mình đã chẳng chịu hiểu nhau
Anh quay lưng - Trời ! Có phải thế đâu
Đừng giận hờn và trách anh thêm nữa
Anh chỉ vì lo tương lai hai đứa
Cuộc sống mà ! Công việc em ơi !
Có những lúc anh lăn lộn với đời
Mà vô tình làm cho em nghĩ khác
Nên em ơi ! Đừng nói anh phụ bạc
Anh nào đâu có phải kẻ thay lòng
Anh xin lỗi làm em phải ngóng trông
Anh sẽ về ta cùng vun mái ấm
Anh vẫn thế: ANH YÊU EM NHIỀU LẮM. :flower:

tieuthudibui16
16-05-2005, 11:29 PM
[IMG]
Nhớ mãi người ta có nhớ đâu
Mình thương người đó đễ rồi đau
Có đêm thức trắng trong hoang lạnh
Thầm trách ai kia quá hững hờ

Chanh Chua
17-05-2005, 12:20 AM
trách mãi làm chi nũa người ơi
có trách hãy trách con tim khờ

keobonbon
17-05-2005, 07:35 AM
<< THẾ MƠI LÀ YÊU>>

Tình yêu là thê Em ơi
một người khóc
một người cười đấy thôi
chẳng bao giờ hai cười
Nếu không thì sẽ hai người khóc thôi


ạc ạc ...đưng bùn nưa em nhé

tieubao
18-05-2005, 11:05 PM
chị chanh không dám trách
phải chăng chị có cách
vậy thì mong chị mách
em xin đến làm khách

tinhyeuduynhat
18-05-2005, 11:49 PM
hồn tôi như bình rượu nhõ
rót hoài rót mãi xuống nàng oanh
o vung tay nhưng nàng đã vô tình
hất ly rượu hồn tôi qua song cữa

Opa
20-05-2005, 05:26 PM
vô tâm thì mua tâm mà gắn
có gì mấy bác phải lấn cấn

thotinh_online
20-05-2005, 05:38 PM
Buồn như con chuồn chuồn
Chán như con gián
(st)

Opa
20-05-2005, 10:00 PM
buồn buồn xách dép đi câu cs
câu được 1 con về roti

frozenman
21-05-2005, 02:33 AM
<< THẾ MƠI LÀ YÊU>>

Tình yêu là thê Em ơi
một người khóc
một người cười đấy thôi
chẳng bao giờ hai cười
Nếu không thì sẽ hai người khóc thôi


ạc ạc ...đưng bùn nưa em nhé
Tình yêu đâu thế bạn ơi
Thiếu gì những lúc hai người cùng vui
Cuộc sống tràn ngập nụ cười
Tình yêu có thể trọn đời đấy thôi

to: thotinh_online + thien_ha_de_nhat_ngoc
Có thể rằng hai ông là vui tính
Nên chỗ nào cũng muốn dính tí phần
Nhưng nói thật nhé: nên biết nhắc cân
Đừng tùy tiện gieo những vần vô nghĩa
Để đến lúc chẳng ai thèm đếm xỉa
Thì buồn lắm...............chuồn chuồn + gián cũng chăng ăn thua đâu :D

thotinh_online
21-05-2005, 04:08 PM
thank bác fhozenman.

Tình yêu ư có khi nào đứng vững
Mối tình này cũng chỉ loại thoáng qua
nhớ tình yêu những lúc ánh chiều ta
Ôi lưu luyến nhưng kéo dài chẳng được

frozenman
21-05-2005, 04:31 PM
thank bác fhozenman.

Tình yêu ư có khi nào đứng vững
Mối tình này cũng chỉ loại thoáng qua
nhớ tình yêu những lúc ánh chiều ta
Ôi lưu luyến nhưng kéo dài chẳng được
Ừ lúc trước tôi nghĩ điều trái ngược
Rằng tình yêu có thể đến dễ dàng
Và với nó ta có thể hiên ngang
Đương đầu hết dù là trăm thử thách
Ôi cuộc đời (hay là mình ) đáng trách
Hôm qua thôi, tôi đã hiểu một điều
Rằng chớ vội, nói hai tiếng TÌNH YÊU
............................buồn quá !, khi nhận ra những điều mình tưởng đã không còn là lý tưởng.............không biết rằng trên thế gian giờ này có ai cũng như ta?

thotinh_online
21-05-2005, 04:45 PM
To frozenman ;

đã lâu được gặp bác rồi
bây giờ nói chuyện hỏi người có nên
nếu có thì mời bác lên
Da hô ( yahoo) sẵn đó cùng cùng liên miên( chuyện trò )

YM: thotinh_online

frozenman
21-05-2005, 05:22 PM
OK ! Bác đã không phiền
Thì đợi chi nữa ta liền vào ngay
Thơ văn cũng để đắp xây
Hoahoctro đó xum vầy anh em
IM: thestone_wannalive_thehumanlife

thotinh_online
21-05-2005, 07:10 PM
rất hay thưa bác fro zen
Nào ta cùng cạn chén sầu này ha
Nói ra cũng quá nhưng mà
Bọn ta la bạn thì là thân nhau

ngoclinhvinhyenvinhphuc
21-05-2005, 08:08 PM
ước gì anh dược ỏ bên em nhũng lúc này
anh mệt mỏi wua'

thotinh_online
21-05-2005, 08:21 PM
Anh này chắc hẳn là boy
Nói năng nham nhở như roi đít dày

frozenman
22-05-2005, 05:35 PM
Cảm ơn anh bạn thotinh
Rượu cay phải uống một mình càng cay
Mời anh cùng cạn chén này
Thêm người tri kỷ cùng say- gì bằng.