Xem đầy đủ chức năng : buồn vu vơ
nangchanhche
19-02-2006, 08:12 PM
Đêm khuya thổn thức nhớ ai
Sầu vương ngấn lệ tưôn dài trên mi
Hỏi người cớ sao vội đi
Cho tình ta mãi chia ly đôi đường
Giả Dối
19-02-2006, 08:58 PM
Nhân gian đắm mãi chữ tình
Tội chi ta phải khổ mình người ơi
Tình đau rủ bỏ cho rời
Hãy cùng với gió thảnh thơi cõi lòng
Cùng mây ta mãi phiêu bồng
Bên trời phiêu lãng nắng hồng vui ca
Say men với ánh trăng tà
Đất trời làm bạn cùng ta tháng ngày.....
Khổ chi ta tự đọa đày
ngục tù tình ái không ngày thoát thân ...
....Gia Doi
asdfgh1
20-02-2006, 01:20 AM
Đêm khuya thổn thức bóng hình
Mình ôm gối chiếc...nước mắt tuôn rơi
Hận đời sao oan trái...
Chia đôi cuộc tình...dở dang...
Giả Dối
20-02-2006, 06:37 AM
Xin fep' làm 1 bài thơ vu vơ nhé......
Ta vẫn biết đời mình lầm lỗi
Gay thật nhiều để rồi miên man
Được gì đâu...với những bẻ bàng
Sự thật đó ...do ta tự chuốc .....
Được gì chưa..ta được gì chưa
Hay mắc nợ với bao lời hứa ....
Để suy gẩm. .để rồi lần lựa.....
Nên hay không ... có nên hay không ....
Do ta không thật lòng.. mới vậy.....
Sống không thật... đâu thấy niềm vui
Vu vơ đó...chỉ một nụ cười....
Vu vơ chút.....để rồi sẽ hết .....
...GD....
nangchanhche
20-02-2006, 08:14 PM
Vu vơ ta chỉ trách ta
Coi ai như bạn, như là người thân
Bưồn vui ta mưốn sẻ san
Để mong nhẹ bớt..mà tan nỗi bưồn
Trách ai sao nỡ vội bưông
Tình bạn tri kỷ những ngày tháng qua
Trách ai sao nỡ làm ra
Để rồi nhận lấy đớn đau về mình
...Vu vơ....
Giả Dối
20-02-2006, 08:54 PM
Ta vốn đã thả trôi quá khứ
Thả cuộc đời..thả cả tương lai
Còn gì...có còn được ngày mai ...
Ta buôn xuôi...đánh rơi tất cả ....
Hãy cứ thế...dành cho nhau như thế
Đủ đầy chưa ....sao vẫn còn vương mang
Hối tiếc ư ....hình như..chưa muộn màng
Hãy can đảm ....thốt lên một lời nói .....
Ta chỉ xin ở người...dù là dối
Để nhẹ lòng ....mà cất bước ra đi
Hãy cứ cho rằng là tôi ích kỷ
Thà cứ vậy...còn hơn bạn tôi ơi ....
Nếu ngày mai...tồi từ giã cuộc đời
Chỉ mong bạn đừng một lồi an ủi ...
Tôi rất vui ....trong cuộc đồi rong rủi
Tôi có còn ...tình bạn .....chút niềm vui ....:D
ngu_aka
20-02-2006, 08:57 PM
tương tư tàn tạ tình tan tát
man mác mênh mông mới mộng mơ
đớn đau đen đủi đời đơn độc
sương sớm say sưa sẽ sững sờ
**VIP*HQ**
20-02-2006, 10:00 PM
Ngồi buồn thương nhớ ai có hiểu
Nỗi buồn man mác trước mùa thu
Gió thổi vi vu lòng se sắt
Ai biết tình ta đã úa màu...
http://www.petalia.org/Loveland/bandayeu.gif
nangchanhche
21-02-2006, 08:09 PM
Nỗi bưồn năm tháng cứ theo ta
Mặc cho sóng gió vỗ ngàn xa
Gió thổi vi vu tựa cõi lòng
Thương tiếc cưộc tình..nay đã xa
*Camellia*
21-02-2006, 08:15 PM
Nỗi buồn ấy có thể quên chăng
Hay vẫn nhớ vẫn sầu như thế
Bởi cuộc tình luôn làm ta nhớ mãi
Chỉ mong sao cuộc tình mãi xa
thi_dien
21-02-2006, 08:59 PM
nhớ nàng chảnh chẹ quá đi
thôi thì sửa soạn lễ nghi đến nhà
trước thì tạ lễ ông bà
sau thì trang trí phòng hoa tối vào.......
Chanh Chua
21-02-2006, 09:58 PM
vu vơ ngồi fa' fach' chơi
fa' cho banh cái vu vơ đở bùn ....:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.