Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
phonglantim
19-02-2006, 09:29 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/nho.jpg
thi_dien
19-02-2006, 12:04 PM
nhớ nắng in nghiêng màu hoa sắc tím
chút sương long lanh còn động lại..........
bên thềm
cuộc đời tôi như chân trời vô vọng
như giọt nắng chiều phai theo gió......
mùa đông
sống đời sứ lạnh lấy đâu ra tình cảm
nước mắt nào sẽ lao hết được thương đau
hãy để ta quên những chuỗi ngày....
bất hạnh
sống dật dừ trong giấc mộng....
qua nhanh
sUp3r Sh0cK
19-02-2006, 09:19 PM
Ngày xưa kẻ niệm...xa rồi
Biết em còn nhớ khung trời thương yêu
Riêng anh ôm mãi cô liêu
Nghe sầu mi ướt tím chiều chia ly
'' Người ơi gặp gở làm chi ''
Để rồi xa cách lệ mi tuôn trào
Em ơi...em ở phương nào
Thơ tình anh họa vần trao ai giờ ....
...The Promise.....
okanobee
19-02-2006, 10:20 PM
Gió vẫn thôi qua mùa thương mùa nhớ
Nhưng tình đầu ôi lỡ dỡ còn đâu
Tình câm lặng , tình chẳng nói nên câu
Để người vắng , tim ai sầu quạnh quẽ
sUp3r Sh0cK
19-02-2006, 10:52 PM
Một lần thương nhớ riêng mang
một lần ai lỡ đi ngang cuộc đời
chén buồn chưa chạm trên môi
lạ sao cay đắng đã trôi vào lòng
Tình này ai sẽ đem đong
khi người ta có bóng hồng từ lâu
chỉ là thoáng lướt nhìn nhau
cần chi tôi phải đớn đau thế này
Dấu chân người chẳng còn đây
nhạt nhòa bụi gió thoảng bay mất rồi
nhưng mà tôi biết rằng tôi
rằng tôi ,tôi muốn yêu thôi chỉ người
Sekhoviyeu
20-02-2006, 09:22 PM
Thôi nhờ gió nhắn đôi câu lặng lẽ
Rằng tình dầu tan vỡ vẫn còn thương
nếu được chọn thêm một lần anh sẽ
Yêu mỗi em và chỉ một mà thôi
Chanh Chua
20-02-2006, 10:00 PM
nếu biết trước tình ta không duyên nợ
giá lúc đầu ta đừng ngỏ lời thương
thì giờ đây...hai đứa chẳng chung đường
và đau khổ chẳng vấn vương ai hết.....
dontcry_kitty
20-02-2006, 11:47 PM
Thu đã đi rồi hỡi thế gian
Hỏi thăm chú Cuội với cô Hằng
Có còn mơ mộng bên dòng suối
Hay vẫn thẫn thờ dưới ánh trăng
Cho khách đa tình ươm dạ ấm
Để chàng thi sĩ sưởi lòng băng
Mời người ly rượu cùng ngâm vịnh
Xướng họa vần thơ, ai sánh bằng
phonglantim
22-02-2006, 02:29 AM
Em muốn gởi ngàn lời yêu tới gió
Dù biết rằng gió chẳng nhận làm chi
Bởi vì em ...giờ đã chẳng là gì
Khi cơn gió...vô tình đang ập tới
Ngài mai ơi ...sao cách xa diệu vợi?
Tự trách mình..chờ đợi để làm chi
Ngày xưa ơi!sao ta thấy ghét mi
BỞi đã để cho ta nhiều suy nghĩ
Đã bao lâu đắm chìm trong mộng mị
Nhìn cuộc đời bằng hư ảo ...mênh mong
Nhìn thấy đâu ...cũng chỉ thấy màu hồng
Nhưng mơ mộng ...mãi chỉ là mơ mộng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.