Xem đầy đủ chức năng : Ước Muốn Mong Manh
koconnuakeolac
19-02-2006, 08:47 AM
Thời gian này em đã yêu anh
Em nhận đủ những vui buồn sướng khổ
Thời gian trôi em không còn bé nhỏ
Bao lần mong anh nói một lời yêu
Em vô tình khắc thêm vết thương
Vào trái tim lạnh lùng băng giá ấy
Anh biết đâu những đêm dài thao thức
Em ngắm nhìn hình dáng chỉ riêng anh
Mới đây thôi ngày em gặp lại anh
Em hạnh phúc ôi trái tim bè nhỏ
Ngước nhìn anh em thầm ơn cuộc sống
Đã cho em cả cuộc đời anh
Suốt hai may tuần qua
Trong từng phút từng giờ
Điều đầu tiên em nghĩ
Có khi nào anh nói yêu em
Có nhiều đêm em ngắm trời cao
Tìm trong đó ngôi sao tình anh ạ
Bao ước muốn nếu như có thể
Em sẵn sàng làm để tặng anh
koconnuakeolac
17-03-2006, 05:11 AM
Đừng dối em nữa hỡi người ơi
Anh bảo sẽ chết khi đôi mươi
7 năm nữa em là thiếu nữ
Trái tim mình không thể kết đôi?
Rồi anh lại bảo anh vào Nam
Hải Phòng đất chật. Sức trai ham
Không thể tung hoành cùng bốn bể
Xứ lạ quê người anh làm quan?
Tại sao anh cứ phải dối em?
Để cho em buồn mắt lệ hoen
Để cho tim buồn tim đau nhói
Để cho lòng này cứ rối lên
Phải chăng anh dã không còn nhớ?
Cái lời hẹn ước buổi ngày xưa
Tình anh đã bay theo cơn gió
Ở đời nào biết được chữ ngờ!
Vậy đừng dối em nữa anh ơi
Em không còn ngốc như xưa rồi
Là anh phụ tình anh không xứng
Chung bước cùng em trên đường đời
shrek010sky
17-03-2006, 10:45 AM
Lời em nói có thật hay không?
Anh dằn vặt tự hỏi mình như thế
Vì anh biết tình yêu đâu có dễ
Nói một lời là có thể được đâu,
Anh đã qua một mối tình đầu
Cứ tưởng rằng mãi đẹp tươi trong trắng
Nào ngờ đâu làm tim chết lặng
Nhức nhối đến giờ nhắc lại còn đau
Khi em nói ta đến với nhau
Anh vẫn sợ cái niềm đau còn đó
Và tương lai ngày mai chưa có
Thì lấy gì làm hạnh phúc cho em
Dẫu giờ đây tất cả đã quen
Anh vẫn mong một lần em hiểu
Anh cần em ở trái tim yêu
Và hạnh phúc anh chẳng dám mong nhiều
Chỉ cần em yêu và được em yêu.
koconnuakeolac
18-03-2006, 08:38 PM
Anh vẫn chưa hiểu sao và vẫn còn ngờ vực?
Xin anh quên những buồn bực lo âu
Em không còn con nít nữa đâu,
Là thật đấy, anh ơi, em đã lớn!
Như quy luật giữa thế gian bề bộn
Em vẫn biết và cả câu trả lời của anh
" Em đứa nhóc non nớt và mong manh"
Cho dù em có lớn bao nhiêu
Đừng làm tim em mệt mỏi, anh thân yêu!
Tình cảm đó em dành riêng anh thôi
Chẳng nhẽ anh không hiểu cả những điều tim em đang cố nói?
Xin một lần anh hãy tin em!
Em luôn muốn mình phải mạnh mẽ lên
Nếu đôi khi em không làm như thế
Thì có nghĩa là anh, đã " bẻ gãy" trái tim em
Nỗi đau tinh thần hơn ngàn mũi dao đâm
Trái Đất này sẽ kì điẹu bao nhiêu,
Khi em nhận được tình yêu từ tim anh
Đừng làm em, sợ nhé!
Tình yêu em không còn của đứa trẻ
Anh đừng ngồi kiên trì bên vi tính
Phập phồng những câu hỏi ở trong tim
Em không còn con nít nữa,
Hãy nhìn em như người lớn để yêu tin
Những tình lạ trong lòng em xin anh nguôi quên
Và lo lắng làm hai ta mòn mỏi
Em không sợ. Em sẽ chờ anh trở lại
Hạnh phúc anh sẽ trao cho em mãi
Chỉ cần anh yêu và được anh yêu
shrek010sky
19-03-2006, 12:31 AM
Gửi Kẹo lạc...
Em đi về phía 1 nửa tình yêu
Nơi bình minh không bao giờ ló rạng
Chỉ có bóng đêm trải dài theo năm tháng
Tôi cô đơn ở nửa kia chờ em
Em nhận vào mình tất cả bóng đêm
Nhận cả những mùa heo may lành lạnh
Em ôm vào lòng giọt mùa đông kiêu hãnh
Tôi cô đơn với 1 chút nắng hè
Em bỏ sau lưng 1 nửa đam mê
1 nửa người con trai có trong em thuở ấy
Tôi nhặt nhạnh những ji` còn sót lại
Những mảnh linh hồn em vội vã đánh rơi
Tôi đi về phía 1 nửa cuộc đời
Bằng những dấu chân nhẹ in trong kỷ niệm
Và dấu chân tôi vẫn bao năm mải miết
Đi về nửa kia ngược dấu chân người
Nike2812.
19-03-2006, 12:34 AM
Anh vẫn chưa hiểu sao và vẫn còn ngờ vực?
Xin anh quên những buồn bực lo âu
Em không còn con nít nữa đâu,
Là thật đấy, anh ơi, em đã lớn!
Như quy luật giữa thế gian bề bộn
Em vẫn biết và cả câu trả lời của anh
" Em đứa nhóc non nớt và mong manh"
Cho dù em có lớn bao nhiêu
Đừng làm tim em mệt mỏi, anh thân yêu!
Tình cảm đó em dành riêng anh thôi
Chẳng nhẽ anh không hiểu cả những điều tim em đang cố nói?
Xin một lần anh hãy tin em!
Em luôn muốn mình phải mạnh mẽ lên
Nếu đôi khi em không làm như thế
Thì có nghĩa là anh, đã " bẻ gãy" trái tim em
Nỗi đau tinh thần hơn ngàn mũi dao đâm
Trái Đất này sẽ kì điẹu bao nhiêu,
Khi em nhận được tình yêu từ tim anh
Đừng làm em, sợ nhé!
Tình yêu em không còn của đứa trẻ
Anh đừng ngồi kiên trì bên vi tính
Phập phồng những câu hỏi ở trong tim
Em không còn con nít nữa,
Hãy nhìn em như người lớn để yêu tin
Những tình lạ trong lòng em xin anh nguôi quên
Và lo lắng làm hai ta mòn mỏi
Em không sợ. Em sẽ chờ anh trở lại
Hạnh phúc anh sẽ trao cho em mãi
Chỉ cần anh yêu và được anh yêu
"Chỉ cần anh yêu và được anh yêu"
Có thật không lời em đã từng nói?
Cuộc đời này còn nhiều lắm những chàng trai.
Trong tất cả,hình anh thật nhỏ bé,
Quá tầm thường giữa cuộc đời mênh mông.
Anh vẫn biết,
Tình yêu em trao anh là tất cả,
Nhưng nhìn đi,anh thật là xứng sao?
Nếu yêu em,em có được hạnh phúc,
Chốn dân hèn,không mùi vị giàu sang.
Anh biết rằng,bây giờ em nói thế,
Nhưng sau này em sẽ buồn chán thôi.
Thế nên,
Ngay lúc này,
Anh ra đi để xây dựng ngày mới,
Chốn thị thành,anh cất bước bay lên.
Tương lai đó,phải trả bằng nước mắt,
Bỏ lại tất cả,chỉ mình anh bước đi.
Chờ được không,
Thân con gái như cánh hoa chóng tàn,
Càng ngóng đợi,chỉ héo mòn sắc xuân.
Đừng đợi anh,anh sẽ không về nữa,
Chừng nào em chưa hạnh phúc bên ai.
Tình yêu ấy,anh sẽ chôn trong lòng,
Cuộc đời này,sẽ chẳng thể nào quên.
shrek010sky
19-03-2006, 12:58 AM
Xin lỗi nhé người tôi quen biết
Nói thật lòng tôi đã có người yêu
Tình đơn phương xin người đừng ấp ủ
Tìng bạn bè vẫn mãi còn nguyên
koconnuakeolac
21-03-2006, 03:45 AM
CHIỀU NAY MƯA LẠNH QUÁ ANH ƠI!
BÀI VỞ ĐÃ XONG ĐỊNH ĐI CHƠI
RA MẠNG ONLINE XEM TIN NHẮN
NHƯNG TRỜI KHÔNG TẠNH MƯA CỨ RƠI
CHIỀU NAY MỘT MÌNH NGẮM MƯA TUÔN
PHẢI CHĂNG LÒNG SẦU THẤY MƯA BUỒN
NGHÌN VẠN HẠT MƯA GIĂNG KHẮP CHỐN
CÓ HẠT MƯA NÀO CỦA ANH KHÔNG?
NÀY HẠT BÉ NHỎ HẠT LONG LANH
CÓ HẠT MƯA NÀO MANG BÓNG ANH
VƯỢT HƠN TRĂM HAI CÂY SỐ ẤY
ĐẾN CHỖ EM NGỒI ẤM TIM LẠNH
NÀY HẠT MƯA ƠI NGƯƠI BIẾT KHÔNG?
TRẢ LỜI GIÙM TA CÂU HỎI LÒNG:
NGƯỜI ẤY HÔM NAY THƯƠNG AI THẾ?
CHẮC LÀ NGƯỜI ẤY THƯƠNG BÓNG HỒNG (người yêu người ấy chứ ai)
MƯA ĐỪNG CƯỜI TA NGHĨ VẨN VƠ
TRỜI CHIỀU BUÔNG NHANH ĐÃ 4 GIỜ
NGƯỜI ẤY ĐANG THƯƠNG NGƯỜI CỦA HỌ
SAO TA LẠI HỎI ĐÚNG LÀ DƠ!!!!!!!!!
shrek010sky
21-03-2006, 09:32 AM
Xa cách nghìn dặm người có hiểu
Mòn mỏi chờ tin có biết không.
Từng ngày từng giờ, chờ tin nhắn,
Chưa hiểu đầu đuôi vội nặng lời!
Chiều nay Hà nội trời nắng ấm
Thiếu vắng bóng người thấy cô đơn.
Phương xa ấy ngoài trời mưa lạnh
Xin hãy hiểu tấm lòng người phương xa.
shrek010sky
22-03-2006, 02:39 AM
Chiều buồn nỗi nhớ mông lung
Khung trời xa vắng, người ơi đâu rồi
Chiều buồn ngồi ngắm mưa rơi
Nhìn mưa anh muốn gừi hồn vào trong
Bởi nơi xa có người mong nhớ.
Và nơi đây, nhớ mong một người.
koconnuakeolac
22-03-2006, 04:45 AM
NGƯỜI TA VÌ THÌ GHÉT MƯA RƠI
VÌ KHÔNG CÓ NẮNG ẤM TRỜI TĂM TỐI
KHÔNG ĐƯỢC NẮM TAY BÊN NGƯỜI ẤY
HỌ CÙNG HẸN NHAU XUỐNG PHỐ CHƠI
NHƯNG MÀ TÔI LẠI THÍCH MƯA RƠI
THẢ NIỀM THƯƠNG NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI
NGƯỜI ẤY XA TÔI XA TÔI LẮM
NÊN CHỈ CÓ MƯA - CẦU NỐI ĐÔI
NẾU NHƯ TÔI ĐƯỢC BÊN CẠNH HỌ
DẪU TRỜI MƯA NẮNG CŨNG CHẲNG LO
TAY NẮM TAY NHAU MÌNH CHUNG BƯỚC
CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ THẬT GIỐNG MƠ
shrek010sky
22-03-2006, 12:48 PM
Cuộc đời như thế thật giống mơ!
Người ơi có biết ai nhung nhớ
Mong được cùng người tay trong tay
Và được bên nhau, không cách trở
Dù à nắng hạn hay giông bảo
Vẫn muốn bên người tay trong tay.
Mong tin, chờ đợi người có biết
Mình được gặp nhau, chỉ một ngày!
....
Cuộc đời như thế thật giống mơ!
...
koconnuakeolac
24-03-2006, 02:37 AM
MƠ MÃI THÌ CŨNG TỈNH GIẤC THÔI
TỈNH RỒI MỚI THẤY THẬT XA XÔI
CÓ KHI TRONG THƠ LÀ MƠ ƯỚC
RA NGOÀI THƠ KIA TỈNH MẤT RỒI
VẬY THÌ MƯỢN TẠM MẤY VẦN THƠ
ĐỂ CHO SAY NỐT CÙNG GIẤC MƠ
MỘT KHI TA THÔI KHÔNG MƠ NỮA
NGHĨA LÀ TA ĐÃ VĨNH BIỆT THƠ
shrek010sky
24-03-2006, 02:52 AM
Nói lờ vĩnh biệt sao phũ phàng!
Thật tình như thế, đúng trái ngang.
Chỉ mong người mãi say đừng tỉnh
Cú mãi trong thơ, say giấc nồng.
Và xin người nữa hãy trong thơ
Để được trong thơ tỏ nõi niềm.
koconnuakeolac
27-03-2006, 05:05 AM
BẠN ƠI!
CÓ PHẢI MỖI NGƯỜI
ĐỀU CÓ MỘT CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
DÙ CÓ NHỮNG NGƯỜI LẠC BƯỚC
BỞI NGẠI GIAN NAN
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHỈ BIẾT THỞ THAN
BỎ MẶC CHO CUỘC ĐỜI MAY RỦI
THÌ CON ĐƯỜNG ẤY VẪN LUÔN VẪY GỌI
CHỜ ĐÓN CHÚNG TA...
NHỮNG KHÓ KHĂN ĐỀU CÓ THỂ VƯỢT QUA
SẼ TỚI ĐÍCH VÔ VÀN RỰC RỠ
ĐỂ TRÁI TIM LUÔN RỘNG MỞ
SẺ CHIA NIỀM HẠN PHÚC THƯƠNG YÊU
shrek010sky
27-03-2006, 01:53 PM
Tặng em, anh tặng sao trời
Tặng vầng trăng sáng, rạng ngời nét Thu
Tặng em anh tặng lời ru
Ngân nga tiếng gió vi vu lá ngàn
Tặng em, anh tặng cung đàn
Dây huyền buông tiếng vọng ngàn cung tơ
Tặng em, anh tặng bài thơ
Ghép Thương, cộng Nhớ cho thơ thật...vần
Tặng em không chút ngại ngần
Cả đời anh sẽ mãi gần bên em
Thuyền Tình cập bến sông Duyên
Khua đôi chèo Ái dạo thuyền đêm Ân
Trăng hôn dáng liễu thật gần
Sao rung lược bạc chải lần Tóc Tiên
Sá gì thế sự đảo điên
Đôi ta sánh bước làm Tiên cõi Trần
Sá gì thân chẳng được gần
Đôi tâm hồn vẫn sánh gần bên nhau
Nhớ em, anh ngắm ánh sao
Ngàn sao lấp lánh trên cao, mắt nàng!
Gió reo, biển cuộn, sóng tràn
Tình anh, anh biết gấp ngàn lần hơn!
Ảo ảnh mãi thôi...ảo ảnh đến khôn cùng
Một dại khờ - một hạnh phúc - một tôi.
Có...có khi nào em quay về trước biển
Đặt nổi nhớ mình về một kẻ không tên
shrek010sky
30-03-2006, 12:08 PM
Tôi gặp em vào một buổi chiều thu
Tim say ngủ bỗng giật mình bừng tỉnh
Vội vã khắc ghi bóng hình ai đó
Và tình yêu...chẳng biết có tự bao giờ
Ta sống trong những tháng ngày mơ mộng
Những ngày tuyệt vời không thể thiếu vắng nhau
Cùng chung hưởng cả thế giới muôn màu
Màu nắng màu lá màu tình yêu rực rỡ
Nơi gốc cây mình cùng trao hơi thở
Hai bờ môi say uống những đê mê
Và ghế đá công viên còn in dấu
Của mối tình đầu dịu ngọt biết bao nhiêu
Em xa tôi cũng vào một buổi chiều thu
Mây giăng phủ kín trời che ánh nắng
Cả không gian đắm chìm trong yên lặng
Nghe tâm hồn cay đắng trộn đau thương
Trên con đường xưa em_tôi bước chung đôi
Chỉ còn lại mình tôi với nỗi sầu cô độc
Giọt lệ nóng lăn xuống vành môi khô khốc
Hay là giọt buồn, giọt đắng, giọt chia phôi
Thu vẫn vô tình buông từng chiếc lá rơi
Nào hay biết lứa đôi giờ xa cách
Có phải chăng em chỉ là người lữ khách
Tạm dừng chân quán trọ_trái tim tôi?
koconnuakeolac
31-03-2006, 05:52 AM
CÂY BUỒN NHỚ GIÓ
VƯƠNG LÁ KHÔNG TRUNG
GIÓ KHÔNG THỔI NỮA
LÁ CHẲNG THỂ RỤNG
MÂY BUỒN NHỚ GIÓ
ĐỨNG NGANG LƯNG TRỜI
GIÓ KHÔNG ĐẾN NỮA
MÂY CHẲNG ĐƯỢC TRÔI
VÌ GIÓ ĐA TÌNH
YÊU ĐƯƠNG LINH TINH
ĐỂ MÂY ĐỂ LÁ
ÂM THẦM MỘT MÌNH
VÌ GIÓ KHÔNG HIỂU
VỘI NÓI LỜI YÊU
5, 6 BẢY NGƯỜI
CHẾT VÌ GIÓ YÊU
EM ĐÂY XIN THỀ
DÙ MÃI BÓNG LẺ
CŨNG KHÔNG YÊU ANH
ĐỂ BUỒN Ê TRỀ
shrek010sky
01-04-2006, 07:43 PM
Anh gửi tình yêu theo làn gió
Gửi vào đôi môi em dịu dàng
Anh biết tình yêu là bất diệt
Là ngọn lửa hồng trong lòng anh
Vậy sao em không hiểu tình anh
Cứ làm ngơ để gió một mình
Phải chăng tình yêu anh mờ nhạt
Lửa tình không đủ để yêu anh
Hay tại gió bối rối ngượng ngùng
Cứ im lặng dõi mắt nhìn theo
Làm thế nào để cho em hiểu
Con tim anh chỉ có mình em
Rất chân thành không chút giả dối
Đến một ngày gió cũng nhận được
Lời từ chối với tim nát tan
Đó là định mệnh phải không em
Em hỡi! Anh không tin số phận
Anh chỉ tin tình yêu mà thôi
Anh đi tìm tình yêu ảo tưởng
Rồi nhận ra tình yêu không thật
koconnuakeolac
02-04-2006, 05:18 AM
Gió kia đến tự nơi nào
Mà khiến lòng em thấy xôn xao
Gió đừng im lìm chỉ khẽ thổi
Hãy nói rằng gió đã yêu tôi
Xin lỗi vì mây_tôi chưa kịp hiểu
Lời gió nói có phải là yêu
Nếu thế mây tôi xin trôi
Theo gió đến khắp phương trời
shrek010sky
02-04-2006, 09:29 AM
Gió đã đến xin người giữ mãi
Đón tình yêu khoe sắc dịu dàng
Chỉ xin người để làn gió vấn vương
Suốt bên em làm dịu má cuộc đời.
koconnuakeolac
05-04-2006, 05:15 AM
Vân lo lắm sợ gió kia đa tình
Chỉ mãi là người yêu đương linh tinh
Hãy cho biết muốn buộc gió lại
Em phải làm gì. Sao người lặng thinh
shrek010sky
05-04-2006, 10:26 AM
Buộc gió lại không khó đâu em
Bởi lòng người đâu dễ đổi thay
Khi trái tim lỗi nhịp vì người
Sẽ nguyện mong cùng gió kia ở mãi mà thôi.!!!
koconnuakeolac
09-04-2006, 04:24 AM
Buộc gió lại phải dùng thứ gì
Anh, em không biết phải làm chi
Nắng vàng có buộc được không nhi?
hay là em dùng chỉ tình si
shrek010sky
09-04-2006, 09:54 AM
Tình yêu xuất phát tử tim
Mượn cơn gió thoảng mang đi gửi người
Nhwungx mong người hãy giữ lại
Những mong tình mãi trong người và tôi
Và anh cũng thế em ơi
Gửi tình theo gió em ơi phương nào
Tình em đó anh đây đã hiểu
Hiểu em rồi nhưng cách trở làm sao?
Muốn biết lắm, và một lần gặp gỡ
Ôi hạnh phúc, cùng người vui trong gió!
shrek010sky
12-04-2006, 07:56 PM
Kẹo lạc ơi ... lâu rồi vắng bóng
Thơ kia em....đang đợi chờ em đó
Có phải không... vần thơ lên tiếng gọi
Nào em ơi.... dừng vắng nữa em ơi!
koconnuakeolac
13-04-2006, 03:22 AM
Dạo này bận... chẳng thích thơ
Ra vào em cứ ngẩn ngơ dạ lòng
Chẳng biết sao, anh biết không?
Nói cho em rõ được không hỡi người?
shrek010sky
13-04-2006, 09:19 AM
Đang bận... nhiều việc phải lo
Nào la thi cử, nào là ôn thi
Bận lắm chứ, chuyện riêng tư
Bao nhiêu toan tính... thơ đành lần sau
Mong tin ... biết thế ...nên thôi
Đợi chờ... đợi mãi... đợi ngày online
Cố lên nhé, sớm xong công việc
Để vần thơ cùng chung tiếng gọi.
koconnuakeolac
14-04-2006, 04:51 AM
Tình cứ đi trên trục đẳng phương
Anh với em hai đường tròn phân biệt
Mãi mãi đi tìm một đường tiếp tuyến
Dẫu chúng mình có muôn nẻo cách xa
Thiên lý nào rồi cũng sẽ vượt qua
Khi tình chúng ta ở trên cùng mặt phẳng
Anh với em hai đường tròn đồng phẳng
Cớ sao lại chẳng cùng nới rộng ra
Mặt phẳng không gian không chia được đôi ta
Nếu ta giữ tình yêu cố định
Hãy giữ tâm đường tròn không xê dịch
Và mở compa để nới rộng đường tròn
Một sáng nào sương còn đọng ngọn cỏ non
Ta sẽ hãy chứng minh như trải rộng
Đó là lúc tâm hồn đang xao dộng
Đón một cái gì mới là mênh mang
HAi đường tròn đã tìm được điểm chung
Nào ta hãy cùng nhau tìm tiếp tuyến
shrek010sky
16-04-2006, 04:00 AM
BÀi này khó quá chịu thôi! thôi post tạm bài này ....giải vây vậy!Trả cho thu chiếc lá vàng
Trả em ánh mắt trót mang tình cờ
Trả người một nửa vu vơ
Trả cho mình thoáng ngẩn ngơ chiều buồn
Nắng vàng kết nụ trên cây
Bằng lăng tím nở đâu đây gợi buồn
Chiều nay vắng bóng chim muông
Vắng em anh thấy lòng buồn nao nao
koconnuakeolac
16-04-2006, 04:43 AM
Trả cho thu chiếc lá vàng
Trả em ánh mắt trót mang tình cờ
Trả lại những gì em cho
Bởi giờ anh đã hững hờ với em
shrek010sky
16-04-2006, 05:22 AM
Tôi đợi thư ai mấy tháng ròng
Nơi xa người ấy có biết không
Tôi thương tôi nhớ lời thư củ
Em trả cho tôi nổi chờ mong
shrek010sky
18-04-2006, 01:54 AM
Nhận được tin em lòng rượi buồn
Không biết bao giờ . . . ngày hôm qua.
Em ơi, anh đợi phương trời ấy
Mong nhớ tin em từng canh giờ.
koconnuakeolac
18-04-2006, 06:47 AM
xin lỗi mọi người, kẹo lạc sẽ offfline một thời gian
mong các bạn tiếp tục ủng hộ topic của kẹo lạc
hẹn ngày tái ngộHôm nay giã biệt mọi người
Không biết khi nao trở lại nơi đây
shrek010sky
19-04-2006, 06:20 PM
Giả biệt nhé người ơi giã biệt
Chỉ mong rằng hai tiếng ấy không lâu
♥ PlanetVN ♥
20-04-2006, 02:40 AM
Mau quay lại làm thơ nhé bé... :cool1: Có chuyện gì không vậy??? :think: Đừng làm người khác lo nghe... :)
shrek010sky
20-04-2006, 03:02 AM
Cảm ơn nhé, có người đã hiểu
Mong lắm chứ, nhanh lên em nhé
Đợi tin em.... cứ mãi thế này sao???
koconnuakeolac
20-04-2006, 03:22 AM
Trở về đây tôi đã về rồi
Định rằng giã biệt không quay lại
Nhưng những vần thơ cứ vương mãi
Tôi phải về thôi, người đang đợi
shrek010sky
20-04-2006, 06:37 PM
Về rồi! Vui thật, vui không xiết
Ta lại gặp người..... bao chờ mong.
koconnuakeolac
21-04-2006, 03:34 AM
Trời xanh mây trắng hiền hòa
Vương đôi sợi nắng khẽ sà xuống ao
Hoa chanh vẫy gió thì thào
Nhìn xem hai đứa làm sao thế này
Gió cười thổi cánh hoa bay
Nắng đang nhờ mẹ định ngày kết đôi
Chẳng là nàng nước cứ đòi
Cùng chàng nắng kia một đời bên nhau
Hoa chanh nghe thế gật đầu
Cầm tay gió hỏi khi nào đến ta?
Gió thì nổi tiếng trăng hoa
Mà sao hoa cứ thật thà say mê?
Đố biết gió sẽ nói giề
Bạn ơi trả lời giùm nhe gió nhờ
the love angel
21-04-2006, 04:50 AM
Nắm tay nhau đi trong đêm thu
Hoa sữa nồng nàn em thì thầm nói nhỏ
Em ước gì được làm ngọn gió
Đi theo Anh suốt chặng đường vui.
Anh ôm chặt em trong vòng tay
Anh ước muốn sẽ thành hạt cát
Nhiều hạt cát sẽ làm nên sa mạc
Sa mạc tình yêu hai chúng ta...:dance:
[nhim_11906]Nắm tay nhau đi trong đêm thu
Hoa sữa nồng nàn em thì thầm nói nhỏ
Em ước gì được làm ngọn gió
Đi theo Anh suốt chặng đường vui.
Anh ôm chặt em trong vòng tay
Anh ước muốn sẽ thành hạt cát
Nhiều hạt cát sẽ làm nên sa mạc
Sa mạc tình yêu hai chúng ta...:dance:[/QUOTE]
Mua Sao Bang
21-04-2006, 09:40 AM
Có thật lớn mông mênh ta gởi cho ngày tháng
Có một điều rất nhỏ ta lại giấu không đưa
Đó là chiều mưa đó khi hay đứa chung đường
Lòng bao nhiêu ước nguyện... ta lại về cho.. Sao!
Lang thang
21-04-2006, 02:46 PM
Sao ơi sao , Sao có hiểu lòng ta
Sao lấp lánh những chỉ mỗi một mình
Sao hiện rồi lại ẩn hiện mong manh
Làm lòng đây mang nỗi nhớ vô bờ
:)
shrek010sky
22-04-2006, 08:17 AM
Có phải rằng thương nhớ lại tìm nhau
Hay muôn đời biển tình tung gió mát
Gió vô tư hay sóng dạt dào ca hát
Chỉ bóng người tư lự trước hoàng hôn.
koconnuakeolac
23-04-2006, 05:36 AM
Anh đã xa rồi người mến ơi
Nhớ về Hạ Lý nhớ chơi vơi
Bạch Đằng nước chảy thuyền trôi nhẹ
Cầu Đất ai về trong đêm hơi
Nhớ khi vắt vẻo xe anh lai
Khúc khích cười vui kể chuyện hài
Cùng dắt tay nhau cùng xuống phố
Đường nào hai đứa chẳng chung đôi
*
Anh mệt chán rồi không thích nữa
Lặng lẽ cô mình giữa cuộc đời
Ngày ngày phong phanh cùng gió rét
Đêm đêm tuần rượu giữa phố người
Nhớ ôi anh mến xưa đâu thế
Mà nay... sao... người...Buồn chết thôi
Sông Lấp bừng lên hội pháo hoa
Cầu mong hai đứa được chung nhà
Rền vang nhạc điệu mừng năm mới
Lộc tài em đặng hái mừng cha (anh)
Người nay không bận tình thương cũ
Cổng ngỏ người sao chẳng đến nhà
Có thấy mắt buồn trên bậc cửa
Mong chờ bóng dáng người ngang qua
*
Anh hỡi người nay không còn sức
Trông mong hình bóng đã xa dần
Mắt buồn gửi lệ theo tiếng khóc
Đêm mơ khó nhọc bóng tình quân
*
Rải đá lên trên lòng thương nhớ
Phủ đầy thương mến những tàn tro
Uất hận ngàn năm dâng nước mắt
Tim đã gầm vang khúc biệt tình
*
Anh hỡi người sao lại bội ước
Tình sâu thăm thẳm giờ chia phôi
Ai thương anh nữa người yêu hỡi
Tình giờ là oán chàng khôn nguôi
shrek010sky
23-04-2006, 06:01 AM
Có bao giờ em nhớ
Vào một buổi chiều mưa
Có một người lặng lẽ
Âm thầm bước theo em
Có bao giờ em nhớ
Lần đầu ta gặp nhau
Ánh mắt như có lửa
Khi lần đầu biết yêu
Có bao giờ em nhớ
Một người thầm yêu em
Bằng con tim mãnh liệt
Từ ngày đó đến giờ
Có bao giờ em nhớ
Mình từng nói yêu nhau
Lời nói là gió thoảng
Em dễ dàng quên ngay
Có bao giờ em nhớ
Em nói em phải đi
Mình không yêu nhau nữa
Có phải tốt không anh?
Có bao giờ em nhớ
Hạnh phúc Anh tràn đầy
Khi đường đời chung bước
Ta mãi bước bên nhau.
Có bao giờ Em nhớ
Lời nguyện thề ngày ấy
Nay đã thành hư vô
Vì sao ?..... Có bao giờ!
emyeuanh_cnl
23-04-2006, 08:47 AM
hiểu anh ư... rồi ai hiểu em đây
rồi đường đời ngày mai em bước đi
người ta bảo em là người thua cuộc
dám ngẩng đầu dám đối diện với ai
vì em ư...ai nói thế hả anh
chỉ riêng anh có mình anh nói vậy
chỉ riêng anh bảo vì tương lai em
nhưng người khác bảo anh đầy gian trá
đem tình yêu để đổi lấy tiếng cười
để nhận đầy nước mắt của riêng em
koconnuakeolac
28-04-2006, 03:28 AM
Rạch yêu thương lấy màu mực hận
Xé trắng trong lấy giấy hoen vàng
Tim băng giá làm cây viết bảng
Tạc vào lòng nỗi hận ngàn năm
Ta hận trời vì không có mưa
Cho sa mạc thiếu nước cát thừa
Hận gió Nam không vượt núi ngàn
Để Tây phương nóng rát hoài than
Hận mặt trời không rực ban đêm
Bỏ mẹ con trăng sao bên thềm
Hận mây bay suốt đời phiêu lãng
Cho bao người ngóng chờ hoang mang
Tuyết mùa đông sao không giữa hè
Xua cái nóng thiên thu vạn đại
Sông lặng thầm một đời trôi mãi
Sao không tìm bến đợi đi thôi
Phải chăng yêu là đau khổ một đời
Thương mến nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Chung thủy tình là ngu ngơ không hiểu
Cả cuộc đời ai quý trọng tiếng yêu
Đôi uyên ương thề non hẹn biển
Nhưng một ngày biển lấp non san
Câu yêu thương như hai vầng nhật nguyệt
Như trời bể có lúc nào nên duyên
shrek010sky
28-04-2006, 10:22 AM
Hạt mưa rơi có biết đã vô tình
Làm ướt áo người của ai còn đứng đợi
Nơi góc phố run run bờ vai nhỏ
Nhòa trong mưa giọt nước mắt lặng thầm...
Hạt mưa rơi làm ai đó trầm ngâm
Muốn đến con phố đã hẹn em hôm trước
Nhưng ngoài trời mưa tuôn hòa sũng nước
Tự nhủ rằng.... chắc em chẳng đến đâu....
Hạt mưa rơi , mưa thấm ướt mái đầu
Mưa lạnh giá tâm hồn người đứng đợi
Anh hỏi rằng... Em hẹn sao không tới?
Chỉ còn mình lặng lẽ giữa mưa sa.....
vanyeuem_qt2000
28-04-2006, 06:55 PM
CHIỀU NAY MƯA LẠNH QUÁ ANH ƠI!
BÀI VỞ ĐÃ XONG ĐỊNH ĐI CHƠI
RA MẠNG ONLINE XEM TIN NHẮN
NHƯNG TRỜI KHÔNG TẠNH MƯA CỨ RƠI
CHIỀU NAY MỘT MÌNH NGẮM MƯA TUÔN
PHẢI CHĂNG LÒNG SẦU THẤY MƯA BUỒN
NGHÌN VẠN HẠT MƯA GIĂNG KHẮP CHỐN
CÓ HẠT MƯA NÀO CỦA ANH KHÔNG?
NÀY HẠT BÉ NHỎ HẠT LONG LANH
CÓ HẠT MƯA NÀO MANG BÓNG ANH
VƯỢT HƠN TRĂM HAI CÂY SỐ ẤY
ĐẾN CHỖ EM NGỒI ẤM TIM LẠNH
NÀY HẠT MƯA ƠI NGƯƠI BIẾT KHÔNG?
TRẢ LỜI GIÙM TA CÂU HỎI LÒNG:
NGƯỜI ẤY HÔM NAY THƯƠNG AI THẾ?
CHẮC LÀ NGƯỜI ẤY THƯƠNG BÓNG HỒNG (người yêu người ấy chứ ai)
MƯA ĐỪNG CƯỜI TA NGHĨ VẨN VƠ
TRỜI CHIỀU BUÔNG NHANH ĐÃ 4 GIỜ
NGƯỜI ẤY ĐANG THƯƠNG NGƯỜI CỦA HỌ
SAO TA LẠI HỎI ĐÚNG LÀ DƠ!!!!!!!!!
chiều nay trời lạnh lắm ko em
dể anh sưởi ấm cho em
trơi mưa dể anh lấy dù tới dón
dừng di với thằng khác nhé em
dừng dể anh chờ ngoài lạnh anh em nhé
không ai sưởi ấm cho anh
anh giận anh về ko ai sưởi ấm khi ấm lạnh em
koconnuakeolac
01-05-2006, 04:05 AM
Tiếng trống điểm đưa con về lại trường
Nơi hàng phượng cao vút thân thương
Có bóng chiều buôn tỏa vấn vương
Và có thầy người con yêu kính nhất
Nhớ buổi trốn học con vùng mình ra biển
Tiếng sóng đập bờ, dội tiếng thầy khuyên
Gió rít bên tai tay thầy viết vội
Chữ HỌC oằn mình trên cát nóng nguyên
Tuổi học trò khép dần theo năm tháng
Con ra trường xây hoài bão riêng mình
Hành trang theo là bóng thầy đinh ninh
Và chữ HỌC khắc sâu trong lòng cát
Nay trở về với nỗi niềm khao khát
Vùi đầu mình vào lòng thầy năm xưa
Tìm bóng dáng của những ngày bé dại
Thầy dắt tay trên đường cát trải dài
koconnuakeolac
05-05-2006, 04:29 AM
When you're down and troubled
And you neeed a helping hand
And nothing, no, nothing's going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call ươt my name
And you know, wherever I am
I'll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall
All you've got to do is call
And I'll be there, yes I will
You've got a friend!
Khi bạn chán nản và thất bại
Bạn cần có một bàn tay
Mọi thứ dường như không quan trọng
Hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi
Ngay lúc đó tôi sẽ ở bên bạn
Làm bừng sáng bóng tối của đêm
Hãy gọi to tên họ của tôi
Bạn sẽ thấy tôi đến đây rồi
Tôi sẽ chạy tới người bạn thân
Dù là Hạ Thu Đông hay Xuân
Bạn chỉ làm một việc: gọi tôi
Tôi sẽ có mặt bạn yêu ơi
Bạn đã có một người bạn rồi
(dịch không hay mong mọi người thông cảm)
shrek010sky
06-05-2006, 01:31 AM
Hái lưỡi liềm ta hóa thân trăng
Nhật nguyệt giao thoa đất trời ngừng thở
Anh bến quên em ngược bờ nỗi nhớ
Thôi ta đành lỗi hẹn yêu thương
Chia tay không có nghĩa là hết vấn vương
Vẫn chùn chân ngóai nhìn khi chợt thấy người hao hao giống
Người giống người nhủ lòng kềm biến động
Đêm về dối lòng...Mới vừa đó gặp nhau !
Chắc chẳng bao giờ anh nhớ em đâu
Cô gái uống trăng lộ mình sao hàng liễu
Bí huyền đêm bí huyền con gái
Ngỏa ngộp hồn môi quyện chặc vào môi
Em ước ao hái được mảnh trăng côi
Cùng em thả lời thơ vào làn gió
Biết đâu dưới gầm trời đèn nhà ai bỏ ngỏ
Thao thức thở dài trăn trở ...nhớ về em?
koconnuakeolac
07-05-2006, 03:28 AM
Hoa hướng dương quanh phòng chị
Có nở vàng tự độ hạ đi
Hạ yêu hoa từ độ xuân thì
Như thương chị cô gái pha lê yếu đuối
Hoa quỳnh chỉ nở vào buổi tối
Giống như chị kín cổng đợi chờ
Bao lâu rồi người dưng không tới
Có lẽ nào chị sống trong mơ
Hạ yêu hoa loài hướng dương rực rỡ
Luôn hướng mình về chân lí sáng ngời
Đời có bao nhiêu người con trai khác
Đâu phải chỉ mình người ấy chị ơi
Cái ngày hạ vào kí túc xá
Có nhớ mang theo chậu hoa vàng
Trong trái tim trẻ con xa xứ
Vẫn ươm hoài đôi mắt chị đa mang
koconnuakeolac
10-05-2006, 05:24 AM
NHỮNG GỐC RẠ
Những gốc rạ nhổ dưới trời nắng rát
Gánh về mùa đông cùng với những người đàn bà không chồng khác
Chị nương vào đất đêm đêm ngửa mặt lên trời
Gì vui bằng lửa mùa đông, gì buồn như rạ trên đồng
Bông lúa đến rồi đi đòng đòng không đọng hạt
Toc rơm úa tháng ngày thôi thúc gọi
Thì con gái qua nhanh, lúa biết cúi đầu
Cỏ còn biết níu vào nhau huống chi là phận cau trầu cách xa
Nước lũ sôi ró quanh nhà. Miếng vườn nhỏ trở thành hoang đảo
Chị ước một ngày thật nắng. Để trong một ngày thật nắng lại mong mưa
Mùa gặt quê nhà đã bắt đầu chưa?
Cho chị tôi quang gánh ra đồng tìm tới rạ
Cùng với những người đàn bà khác
Lặng lẽ góp nhặt những trơ trọi của đồng nhóm tiếp mùa đông
Đêm bằng mười năm. Năm bằng một ngày. Ngày tựa một đời
Chiều ngõ trước chị đợi hoài không ai rõ
Cho đến khi gặp một người đàn bà như chị. Ngõ nhà bên
shrek010sky
10-05-2006, 08:22 AM
Uống cạn bóng trăng
Đi tìm nỗi nhớ
Ngày xưa ngày xưa
Hoa tim reo nở
Đồi hoang lộng gió
Ta ví như diều
Thả dây thật nhiều
Bay vào trời mộng
Bất ngờ dây đứt
Tình cũng lìa đôi
Ôm mảnh trăng côi
Đi tìm nỗi nhớ
Trăng treo cành liễu
Rũ bóng bên hồ
Mây che khuất mặt
Trăng buồn nhấp nhô
Lẳng lặng vào thơ
Trăng soi tình ý
Nỗi nhớ ý nhị
Khuyết tròn theo trăng
lucbinhtimvn
10-05-2006, 12:45 PM
Em gởi cho anh ...Mối tình buồn
Qua nhiều ngày tháng,mãi đơn phương...
Cho dù em biết mình đến muộn
Vẫn giử trong lòng những yêu thương...
Em gởi cho anh tron trái tim...
Tháng ngày qua nặng nỗi ưu phiền
Nhưng còn trong đó tình yêu mới
Xin gởi trao người,tình đầu tiên...
Em gởi cho anh những nhớ thương
Cũng bởi vì ai? em biết buồn
Ngày tháng hồn nhiên...giờ đã mất
Còn có chăng là, những yêu thương...
Em gởi cho anh ,cả cuộc đời
Hôm nay và mãi mãi không thôi
Cho dẫu tình em là mây khói...
Cũng gởi cho người...dẫu xa xôi.../
shrek010sky
11-05-2006, 06:29 PM
Nói khe khẽ kẻo lời yêu bay mất
Gọi thì thầm cho ngây ngất tim yêu
Ôm bao nhiêu thương nhớ suốt trăm chiều
Cũng chưa thỏa những điều tim muốn nói
Hỏi cuộc đời lời yêu nào khẽ gọi?
Ươm yêu thương, vương vấn hỏi mây chiều.
Nơi xa ấy mây mang nhiều thương nhớ
Gửi cho người hay biết cho chăng ?
kukutamalu
11-05-2006, 07:54 PM
Anh dắt em đi dưới cơn mưa chiều
Nhge giọt buồn chãy dài dươi chân tim
co lẽ nào chuyện chúng mình đã hềt
Anh cố núi như mà đâu có được
đễ cố tình mà em bõ ra đi
shrek010sky
13-05-2006, 06:37 PM
Lên đi nhé người ơi em có biết
Anh dợi em đợi từ bao giờ
Ôi server sao mà chán thế
Có biết không Hoting kém thấy mồ
Làm sao đây khi đăng nhập không được
Nóng lòng trông người cùng hẹn với tôi.
koconnuakeolac
14-05-2006, 04:00 AM
Khi tim yêu có bao điều muốn nói
Mong yêu thương sớm được trao về người
Nơi xa ấy nghìn trùng cách trở
Biết có ngày tim nhỏ được kết đôi
shrek010sky
14-05-2006, 04:40 AM
Dù xa cách nhưng Tim vẫn thao thức
Mong hôm sớm gửi người nơi ấy
Một tình yêu dành trọn bao lâu
Tim yêu ơi phương xa người thương nhớ!
Gửi tới em lời nói .... tim yêu!
koconnuakeolac
14-05-2006, 04:56 AM
heeeeeeeeeee, chuyển chủ đề
Nếu có một điều ước
Thì mong bạn bỏ qua
Đừng quay đi vội vã
Xin hãy cảm thông mà
Ta ngã vì chính ta
Tự tạo ra khoảng vỡ
Những suy nghĩ lầm lỡ
Đã một thời đa đoan
Mùa xuân tím hoa xoan
Mưa xuân giăng bụi mãi
Chỉ còn ta ở lại
Với nỗi đau dối lừa
Lòng ta ơi đừng mưa
Kẻo ướt lời xin lỗi
Hoa xoan đừng tím vội
Để một lần trắng trong
Cháy lòng nỗi ước mong
Đừng về qua lối cũ
Để kỉ niệm yên ngủ
Cho ta thực là ta
Bạn đừng vội lìa xa
Xoan tím màu chờ đợi
Cho nhau một cơ hội
Sửa lỗi lầm bạn ơi
shrek010sky
14-05-2006, 05:17 AM
Em có nghe tiếng sương đêm đang thở
Nhẹ nhàng như bao câu nói yêu thương
Nghe gió đưa thoảng hương vấn vương hương
Quyện trên tóc ru giấc nồng yên ấm
Em có nghe khúc ca tình sâu đậm
Dấu thời gian còn in vết chân son
Dù mai kia cho sông cạn đá mòn
Vẫn còn mãi ở trong lòng năm tháng
Em có nghe tiếng ban mai ló rạng
Mang tiếng yêu trở lại chốn hoang vu
Gom nhặt hết những xác lá cuối thu
Gieo sức sống và ươm mầm hy vọng
Em có nghe chuyện tình trên ngọn sóng
Biển đời kia còn trải mãi khơi xa
Cuốn trôi hết những sương khói nhạt nhòa
Chỉ giữ lại một niềm tin vĩnh cửu...
Hichii - tiếp tục đây!!! @_@
xuanhuongtam
14-05-2006, 05:21 AM
Cảm ơn em
--------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn em đã đến cùng anh
Trong những ngày thu nắng mỏng manh.
Ðời tưởng nghèo đi, nhưng bỗng chốc
Giàu thêm không biết đến bao lần.
Em đến, niềm vui cũng đến theo,
Nụ cười sáng lại ở trên môi,
Trong nhà như có thêm hương mới
Tỏa khắp bàn anh, khắp chỗ ngồi.
Em có gầy hơn, có yếu hơn.
Tóc đã mờ đi một nửa sương,
Nhưng tình ta vẫn trong như suối,
Năm tháng chưa nhòa một chút gương.
http://photo.dangquang.com.vn/data/dangquang_4166.gif
koconnuakeolac
15-05-2006, 03:54 AM
Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
Lạnh se se phía lối anh về
Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
Tóc em dày tung gió đạp xe
Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
Dăm tiếng chuông xa lắc phủ Tây Hồ
Đêm lạnh xuống gió mùa đông bắc
Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao
shrek010sky
16-05-2006, 05:31 PM
Rồi một ngày anh bất chợt nhận ra
Từng chiếc lá đã thay màu áo mới
Và mùa thu vàng nghiêng mình chờ đợi
Để nghe thầm thì từng hơi thở mùa qua.
Rồi một ngày anh bất chợt nhận ra
Từng bước thời gian đi về nơi hoang vắng
Trong hồn ai hòa lên từng nốt lặng
Bóng hoàng hôn đỏ rực phía sau nhà
Rồi một ngày anh bất chợt nhận ra
Tất cả buồn vui đã hòa mình cùng quá khứ
Dòng đời phù du cuốn trôi đi mọi thứ
Giữa mênh mông làm bạn với trăng ngà
Rồi một ngày anh chợt nhận ra
Màu áo đỏ đi về nơi góc phố
Bóng hoàng hôn xuống tự bao giờ
Se se lạnh kỷ niệm củ về em....
shrek010sky
22-05-2006, 06:32 PM
Có những lúc hỏi lòng sao trống vắng
Trưa phố buồn yên lặng bước chân qua
Thu vàng lá nô đùa cùng bóng nắng
Gom sợi buồn dệt mộng gửi phương xa
Có những lúc ta đâu phải là ta
Vẫn nô đùa hồn nhiên như còn bé
Chỉ có hồn đang trở mình nhè nhẹ
Dấu vết sầu nào có dễ phôi pha
Có những lúc ngồi nhìn hạt mưa sa
Nhìn bóng nước hòa vào lòng đất mẹ
Thời gian trôi từng bước qua rất khẽ
Ta mơ màng ngối đếm giọt thời gian...
koconnuakeolac
26-05-2006, 03:13 AM
Đưa người ta đưa ra sân bay
Đã nghe mây xám khắp mặt mày
Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
Một tấm kính ngăn tay rời tay
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Đã nghe hẫng lòng sống mũi cay
Li khách! Li khách! Đôi mắt đỏ
Luân Đôn - Hà Nội mấy ngàn cây?
Hỏi người bao giờ nói trở lại
Ba năm cộng lại bảy trăm ngày
Ta biết Luân Đôn sương mù lắm
Bây giờ Hà Nội sương buông trắng
Một phố hai phố trắng sương buông
Chẳng biết vẫy tay ai. Phố vắng
Ta biết người cô độc xứ người
Thân gái đường xa buồn chết thôi
Luân Đôn không có mùi hoa sữa
Nên dẫu có sương buông ngang trời...
Người đi, ừ nhỉ, đừng ngoảnh lại
Mắt thà coi như chẳng thấy nhau
Tai thà coi như không tiếng nấc
Chân thà coi như bước thật mau
koconnuakeolac
28-05-2006, 05:18 AM
Ai ngang qua lớp ai chiều nay
Áo dài phấp phới áo dài bay
Nắng vàng tung tẩy theo chân bước
Có kẻ đứng nhìn có kẻ say
Áo dài thả tóc chả xuống vai
Suối tóc mơ mộng rối mắt ai
Ai ra ban công đứng học bài
Ai ngồi trong lớp ngăm bồng lai
shrek010sky
29-05-2006, 03:21 PM
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.
Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô, bè bạn
Mười hai năm - cứ tưởng dài vô hạn
Ðã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.
Nhớ thuở lần đầu đến lớp
Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
Lá e dè mở mắt màu xanh
Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáọ
Ỗi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
Với bóng hình ngọn núi con sông
Quê hương ta bát ngát cánh đồng
Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.
Là học trò ai lại không tinh nghịch
Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
Cô bắt đứng góc lớp - và ta òa khóc
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.
Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.
Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian...
Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
Xin đừng ai xóa bài học hôm qua ...
Thật là gần, mà sao cũng rất xa
Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia taỵ
koconnuakeolac
30-05-2006, 03:27 AM
Tạm biệt nhé mùa xuân
Mùa dịu dàng bâng khuâng
Mùa say tình trong nắng
Mùa đắm tình trong mưa
Tạm biệt nhé ngày xưa
Những tháng ngày bé bỏng
Ta đến với tuổi hồng
Thầm gọi hè mênh mông
shrek010sky
31-05-2006, 12:02 AM
Áo trắng tinh khôi tuổi học trò
Âm thầm thêu dệt chuổi ngày mơ
Tóc dài buông xõa bờ vai nhỏ
Ôi đẹp làm sao, buổi hẹn hò.
koconnuakeolac
31-05-2006, 03:23 AM
Em đi hội không váy áo tứ thân
Như liền chị liền về tìm bạn
Chẳng nón lá quai thao và chẳng hát
Câu còn duyên người ở đừng về
Em đi hội cũng vào chùa khấn lễ
Khấn gì đây ngoài chuyện học hành
Dứa bạn chắp tay nam mô thành kính
Mong hết kì thi sẽ có bảng vàng
Hội đông quá liền anh liền chị
Câu hát ghẹo vu vơ hồng đôi má
Một ông già bán đồ chơi con nít
Cứ nài mua con giống đỏ làm quà
Em ngốc nghếch xách guốc đi dưới chân
Chỉ mong mất như Tấm trong cổ tích
Giữa hội vui hoàng tử nào lỡ nhặt
Khi giã từ em sẽ hát còn duyên
Bài thơ xin tặng hảo tỉ muội: *nh0c h0c y3u*
*nh0c h0c y3u*
31-05-2006, 03:31 AM
Thanks kẹo lạc héng :huglove: Linh dzui lém ah' mình sẽ mãi là bạn nhá , lúc nìu rảnh vìa chỗ mình chơi nha :)
wow.....lãng mạng - hay quá....nhưng có lẽ hết " giấy " rồi :)
Các bạn cho cHoBiTz đóng nhá :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.