koconnuakeolac
19-02-2006, 08:29 AM
NGẪU HỨNG
(BUÂNG KHUÂNG NGHE CHUYỆN TÌNH NGƯỜI
LÒNG BUỒN CHỢT NHỚ CHUYỆN TÌNH TƠI
Ta định làm thơ để tặng người
Tặng tình bằng hữu tuổi đôi mươi
Nhưng thơ khó viết viết không nổi
Viết xong lại xóa xóa mất rồi
Hoa lan tím kia tím từ đâu?
Phải chăng tím từ máu của người!?
Buồn cười quá nhỉ máu phải thắm!
Sao máu nhuộm hoa tím ngời ngời??
Ta lên website vào diễn đàn
Đọc bài của người thấy hân hoan
Phải chăng mỗi chữ là mỗi tiếng
Tim yêu hát hộ lời mơ màng
Ta đây là kẻ sống ở đời
Ngỗ nghịch ngang ngược lắm người ơi
Phải chăng vì thế tình ta mới...
Long đong lận đận bể mù khơi
Ta chúc tình ngưới sẽ lên ngôi
Chị ấy xinh xinh nhoẻn miệng cười
Tay nắm tay người cùng ca hát
Love song ân ái đến muôn đời
Người vui! Ừ nhỉ người vui nhé
Cầu cho người vui suốt cuộc đời
Còn ta thầm mong "Anh" sẽ hiểu
Tim này ta chỉ có anh thôi
Ôi ta điên, điên thật rồi
Bảo là làm thơ để tặng người
Thế nhưng người vui ta buồn lắm
Tình ta dang dở lệ đầy vơi
Người ơi ước đi! Ước một diều:
' Ước cho bằng hữu cười luôn nhé
Anh ấy thôi không còn như thế"
Và sẽ yêu ta suốt cuộc đời
(BUÂNG KHUÂNG NGHE CHUYỆN TÌNH NGƯỜI
LÒNG BUỒN CHỢT NHỚ CHUYỆN TÌNH TƠI
Ta định làm thơ để tặng người
Tặng tình bằng hữu tuổi đôi mươi
Nhưng thơ khó viết viết không nổi
Viết xong lại xóa xóa mất rồi
Hoa lan tím kia tím từ đâu?
Phải chăng tím từ máu của người!?
Buồn cười quá nhỉ máu phải thắm!
Sao máu nhuộm hoa tím ngời ngời??
Ta lên website vào diễn đàn
Đọc bài của người thấy hân hoan
Phải chăng mỗi chữ là mỗi tiếng
Tim yêu hát hộ lời mơ màng
Ta đây là kẻ sống ở đời
Ngỗ nghịch ngang ngược lắm người ơi
Phải chăng vì thế tình ta mới...
Long đong lận đận bể mù khơi
Ta chúc tình ngưới sẽ lên ngôi
Chị ấy xinh xinh nhoẻn miệng cười
Tay nắm tay người cùng ca hát
Love song ân ái đến muôn đời
Người vui! Ừ nhỉ người vui nhé
Cầu cho người vui suốt cuộc đời
Còn ta thầm mong "Anh" sẽ hiểu
Tim này ta chỉ có anh thôi
Ôi ta điên, điên thật rồi
Bảo là làm thơ để tặng người
Thế nhưng người vui ta buồn lắm
Tình ta dang dở lệ đầy vơi
Người ơi ước đi! Ước một diều:
' Ước cho bằng hữu cười luôn nhé
Anh ấy thôi không còn như thế"
Và sẽ yêu ta suốt cuộc đời