Xem đầy đủ chức năng : Đời Phiêu Du ...
Ken X
19-02-2006, 07:29 AM
Áo bào trút xuống nhẹ tênh
Sống đời lãng tử lênh đênh giữa trời
ongtrumden_185
20-02-2006, 02:30 AM
cuộc sống chỉ có tấm thân
ai nở lại để phân phân giữa trời
Ken X
20-02-2006, 05:22 AM
cuộc sống chỉ có tấm thân
ai nở lại để phân phân giữa trời
Vượt qua sóng gió ở đời
Gian truân mới được nếm mùi vinh quang.
Cứ khư khư giữ tấm thân thì sao tận hưởn cuộc sống muôn màu được bạn :)
thao_uyen80
20-02-2006, 07:49 AM
đời ta cửa mở rông thênh thang
ngày tháng còn dài đâu sợ mùi phôi pha:jerry:
nghilang_91
24-02-2006, 03:53 AM
Rằng ta lãng tử sống phong lưu
Phiêu bạt muôn nơi chẳng bạn thù
Trai gái ái ân người cứ rủ
Rượu chè say xỉn mình ta tu
Trăng hoa bao mối tình âm u
Ong bướm sầu ngàn nổi mịt mù
Mệt mỏi trở về nơi chốn cũ
Vắt tay ngẫm nghĩ thấy mình ngu .
thao_uyen80
25-02-2006, 08:55 AM
phong lưu hai chữ mờ nhân ảnh
gợi chút tình tôi tới bạn nè
cuộc đời đi mãi buồn muôn lối
những nỗi niềm vui cũng vun đầy
sao thấy có người tâm ủ rủ
động đến thơ kia với ý sầu
tươi lên chứ người bạn hỡi
bởi trượng phu sao sợ chữ sầu
nơi đây tôi chúc ngày tươi sáng
ngày của bạn tôi của mọi người
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:45 AM
cuộc sống chỉ có tấm thân
ai nở lại để phân phân giữa trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.