nguyễn hùng cường
19-02-2006, 05:39 AM
THUẦN em !
giơ đây anh ko biết nói với em thế nào để em hiêu được lòng anh lúc này ,em co biết là anh rât yêu em ko ?
anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ,cáo nhìn đầu tiên em đã cướp đi trái tim và tâm hồn của anh . anh có muôn vàn lời yêu thương dành cho em , nhưng sao em ko cho anh được một cơ hội để bày tỏ với em . em có biết là anh yêu em nhiều lắm ko . tình yêu của anh dành cho em anh giữ kín trong long không nói ra , nhưng anh để làm gì điều thầm kín đó . anh biết nói ra là em giận , nhưng em có giận anh thì anh vẫn phải nói ra , bởi vì có nói ra thì em mới biết tình yêu anh dành cho em
yêu anh em nhé[email protected]
giơ đây anh ko biết nói với em thế nào để em hiêu được lòng anh lúc này ,em co biết là anh rât yêu em ko ?
anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ,cáo nhìn đầu tiên em đã cướp đi trái tim và tâm hồn của anh . anh có muôn vàn lời yêu thương dành cho em , nhưng sao em ko cho anh được một cơ hội để bày tỏ với em . em có biết là anh yêu em nhiều lắm ko . tình yêu của anh dành cho em anh giữ kín trong long không nói ra , nhưng anh để làm gì điều thầm kín đó . anh biết nói ra là em giận , nhưng em có giận anh thì anh vẫn phải nói ra , bởi vì có nói ra thì em mới biết tình yêu anh dành cho em
yêu anh em nhé[email protected]