PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mí bạn đừng đọc >.< nhảm nhí lắm !!!



me & you
18-02-2006, 06:11 PM
Mình thực sự thất vọng về bạn đấy
Mình tưởng 1 người yêu văn thơ như bạn thì hẳn cũng phải là 1 người đàng hoàng chứ, không ngờ bạn lại có những tư tưởng lầm lạc như vậy !!!
Bây giờ mình mới thấy hết con người của bạn ... và mình cực kì thất vọng !
Có lẽ mình đã quá tin tưởng , có lẽ mình không dám tưởng tượng lại có thể có chuyện đó xảy ra , và xin lỗi , mình chưa từng dám tin hạng người nhơ nhuốc như vậy lại có thể là bạn ...
Bạn thực sự làm mình buồn nôn ! Mình ghê tởm bạn , cả những suy nghĩ và hành động của bạn ! Mình ko dám tin chúng ta đã từng làm bạn với nhau ...


Giá mà cậu biết tớ đã từng ngưỡng mộ cậu như thế nào , và đã từng rất vui khi được làm bạn với cậu . Chúng mình đã có những buổi nói chuyện thật vui vẻ . Ở cậu , mình cũng đã học thêm thế nào là tình bạn chân thành , và những bài thơ của cậu cũng khá là hay và dễ thương ...
Chúng mình đã có thể là những người bạn rất tốt của nhau

Song , khi nghe cậu tâm sự ... mình xin lỗi vì mình biết cậu đã rất tin mình nên mới tâm sự ... nhưng mình không thể nào chấp nhận sự thực đó được ! Và bây giờ mình cảm thấy rất tiếc vì đã quen cậu ! Thực sự chúng ta ở 2 thế giới khác nhau , và mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dám làm bạn lại 1 lần nữa với cậu , cũng như những loại người mà cậu xem là bạn bè đó ...

Cậu dơ bẩn lắm cậu biết không ?

Và nếu cậu còn không cảm nhận được điều đó thì cậu đúng là 1 kẻ thiếu hiểu biết và nhu nhược .Thôi đừng khoát lên cho mình cái vẻ thanh cao của tình bạn chân thành và sự nghĩa hiệp khi cậu đang cho rằng mình giúp đỡ người khác .
Cậu cũng chẳng phải người đa cảm hay sâu sắc hay tốt đẹp gì !
Cậu nghĩ mình vĩ đại lắm khi đón nhận toàn bộ tình cảm của người khác mà không có 1 sự chọn lọc nào ! Nhưng đáng tiếc , ko phải , cậu cũng chẳng hơn bọn lưu manh , bọn hay đàng điếm ngoài đường kia !
Cậu cũng là kẻ ham chơi với những thú tiêu khiển bệnh hoạn của bọn thất học , vô công rỗi nghề !

Mình đã nói hết lời khuyên can cậu , cậu nghe hay không thì tuỳ , vì mình đã cạn lòng tin nơi cậu lắm rồi ! Mình mệt mỏi khi phải nghe những câu chuyện nhảm nhí mà tất cả chỉ nói lên bản chất đê tiện và thất hèn của cậu . Cậu cứ việc vui chơi với những kẻ cậu cho là bạn _ những người bạn mà mình cảm thấy vô cùng gớm ghiếc , và cuộc đời cậu cũng suốt đời thấp hèn như tụi nó .

Chừng nào cậu hiểu lũ bạn của cậu là những kẻ mất dạy , là 1 lũ cô hồn với những sở thích kì lạ , là phần tử thấp hèn nhất của xã hội , đến 1 ngày cậu đủ kiến thức để hiểu tất cả sai lầm của cậu , và đến lúc cậu đủ niềm tin , nghị lực thoát khỏi chúng ( lũ bạn và cả những suy nghĩ lệch lạc trong đầu cậu ) , cậu mới mong thành người được !

Tớ không dám nói mình cao sang , nhưng tớ trong sạch hơn cậu nhiều , và xin lỗi , tớ không cho phép mình làm bạn với cậu ! Cho dù chuyện này có thể là vì cậu thiếu hiểu biết , nhưng trước sau tớ hoàn toàn có quyền gọi cậu : thằng khốn nạn !

Nếu sau tất cả những gì tớ nói , cậu vẫn tiếp tục cái trò chơi dơ bẩn đó ... thì ... pó tay rồi ... ok , cứ xem như mình là con ngốc đã vội tin người . Xem như mình đã quá lãng phí thời gian vào tình bạn này , và cảm ơn cậu , đây có lẽ là bài học tớ suốt đời không thể quên !
Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa !
Tớ tin sẽ có 1 ngày cậu hiểu tất cả , và lúc đó , chính cậu sẽ là kẻ xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt tớ nữa !