PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển đêm



tac ke con
13-05-2005, 01:50 AM
xoãi những bước chân lặng buồn Đông Du lang thang trên biển.Biển Đêm như đông hành với nỗi buồn của Du.thật lạ !Tại sao khi sinh ra Du cứ phải trái ngược mọi người thế nhỉ?Những gì người khác thích thi Du lai hững hờ, còn những gi người khác ghét thi Du lại thích chứ.có ai như Du lại ghét hoa hồng không nhỉ?và có ai lai yêu loài cỏ dại không?Du luôn yêu những bông hoa cỏ nhỏ nhoi lặng lẽ đơn độc .còn nữa mọi người thì thích ngắm trăng còn Du lại yêu bầu trời đầy sao...và bây giờ nữa Du lại yêu biển đêm...mọi người bảo biển đêm có gì đẹp đâu,biển phải có nắng và gió với màu xanh huyền diệu.Biển đêm chỉ là màu đen của đêm và những con sóng bạc đầu mà thôi...vậy mà Du lại yêu,bởi vậy Du luôn khác mọi người...
những đợt gió biển lạnh buốt thấm vào da thịt Du, ôm ấp Du để đưa Du vào nỗi nhớ...Du nhớ anh!người đã cho Du tình yêu và nỗi đau.Ôi !Một lần nữa Du lại khác người rồi.Mà cái ngược đời đó lại làm đau Du chứ.Du yêu anh khi anh là của người khác.du không biết điều đó...Để đến khi Du biết thì Du đã yêu anh mất rồi.ôi!Du phải làm sao đây?Du buồn lắm , đau lắm và cảm giác là mình có lỗi....Du đau!nhưng Du không có can đảm xa anh...
...Rồi Du cũng quyết định đi xa đễ quên anh...từ đó Du không còn là Du nữa,Du lạnh lùng,xa cách.cứ mỗi lần đi ngang bưu điện lòng Du lại nôn nao ,tim Du nhói đau cơ hồ muốn nhảy tung khỏi lồng ngực vậy ...Du muốn gọi cho anh,muốn nghe anh nói..nhưng trời ơi!Du không thể ,Du không thể làm vậy được .Du không muốn mình là người thứ ba.phải rồi!anh đã là của người khác rồi,Du không có quyền yêu anh, không có quyền đảo lộn cuôc sống vốn tốt đẹp của anh.
nhưng đêm nay sao Du nhớ anh quá!Du nhớ đêm nào trên biển anh và Du cùng nhau đi dạo ,nhớ vòng tay anh ôm Du chặt ,thật chặt...rồi Du nhớ cả nụ hôn anh trao Du cũng nồng nàn thắm thiết lắm...Du biết anh không cố tình lừa dối Du.anh yêu Du nhưng tình yêu ấy như cơn gió biển đêm nhẹ nhàng lướt qua và không dừng lại bao giờ .Anh không là con sóng bạc đầu đễ mãi ấp ôm bờ cát trắng.
Du xa anh... xa thật rồi...nhưng Du vẫn yêu biển đêm và yêu luôn những gì thuộc về biển đêm.vì với Du"tình yêu chỉ có một "vì dù sao thì Du cũng đã yêu anh rồi.ở nơi xa Du vẫn thầm cầu mong anh được hạnh phúc."chúc anh hạnh phúc"anh mãi là biển đêm của Du...

o0onhocxinho0o
18-05-2005, 08:06 PM
Nhân vật tự độc thọai.......mô tả diễn biến tâm lý của nhân vật khá tốt....người đọc sẽ dễ dàng nhận thấy những suy nghĩ của một cô gái nhạy cảm.....dễ tổn thương nhưng không yếu đuối!tac ke con à...đoạn này được đấy!

tac ke con
19-05-2005, 09:10 PM
cảm ơn nhoc xinh nghe.tac ke con chi mới tập tành viết mà thôi.nhưng có lẽ đó là những vui buồn trong cuộc sống phải không bạn .tình yêu luôn là điều khó kiểu ,chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không điều khiển bằng lý trí được phải không nhóc xinh...

tac ke con
25-05-2005, 03:30 AM
tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm,một kỉ niệm đẹp nhưng buồn...xxx