vu0ng_ki3t
18-02-2006, 01:50 AM
Hồi nãy anh gặp chị Ly đó ! chị Ly kêu cũng nhớ bx lắm, kêu ox chăm sóc bx dùm chị Ly nhưng ox sợ quá àh ! chăm sóc bx không đựơc chắc để cho bx chăm sóc qúa. Hồi sáng muốn ôm bx vào lòng quá nhưng cứ sợ sợ, lỡ mà thầy cô nào mà thấy được chắc là ox chết quá? vì ox luôn được mọi thầy cô soi mó ( Tùng Mêhycô mà ) hè hè. Nhiều lúc nãn ghê ! mấy đứa kia làm cái gì thì không nói cứ biết ox làm cái gì thì nhà trưiờng đều soi mó, nói thế này thế nọ, chán dã man.................chắc vào chùa tu cho chắc [ khỏi ai nói mình gì hết, mà cũng không ai muốn gây sự với mình nữa, mình chỉ cần namo ai di đà phật là người ta hết muốn đánh ). Hồi sáng đi học về ox mới cắt chỉ nà ! nhưng bác sĩ cũng chưa cắt hết, để lại hai mũi để dự trữ ) Lá thư hồi qua ox viết cho bx, bx không hiểu gì hết hã, gì kìa vậy ta, chắc lâu ngày nằm bệnh viện không viết nên lời văn dở đi nhiều.Ox đã nói nếu Bx cảm thấy ở bên ox không được thì bx cứ quen người khác và bỏ ox cũng được? ox không ép buộc bx đâu. Vì giờ đây thời gian đi chơi với bx ox không thể cho bx được nhiều hay không có, nên bx sẽ cô đơn và trống vắng ( làm nhưng vậy thì tội nghiệp bx quá ). Tất cả đều do ox nên ox sẽ không trách bx đâu, ox yêu bx mà nên ox muốn bx được hạnh phúc ( nhìn bx hạnh phúc là ox mãn nguyện lắm rồi, cần gì mà ở bên bx mà không lo lắng và chăm sóc bx được ) . Nhớ bx nhiều