Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hãy kết thúc khi nó chưa kịp bắt đầu !!!!!!!!!



Gấu Xám
18-02-2006, 01:48 AM
Anh biết nói gì bây giờ nhỉ?!!!
Mọi thứ đã kết thúc như một giấc mơ!Nhưng đó là một giấc mơ buồn chứ không phải nhungx giấc mơ anh vẫn đợi chờ em đến!!!
Kết thúc!!!Kết thúc thật rồi!!!
Anh không buồn!Thật đó!!!
Anh không hề buồn!!!
Chỉ thấy lòng mình bỗng dưng trống trải thôi!Trống trải đến lạ kỳ!!!
Anh đã nghĩ là mình không yêu em nhiều đến thế!!!
Có phải là khi thực sự mất đi một cái gì đó rồi thì người ta mới biết quý trọng và tiếc nuối nó không?!!!
Không phải vậy chứ?!!!
Vì với anh,chưa lúc nào và chưa bao giờ dù ngay cả trong ý nghĩ anh ngừng yêu em!!!
Anh không tin đó là sự thật!!!
Dù "sự thật" đã đúng là sự thật mất rôi!!!
Em ơi!!!

Em đã đến và ra đi như một con gió!!!
Anh không và thực sự là chưa bao giờ nắm bắt được!!!
Người ta cứ cho rằng một là gió mát thì chỉ mang đến sự thoải mái,vui vẻ,hạnh phúc thôi mà không bao giờ nghĩ và ngờ rằng nó còn đem theo nhiều thứ hơn thế!!!

Anh chưa bao giờ đề cập với em về người đó!!!
Anh cũng chưa bao giờ bắt em phải quên người đó!!!
Anh chỉ cố gắng hết khả năng của mình để mang đến cho em được những niêm vui nhỏ bé!!!
Vậy mà em đã kết thúc nó!!!
Kết thúc tất cả!!!
Kết thúc ngay cả khi nó còn chưa kịp bắt đầu!!!!!!!!:(
gấu xám <-------- nick này tôi mượn của bà xã tôi :cooll:

Icrysoul
10-03-2006, 07:16 AM
thật khó phải không,trên đời chẳng thể có hai kẻ muốntim2 và hiểu nhau thật sự,trên đời này cũng chẳng có cái mà người ta gọi là hạnh phúc đơn sơ ,hãy tự biết vươn lên chính mình,hãy tự đi trên đôi chân của mình bạn ạ,thân chào
KT:Hoàng Tư Đông

emkothenoi_viemqua_yeuanh
10-03-2006, 01:54 PM
Tình yêu , thường bắt đầu bằng một cơn gió thoảng. Mang đến niềm vui , sự thoải mái. Nhưng cơn gió ko ở mãi một chỗ , nó đến , nhưng ko lâu lại phải bay đi. Nếu chỉ vì một cơn gió , mà buồn , thì thế gian này thật quá buồn tẻ , phải ko bạn?

hancongai
11-03-2006, 05:09 AM
tình yêu mợ màng bằng những giọt nước mắt và kết thúc bằng những nụ cười

mong nghi
12-03-2006, 09:33 AM
cuộc đời là vạn chuyến đi
gặp nhau rồi lại chia ly là thường

Lúm Đồng Tiền
13-03-2006, 03:55 AM
"Hãy kết thúc khi nó chưa kịp bắt đầu????" Bạn ơi..có thấy mình hơi độc ác khi nói ra câu này...Cái gì mới nhen nhóm cũng đã nhẫn tâm lụi tàn...dập tắt...Bạn có hối hận ??? hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên như vốn có.....ta sẽ đỡ mệt mỏi..và biết đâu...một kết thúc KHÁC...*_^