Xem đầy đủ chức năng : Lãng tử quán
lãng_tử_bụi_đời
17-02-2006, 07:55 PM
Tôi đã yêu em yêu thật rồi
Trái tim bé nhỏ có mình em thôi
Tôi yêu em từ ánh mắt bờ môi
Từ lần đầu khi đôi ta gặp gở
Tôi dấu hình em trong trí nhớ
Đêm đêm nằm tôi dở ra xem
Tôi đã yêu em rất yêu em
Yêu say yêu đắm em nao có hay
Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
Nụ cười duyên dáng thẫn thờ lòng anh
Người đâu đẹp tựa trong tranh
Ước gì cô ấy cùng anh một nhà
Cùng nhau vui vẻ dến già
Tóc phai răng rụng vẫn là của nhau
Cô đơn một kiếp đi tìm
Tìm người trong mộng mà không thấy người
Hỏi zời có phải chêu ngươi
Cho hình cho bóng mà người thì đâu
Để ta một kiếp u sâu
Tìm người trong mộng người đâu hỡi người
-*-
Nếu thực sự tình là quả đắng
Ngày đẹp trời quả đắng sẽ đơm hoa
Ngày dịu dàng chỉ nắng và hoa
Ngày tình yêu đơm hoa kết trái
Ngày hẹn hò cho những đôi trai gái
Là ngày mai ngày của tương lai
-**-
Sao trời đẹp lắm em ơi
Tình đời như mộng lắm người ước ao
Bay cao mới lấy được sao
Yêu nhau mới biết tình nào đẹp hơn
-***-
Nhìn chộm em em có hay
Hai mươi tuổi đẹp mê say lòng người
Miệng cười chúm chím xinh tươi
Má xinh ửng nắng lắm người phải ghen
Tim em đóng cửa cài then
Tình anh cuộn sóng vẫn len lỏi vào
Yêu em chẳng biết nói sao
Tình cờ lạc bước đi vào tim em
-****-
Nhớ thương thương nhớ một người
Liệu rằng người ấy có cười ta không
Bời vì cũng thật viển vông
Tình cờ gặp gỡ thì trông ngóng gì
Nhưng sao từ buổi chia li
Lòng ta nhung nhơ quên đi không đành
-*****-
Tình yêu chắp cánh ước mơ
Thơ anh mơ lối đơi chờ tình yêu
Yêu nhau đời đẹp bao nhiêu
Như xuân thắm mãi những chiêu rong chơi
Tình yêu đẹp nhất trên đời
Không yêu thì phí một đời nhân gian
Bên nhau hạnh phúc ngap tràn
Bên nhau âm áp xóa tan đêm trường
-******-
Thi thơ mà được người yêu
Có không chuyện ấy nghe siêu lòng người
Lãng tử cũng muốn vui cười
Muống tìm chi kỉ tìm người trăm năm.
Đối thơ thắng cũng như thua
Có thêm người bạn bốn mùa cùng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bui
Nhà tranh mái lá mặn mùi yêu thương.
-*******-
Tuổi 20 em tôi thành thiếu nữ
Má ửng hồng môi thắm sắc son
Tuổi 20 em không còn bé con
Tuy đã lớn nhưng vẫn còn mơ mông
Tuổi 20 em nụ hồng đang thắm
Làm mê say bão gã si tình
Tuổi 20 em xinh thật là xinh
Tôi yêu em xin giữ trọn bóng hình
Trong trí nhớ trong tim mình không đổi
Một tình yêu giành trọn cho em.
-********-
Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu
Một cái đầu một con tim nóng bỏng
Một tình yêu dâng trọn cho em
Em có đến cùng tôi không cô bé
Để tôi thành tỷ phú tình yêu .
-*********-
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Anh nâng anh đỡ không rời cách xa
Mặc cho bão tố phong ba
Hoa tàn cánh gẫy vẫn là hoa xinh
Yêu hoa yêu trọn cuộc tình
Dâu phai hương sắc tình mình không phai
-**********-
Tình cờ ta gặp được nhau
Một giây lãng mạn nhìn nhau ngại ngùng
Nhìn nhau hai đứa thẹn thùng
Mà sao con mắt không ngừng liếc nhau
-***********-
Lại một buổi chiều nắng tắt bên song
Lại một buổi chiều thấy lòng chĩu nặng
Em ở đâu sao mãi hoài xa vắng
Để tim ta mang nặng nhớ mong
-************-
Trăng vô tình vẫn chơi đùa cùng gió
Gió vô tình gió đuổi mây đi
Còn lại gì khi đã nói chia li
Một chút lệ để quên đi quá khứ
-*-
Của trái tim anh vẫn luôn mở rộng
Chờ bóng ai trong mộng xa vời
Em ở đâu nơi góc bể chân trời
Có nghe không tim anh thao thức
Và bao đêm đặt tay lên lồng ngực
Hỏi tim mình đang nhức nhối vì ai
-*************-
Là con trai đâu phải ai cũng thế
Cũng vui mây gió trăng hoa
Nếu có yêu xin hãy thật thà
Đừng lừa dối mà đau lòng em nhé
-*-
Anh đã yêu không bao giờ hối hân
Nhưng tiếng yêu đâu dễ cất nên lời
Bởi nói yêu là yêu cả một đời
Cả một đời để thương và đê nhớ
-*-
Tôi yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Tình tôi nhân theo hơi thở thời gian
Tôi yêu em tình mãi ngập chàn
Như biến kia ngàn đời không cạn
Tôi yêu em yêu em vô hạn
Mong một ngày được làm bạn cùng em
-**-
Có phải yêu nói ra là dại
Sao tôi nói hoài em lại làm ngơ
Tôi yêu em yêu đến ngẩn ngơ
Em có biết hay giả vờ không biết
-***-
Tôi tìm lại tôi ở chốn này
Nhớ thương thương nhớ những ngày đã qua
Những cuộc sông phong ba
Những ngày lãng tử đào hoa một thời
Giờ đây nhớ lắm ai ơi
Giá mà quay lại với đời năm xưa
-*-
Nêu như buồn bạn ơi xin cứ khóc
Khóc thật nhiều cho trôi hết buồn đau
Đừng kìm nén để nỗi đau dài mãi
Đừng âm thầm chuốc lấy cô đơn
Cứ khóc đi cho vơi hết giận hờn
Lúc cô đơn tôi sẽ cung chia sẻ
Vui lên rồi tôi lặng lẽ ra đi
-***-
Tỉnh dậy đi hỡi những người mơ mộng
Sống hết mình đừng quá mộng mơ
Đời không đẹp như những vân thơ
Không phẳng lặng như dòng Sông thơ mộng
-****-
Lại một lần em thất hứa với tôi
Bờ môi xinh tại sao em lừa dối
Em yêu tôi sao giờ phản bội
Đi theo người quên lãng tình tôi
-*****-
Cô đơn một kiếp đi tìm
Tìm người trong mộng mà không thấy người
Hỏi zời có phải chêu ngươi
Cho hình cho bóng mà người thì đâu
Để ta một kiếp u sâu
Tìm người trong mộng người đâu hỡi người
-*-
Tình cờ em đến bên tôi
Đôi môi chúm chím làm tôi siêu lòng
Bao ngày tôi chỉ ước mong
Bên em cho đến răng long không rời
-*-
Xa em chín nhớ mười mong
Gần em anh thấy trong lòng xôn sao
Bên em tình đẹp biết bao
Xa em đêm tối làm sao hết buồn
-*-
Anh đã yêu em yêu thật nhiều
Em ngồi đếm thử được bao nhiêu
Lá cây trong rừng tình anh đó
Nước của biển khơi mãi dạt rào
Tình anh gom hết vào tim nhỏ
Trao cả cho em trái tim này
-*-
Hà Nội mưa phố buồn vắng lặng
Không bóng người cũng chẳng tiếng đàn ca
Ta lặng nhìn thấp thoáng xa xa
Một bóng người mịt mờ trong mưa gió
Vẻ cơ hàn chịu thương chịu khó
Ta thương người mà có biết làm chi
-*-
Con viết nhiều thơ chưa có thơ tặng mẹ
Thì mẹ ơi đừng chách gì con trẻ
Chua hiêu đời cặn kẽ được bao nhiêu
Công ơn mẹ với con nhiêu vô kể
Có lời nào kể hết được đâu
Con thương me mưa nắng dãi dâu
Lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Khi cuộc sống đã có phần no đủ
Mẹ lại lo con chua đủ lớn khôn
Lo con ngã trên đường đời gian khó
Không có ai nân bước con đi
Con viết thơ mi dâng chàn nước mắt
Con thương mẹ thương lắm mẹ ơi
Dẫu ông trời cho con chọn mẹ
Con vẫn chọn mẹ là mẹ cua con
-*-
Anh nghèo em có thương không
Hay như ong bướm chê hồng lắm gai
Để rồi tình lại nhạt phai
Hoa tàn canh gẫy chẳng ai bận lòng
Yêu em anh chỉ ước mong
Là ong hay bướm cũng thật lòng yêu nhau
-*-
Nếu anh là kẻ bất lương
Liệu em còn có thương anh không nào
Liệu em còn có ước ao
Đôi ta sánh bước đi vào cõi mơ
Nếu anh là kẻ dại khơ
Em ơi xa cách có chờ đơi anh
Hay theo dòng nước trong xanh
Thuyền kia xa bến bỏ anh một mình
-*-
Tình cờ ta gặp người dưng
Em ơi sao vội qay lưng hững hờ
Em làm bao kẻ ngẩn ngơ
Em làm lãng tử thẫn thờ vì em
-*-
Thương thương,ghét ghét,yêu yêu,hận
Yêu hận bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Thà như cơn gió phiêu diêu
Vui đùa thỏa thích chẳng yêu làm gì
-*-
Tin không em những gì anh nói
Lủa tình yêu anh gói gọn trong thơ
Khi quen em anh mới biết mộng mơ
Thơ anh viết là thơ tình nồng cháy
Khi bên em vui vẻ tháng ngày
Xa em rồi ngày đêm thương nhớ
-*-
Thơ hay đâu phải tại anh
Tại người con gái làm anh say tình
Say tình anh viết linh tinh
Viết lên mấy chữ tình này trao em
-*-
Ngẫu hứng làm thơ tặng người ta
Đôi dăm ba chữ tình ta tỏ bầy
Lâu ngày không ghé nơi đây
Khách thơ đâu hết nơi đây thật buồn
Dẫu buồn cảm xúc vẫn tuôn
Thơ buồn ta viết tình buồn ta mang
-*-
Lãng tử cô đơn mãi cô đơn
Thiên hạ vui chơi ta giân hờn
Có bầu có bạn ta đơn chiếc
Lặng lẽ một mình sống tiếc thay
Ta buồn ta uống ta say
Chìm trong men đắng diêu cay một đời
-*-
Tình cờ gặp một người dưng
Mà sao sao xuyến như từng quen nhau
Về đâu mà vội đi mau
Dừng chân đứng lại trước sau tỏ bầy
Có duyên gặp ở nơi đây
trong nhau thương nhớ từ đây đong đầy
Nếu mai gặp lại nơi đây
Mong rằng xích lại đắp xây cuộc đời
--*--
Nắng chiếu chiều thu thêm sắc hương
Bóng người thiếu nữ dễ thương diu dàng
Nhưng sao lại quá vội vàng
Đi mau để lại bao chàng ngẩn ngơ
-*-
Online ngày tháng vì ai
Sao buồn buồn quá chẳng ai chuyện trò
Cuộc đời khi có toàn cho
Đến khi túng thiếu mới lo đến mình
Hận mình sao quá si tình
Yêu mù yêu quáng hại mình cô đơn
-*-
Thơ tôi viết hồn thơ nồng nhiệt
Người tôi yêu phải biết yêu thơ
Đời thi sĩ hay mơ và mộng
Yêu tôi không hay chỉ yêu thơ?
không yêu không biết làm thơ
Không mộng không mơ sẽ thất tình
Đừng như thi sĩ sống một mình
Đêm dài mong ngóng ánh bình mình
Tôi đi tìm chi kỉ của đời tôi
Dẫu có xa sôi tôi cũng tìm
Phong ba thuyền chẳng đắm chìm
Biển đời sóng gió quết tìm cho ra
Nhiều lúc tự hỏi mình là ai
Cô đơn lãng tử hay chàng ngốc
Mà đã lâu rồi vẫn phòng không
Nhiều lúc tư nhiêu buồn mênh mông
Dở trang nhật ký ép cánh hồng
Viết thêm ba chữ không và không
Tìm ai giữa chốn văn trường
Tìm ai để nhớ để thương bây giơ
Tìm người hay mộng hay mơ
hay tìm lãng tử chàng khờ là anh
Người ta ở chốn đông thành
Còn anh một mái nhà tranh ẩn mình
Nếu em có ý có tình
Anh xin dâng trọn tim mình cho em
Ta một nửa vẫn đi tìm một nửa
Một nửa của ta em ở đâu
Để cho ta ngày tháng u sâu
Đi mòn lối tìm đâu ra một nửa
Ngọn lửa tình ta giành cho một nửa
Vẫn ngày đêm sưởi ấm trái tim ta
Rồi mai mốt hai nủa tran hòa
Ngọn lửa tình thiêu cháy tình ta
Em với ta hóa thành cho bui
Hòa vào nhau thanh một của tình yêu
Mượn diệu làm thơ cắt sợi tình
Cắt bao nhiêu sợi tình không đứt
Sống cả một đời trong nhơ thương
Mượn diệu làm thơ giải vấn vương
Mà sao vương vấn vấn vương càng nhiều
Mượn diệu lãng tử nói liều
Nhưng không mượn diệu làm liều đâu nghe
Anh không người mẫu chẳng ngôi sao
Chỉ là lãng tử thủa nào mà thôi
Anh không mơ ước xa sôi
Chỉ mong tìm được một oanh vàng
Làm quà tặng trước cho nàng
Sau thưa ba mẹ hỏi nàng cho anh
Người buồn ta có buồn đâu
Chia tay như thế buồn rầu mà chi
Người đi thì cứ việc đi
Ta thì ở lại nhâm nhi diệu mừng
Người đi múa hát tưng bừng
Vui cùng người khác xin đừng nhớ ta
Khẻo rồi lại khổ người ta
Bên người mà lại thấy xa vời vời
Người ơi nhớ lấy người ơi
Yêu cho chọn chữ sống cho chọn tình
Đã yêu thì phải hết mình
Sống cho thiên hạ nhìn minh ngợi khen
Chứ đừng sống kiểu nhỏ nhen
Kẻo rồi có kẻ nhỏ nhen hơn mình
Kẻ vô tình đâu cần ai để ý
Người si tình thì cứ mãi lâm ly
Lệ tràn ướt đẫm bờ mi
Đêm ngày lưu luyến nhâm nhi diệu buồn
Có lẽ tại anh quá dại khờ
Tâm hồn mơ mộng hóa ngẩn ngơ
Yêu em giả bộ làm ngơ
Khi em đi mất thẫn thờ làm sao
Tim anh chỉ một lối vào
Em ơi còn nhớ lối nào hay không
Rêu phong bởi đá vô tình
Để người quân tử thấy mình cô đơn
Đêm ngày ôm nỗi giận hờn
Bỏ đi để lại một mình rêu phong
Lãng tử tôi đầy kẻ bụi đời
Lang thang ngày tháng buồn chơi vơi
Yêu tôi cùng bước rong chơi
Bên tôi ngày tháng quên đời bon chen
Tình cơ tôi gặp được em
Con tim sao xuyến nhìn em không rời
Ước gì em nói một lời
Để tôi có cớ ngỏ lời cùng em
kiếp cô đơn anh làm trai lãng tử
Khóa tim mình bằng những vân thơ
Anh gieo mộng vào những giấc mơ
Nhưng tim anh không tôn thờ ai hết
Tạm biệt nhé kỉ niệm xưa buồn bã
Giờ nơi đây ta lại là ta
Sống đa tình kiếp lãng tử đào hoa
Cô đơn ư đã xa vào dĩ vãn
Tôi và em hai người xa lạ
Chưa gặp nhau chưa hò hẹn một lần
Nhưng sao ta cảm thấy thân thương
Gọi tên em vấn vương nỗi nhớ
Đổi thay để tốt đẹp hơn
Để thêm nghị lực sống thêm yêu đời
Đổi thay như thế người ơi
Còn không đừng đổi kẻo đời chách chê
http://s28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/?action=view¤t=236.jpg
vecon_lonton02
17-02-2006, 08:06 PM
''yeu^!^ em''
biết bao lần anh nói
giờ cuộc tình tan nát...em đau
giá chúng ta biết nghì đên' mai sau
những cuộc hẹn đã không dài đến vậy
giá ngày ấy đừng vụng về tin cậy
ta bây giờ đã không biết '' chia ly''
tokyo
17-02-2006, 11:09 PM
Vô tình rồi lại hữu tình
Hơi đau mà sợ cho mình không vui
Nếu không thì hãy nghe tui
Nếu tình không đến thì thui buồn gì...
tiểu thư lang thang
18-02-2006, 12:53 AM
Lâu lắm mới lại đọc thơ anh
Dài quá đỗi như con đường yêu xa tít tắp
Em lang thang đất trời rộng khắp
Rồi một ngày,lại ghé đến quán thơ...
Con thuyền tình lại lạc đến với bến mơ
Anh có đợi có chờ một con tim lạc lối
Như tia nắng tàn... trong hoàng hôn le lói
Như tình yêu... chỉ là sương khói với mong manh
Anh có còn cư ngụ túp lều tranh
Có còn phiêu du như tâm hồn lãng tử ?
Có còn làm những câu thơ nhiều ưu phiền tư lự
Hay chăng anh đã quên lãng đi rồi...
lãng_tử_bụi_đời
18-02-2006, 09:55 PM
Lều tranh vẫn chỉ mình anh
Một chàng lãng tử một cành bút tre
Đêm nằm võng ngắm sao trời lấp lánh
Ngày buông câu vui cảnh thôn sơn
Anh vẫn là anh kẻ cô đơn
Vẫn làm thơ vẫn đờn ca vui vẻ
victory_love
19-02-2006, 03:02 AM
đã lâu không ghé lại vườn thơ
lữ khách ngày xưa vắng bóng nhiều
còn đâu người cũ tình muôn thuở
vội bỏ vườn thơ bước về đâu?
lãng_tử_bụi_đời
21-02-2006, 08:57 PM
Ngày xưa lữ khách yêu thơ
Quen sống mộng mơ bỏ mặc đời
Giờ đây thực tế người ơi
Chỉ còn lãng tử một đời mộng mơ
lãng_tử_bụi_đời
23-02-2006, 11:30 PM
Lãng tử tôi đây sống hết mình
Khiến cho sỏi đá vô tình ngẩn ngơ
Sỏi đá mà cũng thành thơ
Mà sao lữ khách thờ ơ vậy người
nghilang_91
24-02-2006, 04:06 AM
Phải rượu phải chè đời mới thú
Phải trai phải gái mới phong lưu
Sống đời lãng tử trong trời đất
Phải thế mới là bậc trượng phu .
( đã là lãng tử thì đâu nhất thiết chỉ có một mối tình , sống đời lãng tử cứ việc ăn chơi )
lãng_tử_bụi_đời
02-03-2006, 09:35 PM
Không diệu không chè đời thanh bạch
Sống đời lãng tử sống mộng mơ
dongsongxanh
02-03-2006, 11:07 PM
kô gái kô gú đời phiêu du
một chút tóc xuống quyết ...đi tu
nghilang_91
03-03-2006, 12:38 AM
Đã là lãng tử phải chịu chơi
Phong lưu nếm trải đủ mùi đời
Nhân tình thế thái ưa lừa dối
Lãng tử một mình mặc sức chơi .
lãng_tử_bụi_đời
04-03-2006, 05:28 AM
Lãng tử cô đơn chỉ một mình
Dăm ba chén diệu thả tình vào thơ
Lãng tử kiếp sống mộng mơ
Không ham danh lợi thờ ơ chuyện đời
lãng_tử_bụi_đời
08-03-2006, 06:27 AM
Bụi đời tôi biết về đâu
Trái tim lãng tử về đâu hết buồn
nghilang_91
14-03-2006, 12:33 AM
Ta rằng lãng tử sống phong lưu
Phiêu bạt muôn nơi chẳng bạn thù
Trai gái ái ân người cứ rủ
Rượu chè say xỉn mình ta tu
Trăng hoa bao mối tình âm u
Ong bướm sầu ngàn nổi mịt mù
Mệt mỏi trở về nơi chốn cũ
Vắt tay ngẫm nghĩ đời phiêu du .
lãng_tử_bụi_đời
14-03-2006, 11:48 PM
Anh đây lãng tử bụi đời
Lãng thang đêm vắng ngắm zời đếm sao
Một mình rạo bước tiêu dao
Ngôi sao chiếu mệnh là sao bụi đời
Không diệu không trè đời vấn thú
Không tình không bạn thú sao đây
lãng_tử_bụi_đời
20-03-2006, 09:20 AM
Đêm này lệ vướng bờ my
Lang thang dưới phố đi đâu bây giờ
nghilang_91
22-03-2006, 03:06 AM
Lãng tử dừng chân khi mệt mỏi
Nhớ người con gái chốn xa xôi
Vì nàng ta sống đời phiêu lãng
Quay bước đi rồi tình cũng thôi .
lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 03:56 AM
Bước phiêu bồng mong tìm người trong mộng
Hỡi nhân gian người đó có hay không
Mà sao ta cứ mỏi bước phiêu bồng
Vẫn không thấy dáng hồng thương nhớ
lãng_tử_bụi_đời
23-03-2006, 09:58 AM
Anh tăng em cả cuộc đời lãng tử
Như gió mây em có lấy không
Một cuộc đời có cũng như không
Đời lãng tử lang thang không bè bạn
nghilang_91
25-03-2006, 08:28 PM
Lãng tử về đâu ta theo với
Kiếp phiêu bạt là nhất trần đời
Sống một mình phiêu diêu tự tại
Yêu một người, chén sầu đầy vơi .
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 09:14 PM
Ta về với cõi mộng mơ
Ta về ở lại vườn thơ học trò
Ta về với những cánh cò
Đồng quê bát ngát chẳng lo nghĩ gì
loandi
25-03-2006, 09:47 PM
choáng !!!!! ngất trên cành quất
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 10:06 PM
Ngất đi anh đỡ bé về nhà anh
ng0myl0v3
25-03-2006, 11:52 PM
Chài ơi viết gì mà dài vây ai mà đọc đc
s_a_d_7600
26-03-2006, 12:12 AM
Lãng tử tôi đây sống hết mình
Khiến cho sỏi đá vô tình ngẩn ngơ
Sỏi đá mà cũng thành thơ
Mà sao lữ khách thờ ơ vậy người
nhục như con :@)
hahahaahah
lãng_tử_bụi_đời
26-03-2006, 02:51 AM
Chán người chẳng thích đọc thơ
Buông dăm ba chữ thờ ơ vô tình
nghilang_91
01-04-2006, 02:57 AM
Sao anh nỡ cất bước ra đi
Tôi hỏi rằng tôi tội lỗi gì
hoa cỏ may
01-04-2006, 04:10 AM
đi bụi đời à
có nặng nợ gì với ai ko(đời vắng em rồi say với ai)
lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:57 AM
Ta nợ em một chén tình giang dở
Ta nợ em một kiếp sống bơ vơ
Ta nợ em tâm hồn thơ lãng tử
Cà đời này ta mắc nợ em
lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:32 PM
Tuổi học trò tôi có nhiều kỉ niệm
Cánh phượng hồng vương vấn bước chân tôi
Tôi không muốn đi tìm gì mới lạ
Chỉ muốn mình là một gã ngây thơ
Hoa hoc trò ký ước tuổi mộng mơ
Xa cách nó tôi đâu còn lãng tử
lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 10:50 PM
Có tình thì khổ vì tình
Không tình thì khổ vì mình cô đơn
em chua biet yeu
02-04-2006, 11:01 PM
Có tình thì khổ vì tình
Không tình thì khổ vì mình cô đơn
vì thế nên khổ vẫn hơn
để không phải sống cô đơn 1 mình
:cungly:
lãng_tử_bụi_đời
08-04-2006, 11:39 PM
Vì tình bao gã thành lãng tử
Sống mộng sống mơ giữa vườn thơ
Vì tình bao kẻ hóa ngẩn ngơ
Trìm trong tình ái bao giờ tỉnh đây
em chua biet yeu
09-04-2006, 01:30 AM
tỉnh hay say có gì đáng nói
phải hỏi rằng có trói buộc hay không
say say tỉnh tỉnh đời lắm mộng
hỏi rằng khi tỉnh co gi hay ko?
lãng_tử_bụi_đời
09-04-2006, 07:09 AM
Yêu anh thì nói cho anh
Để anh còn biết lòng thành cua em
Yêu anh thì hãy nói xem
Vì sao em gái đem lòng yêu anh
Chán người chẳng thích đọc thơ
Buông dăm ba chữ thờ ơ vô tình
lãng_tử_bụi_đời
11-04-2006, 07:10 PM
Tiểu thư con gái nhà ai
Cho anh hỏi cái có ai bên mình
Nói đi chớ có lặng thinh
Để anh còn biết tỏ tình cùng em
ặc
thơ gì mà dài thế
ai đọc được chứ
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 12:04 AM
đọc từ từ sẽ hết mà
Anh đây lãng tử hào hoa
Vần thơ anh viết là lời trái tim
em chua biet yeu
12-04-2006, 02:47 AM
Tiểu thư con gái nhà ai
Cho anh hỏi cái có ai bên mình
Nói đi chớ có lặng thinh
Để anh còn biết tỏ tình cùng em
Anh hỏi thì em xin thưa:
Em đây con gái nhà lành
Đến giờ em vẫn 1 mình bơ vơ
Anh ơi em vẫn còn thơ
Thì xin anh hãy chớ nên nghi ngờ
Em đây còn dại còn khờ
Mong anh chỉ dạy nhẹ nhàng nha anh
Đến đây em lại hỏi anh :
Rằng anh đã có cô nào hay chưa ?
Em hỏi thì hãy nói "chưa"
Chứ anh nói " có" em buồn lắm anh ơi !:khocnhe:
************:yes: ****************
:DD:
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 03:18 AM
Em hỏi thì anh xin thưa
Giang hồ lãng tử tuổi vừa hai tư
Tình duyên lận đận tương tư
Người yêu chẳng biết ai yêu thật lòng
Ngày tháng anh vẫn chờ mong
Một nàng công chúa trong lòng bấy lâu
em chua biet yeu
12-04-2006, 03:49 AM
anh nói làm em thêm sầu
vì người nào đợi em đâu
anh đang chờ cô công chúa
em đây lại xấu người xấu số
nên giờ khổ thế này
bây giờ em biết giải bày cùng ai ?
:hhh: :khocnhe: :noidea: :1_question:
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 04:12 AM
Biết em là ai mà đợi với chờ
Những vần thơ chỉ là những vần thơ
Cuộc đời thực tế ai chờ đợi ai
Lãng tử một kiếp con trai
Trai nghèo chịu cảnh lai dai một mình
em chua biet yeu
12-04-2006, 04:48 AM
biết làm sao khi tình ta quay gót
biết làm sao khi ta trót yêu người
biết làm sao ta phải biết làm sao?
:1_question:
Buồn ! (*:_:*)
12-04-2006, 06:25 AM
Vô tình tôi đã gặp em
vô tình tôi đã yêu em mất rồi
vô tình lai gặp vô tinh
yêu em có phải vô tình ko em
:D:D:D
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 07:02 AM
Yêu ai thì cứ nói yêu
Nói cho người ấy biết điều ấy đi
em chua biet yeu
12-04-2006, 07:10 AM
yêu nhau đâu phải nói thành lời
bởi một lẽ một lời thật dễ hiều
bởi "tình yêu là những điều không thể nói"
ramakien
12-04-2006, 07:36 AM
lãng tử ko tiền ko có gái
ko tiền làm lãng tử mà chi:think:
harpielady86
12-04-2006, 06:58 PM
Tôi đã yêu em yêu thật rồi
Trái tim bé nhỏ có mình em thôi
Tôi yêu em từ ánh mắt bờ môi
Từ lần đầu khi đôi ta gặp gở
Tôi dấu hình em trong trí nhớ
Đêm đêm nằm tôi dở ra xem
Tôi đã yêu em rất yêu em
Yêu say yêu đắm em nao có hay
Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
Nụ cười duyên dáng thẫn thờ lòng anh
Người đâu đẹp tựa trong tranh
Ước gì cô ấy cùng anh một nhà
Cùng nhau vui vẻ dến già
Tóc phai răng rụng vẫn là của nhau
Cô đơn một kiếp đi tìm
Tìm người trong mộng mà không thấy người
Hỏi zời có phải chêu ngươi
Cho hình cho bóng mà người thì đâu
Để ta một kiếp u sâu
Tìm người trong mộng người đâu hỡi người
-*-
Nếu thực sự tình là quả đắng
Ngày đẹp trời quả đắng sẽ đơm hoa
Ngày dịu dàng chỉ nắng và hoa
Ngày tình yêu đơm hoa kết trái
Ngày hẹn hò cho những đôi trai gái
Là ngày mai ngày của tương lai
-**-
Sao trời đẹp lắm em ơi
Tình đời như mộng lắm người ước ao
Bay cao mới lấy được sao
Yêu nhau mới biết tình nào đẹp hơn
-***-
Nhìn chộm em em có hay
Hai mươi tuổi đẹp mê say lòng người
Miệng cười chúm chím xinh tươi
Má xinh ửng nắng lắm người phải ghen
Tim em đóng cửa cài then
Tình anh cuộn sóng vẫn len lỏi vào
Yêu em chẳng biết nói sao
Tình cờ lạc bước đi vào tim em
-****-
Nhớ thương thương nhớ một người
Liệu rằng người ấy có cười ta không
Bời vì cũng thật viển vông
Tình cờ gặp gỡ thì trông ngóng gì
Nhưng sao từ buổi chia li
Lòng ta nhung nhơ quên đi không đành
-*****-
Tình yêu chắp cánh ước mơ
Thơ anh mơ lối đơi chờ tình yêu
Yêu nhau đời đẹp bao nhiêu
Như xuân thắm mãi những chiêu rong chơi
Tình yêu đẹp nhất trên đời
Không yêu thì phí một đời nhân gian
Bên nhau hạnh phúc ngap tràn
Bên nhau âm áp xóa tan đêm trường
-******-
Thi thơ mà được người yêu
Có không chuyện ấy nghe siêu lòng người
Lãng tử cũng muốn vui cười
Muống tìm chi kỉ tìm người trăm năm.
Đối thơ thắng cũng như thua
Có thêm người bạn bốn mùa cùng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bui
Nhà tranh mái lá mặn mùi yêu thương.
-*******-
Tuổi 20 em tôi thành thiếu nữ
Má ửng hồng môi thắm sắc son
Tuổi 20 em không còn bé con
Tuy đã lớn nhưng vẫn còn mơ mông
Tuổi 20 em nụ hồng đang thắm
Làm mê say bão gã si tình
Tuổi 20 em xinh thật là xinh
Tôi yêu em xin giữ trọn bóng hình
Trong trí nhớ trong tim mình không đổi
Một tình yêu giành trọn cho em.
-********-
Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu
Một cái đầu một con tim nóng bỏng
Một tình yêu dâng trọn cho em
Em có đến cùng tôi không cô bé
Để tôi thành tỷ phú tình yêu .
-*********-
Ra đường thấy cánh hoa rơi
Anh nâng anh đỡ không rời cách xa
Mặc cho bão tố phong ba
Hoa tàn cánh gẫy vẫn là hoa xinh
Yêu hoa yêu trọn cuộc tình
Dâu phai hương sắc tình mình không phai
-**********-
Tình cờ ta gặp được nhau
Một giây lãng mạn nhìn nhau ngại ngùng
Nhìn nhau hai đứa thẹn thùng
Mà sao con mắt không ngừng liếc nhau
-***********-
Lại một buổi chiều nắng tắt bên song
Lại một buổi chiều thấy lòng chĩu nặng
Em ở đâu sao mãi hoài xa vắng
Để tim ta mang nặng nhớ mong
-************-
Trăng vô tình vẫn chơi đùa cùng gió
Gió vô tình gió đuổi mây đi
Còn lại gì khi đã nói chia li
Một chút lệ để quên đi quá khứ
-*-
Của trái tim anh vẫn luôn mở rộng
Chờ bóng ai trong mộng xa vời
Em ở đâu nơi góc bể chân trời
Có nghe không tim anh thao thức
Và bao đêm đặt tay lên lồng ngực
Hỏi tim mình đang nhức nhối vì ai
-*************-
Là con trai đâu phải ai cũng thế
Cũng vui mây gió trăng hoa
Nếu có yêu xin hãy thật thà
Đừng lừa dối mà đau lòng em nhé
-*-
Anh đã yêu không bao giờ hối hân
Nhưng tiếng yêu đâu dễ cất nên lời
Bởi nói yêu là yêu cả một đời
Cả một đời để thương và đê nhớ
-*-
Tôi yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Tình tôi nhân theo hơi thở thời gian
Tôi yêu em tình mãi ngập chàn
Như biến kia ngàn đời không cạn
Tôi yêu em yêu em vô hạn
Mong một ngày được làm bạn cùng em
-**-
Có phải yêu nói ra là dại
Sao tôi nói hoài em lại làm ngơ
Tôi yêu em yêu đến ngẩn ngơ
Em có biết hay giả vờ không biết
-***-
Tôi tìm lại tôi ở chốn này
Nhớ thương thương nhớ những ngày đã qua
Những cuộc sông phong ba
Những ngày lãng tử đào hoa một thời
Giờ đây nhớ lắm ai ơi
Giá mà quay lại với đời năm xưa
-*-
Nêu như buồn bạn ơi xin cứ khóc
Khóc thật nhiều cho trôi hết buồn đau
Đừng kìm nén để nỗi đau dài mãi
Đừng âm thầm chuốc lấy cô đơn
Cứ khóc đi cho vơi hết giận hờn
Lúc cô đơn tôi sẽ cung chia sẻ
Vui lên rồi tôi lặng lẽ ra đi
-***-
Tỉnh dậy đi hỡi những người mơ mộng
Sống hết mình đừng quá mộng mơ
Đời không đẹp như những vân thơ
Không phẳng lặng như dòng Sông thơ mộng
-****-
Lại một lần em thất hứa với tôi
Bờ môi xinh tại sao em lừa dối
Em yêu tôi sao giờ phản bội
Đi theo người quên lãng tình tôi
-*****-
Cô đơn một kiếp đi tìm
Tìm người trong mộng mà không thấy người
Hỏi zời có phải chêu ngươi
Cho hình cho bóng mà người thì đâu
Để ta một kiếp u sâu
Tìm người trong mộng người đâu hỡi người
-*-
Tình cờ em đến bên tôi
Đôi môi chúm chím làm tôi siêu lòng
Bao ngày tôi chỉ ước mong
Bên em cho đến răng long không rời
-*-
Xa em chín nhớ mười mong
Gần em anh thấy trong lòng xôn sao
Bên em tình đẹp biết bao
Xa em đêm tối làm sao hết buồn
-*-
Anh đã yêu em yêu thật nhiều
Em ngồi đếm thử được bao nhiêu
Lá cây trong rừng tình anh đó
Nước của biển khơi mãi dạt rào
Tình anh gom hết vào tim nhỏ
Trao cả cho em trái tim này
-*-
Hà Nội mưa phố buồn vắng lặng
Không bóng người cũng chẳng tiếng đàn ca
Ta lặng nhìn thấp thoáng xa xa
Một bóng người mịt mờ trong mưa gió
Vẻ cơ hàn chịu thương chịu khó
Ta thương người mà có biết làm chi
-*-
Con viết nhiều thơ chưa có thơ tặng mẹ
Thì mẹ ơi đừng chách gì con trẻ
Chua hiêu đời cặn kẽ được bao nhiêu
Công ơn mẹ với con nhiêu vô kể
Có lời nào kể hết được đâu
Con thương me mưa nắng dãi dâu
Lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Khi cuộc sống đã có phần no đủ
Mẹ lại lo con chua đủ lớn khôn
Lo con ngã trên đường đời gian khó
Không có ai nân bước con đi
Con viết thơ mi dâng chàn nước mắt
Con thương mẹ thương lắm mẹ ơi
Dẫu ông trời cho con chọn mẹ
Con vẫn chọn mẹ là mẹ cua con
-*-
Anh nghèo em có thương không
Hay như ong bướm chê hồng lắm gai
Để rồi tình lại nhạt phai
Hoa tàn canh gẫy chẳng ai bận lòng
Yêu em anh chỉ ước mong
Là ong hay bướm cũng thật lòng yêu nhau
-*-
Nếu anh là kẻ bất lương
Liệu em còn có thương anh không nào
Liệu em còn có ước ao
Đôi ta sánh bước đi vào cõi mơ
Nếu anh là kẻ dại khơ
Em ơi xa cách có chờ đơi anh
Hay theo dòng nước trong xanh
Thuyền kia xa bến bỏ anh một mình
-*-
Tình cờ ta gặp người dưng
Em ơi sao vội qay lưng hững hờ
Em làm bao kẻ ngẩn ngơ
Em làm lãng tử thẫn thờ vì em
-*-
Thương thương,ghét ghét,yêu yêu,hận
Yêu hận bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Thà như cơn gió phiêu diêu
Vui đùa thỏa thích chẳng yêu làm gì
-*-
Tin không em những gì anh nói
Lủa tình yêu anh gói gọn trong thơ
Khi quen em anh mới biết mộng mơ
Thơ anh viết là thơ tình nồng cháy
Khi bên em vui vẻ tháng ngày
Xa em rồi ngày đêm thương nhớ
-*-
Thơ hay đâu phải tại anh
Tại người con gái làm anh say tình
Say tình anh viết linh tinh
Viết lên mấy chữ tình này trao em
-*-
Ngẫu hứng làm thơ tặng người ta
Đôi dăm ba chữ tình ta tỏ bầy
Lâu ngày không ghé nơi đây
Khách thơ đâu hết nơi đây thật buồn
Dẫu buồn cảm xúc vẫn tuôn
Thơ buồn ta viết tình buồn ta mang
-*-
Lãng tử cô đơn mãi cô đơn
Thiên hạ vui chơi ta giân hờn
Có bầu có bạn ta đơn chiếc
Lặng lẽ một mình sống tiếc thay
Ta buồn ta uống ta say
Chìm trong men đắng diêu cay một đời
-*-
Tình cờ gặp một người dưng
Mà sao sao xuyến như từng quen nhau
Về đâu mà vội đi mau
Dừng chân đứng lại trước sau tỏ bầy
Có duyên gặp ở nơi đây
trong nhau thương nhớ từ đây đong đầy
Nếu mai gặp lại nơi đây
Mong rằng xích lại đắp xây cuộc đời
--*--
Nắng chiếu chiều thu thêm sắc hương
Bóng người thiếu nữ dễ thương diu dàng
Nhưng sao lại quá vội vàng
Đi mau để lại bao chàng ngẩn ngơ
-*-
Online ngày tháng vì ai
Sao buồn buồn quá chẳng ai chuyện trò
Cuộc đời khi có toàn cho
Đến khi túng thiếu mới lo đến mình
Hận mình sao quá si tình
Yêu mù yêu quáng hại mình cô đơn
-*-
Thơ tôi viết hồn thơ nồng nhiệt
Người tôi yêu phải biết yêu thơ
Đời thi sĩ hay mơ và mộng
Yêu tôi không hay chỉ yêu thơ?
không yêu không biết làm thơ
Không mộng không mơ sẽ thất tình
Đừng như thi sĩ sống một mình
Đêm dài mong ngóng ánh bình mình
Tôi đi tìm chi kỉ của đời tôi
Dẫu có xa sôi tôi cũng tìm
Phong ba thuyền chẳng đắm chìm
Biển đời sóng gió quết tìm cho ra
Nhiều lúc tự hỏi mình là ai
Cô đơn lãng tử hay chàng ngốc
Mà đã lâu rồi vẫn phòng không
Nhiều lúc tư nhiêu buồn mênh mông
Dở trang nhật ký ép cánh hồng
Viết thêm ba chữ không và không
Tìm ai giữa chốn văn trường
Tìm ai để nhớ để thương bây giơ
Tìm người hay mộng hay mơ
hay tìm lãng tử chàng khờ là anh
Người ta ở chốn đông thành
Còn anh một mái nhà tranh ẩn mình
Nếu em có ý có tình
Anh xin dâng trọn tim mình cho em
Ta một nửa vẫn đi tìm một nửa
Một nửa của ta em ở đâu
Để cho ta ngày tháng u sâu
Đi mòn lối tìm đâu ra một nửa
Ngọn lửa tình ta giành cho một nửa
Vẫn ngày đêm sưởi ấm trái tim ta
Rồi mai mốt hai nủa tran hòa
Ngọn lửa tình thiêu cháy tình ta
Em với ta hóa thành cho bui
Hòa vào nhau thanh một của tình yêu
Mượn diệu làm thơ cắt sợi tình
Cắt bao nhiêu sợi tình không đứt
Sống cả một đời trong nhơ thương
Mượn diệu làm thơ giải vấn vương
Mà sao vương vấn vấn vương càng nhiều
Mượn diệu lãng tử nói liều
Nhưng không mượn diệu làm liều đâu nghe
Anh không người mẫu chẳng ngôi sao
Chỉ là lãng tử thủa nào mà thôi
Anh không mơ ước xa sôi
Chỉ mong tìm được một oanh vàng
Làm quà tặng trước cho nàng
Sau thưa ba mẹ hỏi nàng cho anh
Người buồn ta có buồn đâu
Chia tay như thế buồn rầu mà chi
Người đi thì cứ việc đi
Ta thì ở lại nhâm nhi diệu mừng
Người đi múa hát tưng bừng
Vui cùng người khác xin đừng nhớ ta
Khẻo rồi lại khổ người ta
Bên người mà lại thấy xa vời vời
Người ơi nhớ lấy người ơi
Yêu cho chọn chữ sống cho chọn tình
Đã yêu thì phải hết mình
Sống cho thiên hạ nhìn minh ngợi khen
Chứ đừng sống kiểu nhỏ nhen
Kẻo rồi có kẻ nhỏ nhen hơn mình
Kẻ vô tình đâu cần ai để ý
Người si tình thì cứ mãi lâm ly
Lệ tràn ướt đẫm bờ mi
Đêm ngày lưu luyến nhâm nhi diệu buồn
Có lẽ tại anh quá dại khờ
Tâm hồn mơ mộng hóa ngẩn ngơ
Yêu em giả bộ làm ngơ
Khi em đi mất thẫn thờ làm sao
Tim anh chỉ một lối vào
Em ơi còn nhớ lối nào hay không
Rêu phong bởi đá vô tình
Để người quân tử thấy mình cô đơn
Đêm ngày ôm nỗi giận hờn
Bỏ đi để lại một mình rêu phong
Lãng tử tôi đầy kẻ bụi đời
Lang thang ngày tháng buồn chơi vơi
Yêu tôi cùng bước rong chơi
Bên tôi ngày tháng quên đời bon chen
Tình cơ tôi gặp được em
Con tim sao xuyến nhìn em không rời
Ước gì em nói một lời
Để tôi có cớ ngỏ lời cùng em
kiếp cô đơn anh làm trai lãng tử
Khóa tim mình bằng những vân thơ
Anh gieo mộng vào những giấc mơ
Nhưng tim anh không tôn thờ ai hết
Tạm biệt nhé kỉ niệm xưa buồn bã
Giờ nơi đây ta lại là ta
Sống đa tình kiếp lãng tử đào hoa
Cô đơn ư đã xa vào dĩ vãn
Tôi và em hai người xa lạ
Chưa gặp nhau chưa hò hẹn một lần
Nhưng sao ta cảm thấy thân thương
Gọi tên em vấn vương nỗi nhớ
Đổi thay để tốt đẹp hơn
Để thêm nghị lực sống thêm yêu đời
Đổi thay như thế người ơi
Còn không đừng đổi kẻo đời chách chê
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/CamSticker0018.jpg
hmmm thơ của lãng tử bụi đời hay lắm.....Harpie cũng mạo muội làm 1 bài cho vui với lãng tữ nhé !!
nỗi lòng nu*~ sĩ
Giữa ánh sáng chập chờn trong dêm tối
Giữa hoàng hôn bóng tối của cuộc đời
Anh sẽ hiểu tình em là tuyệt đối
Vẫn tìm anh trong sầu khổ xót xa
Tình nhân thế là vườn cây xanh lá
Khi có anh cây lá sẽ nở hoa
Hoa nhân thế hoa tình yêu em hái
Gửi tặng anh nhưng rồi cũng như không
Vô tâm quá anh nào hay nào biết
Tấm chân tình em gửi trọn cho ai
Hay có lẽ tim anh là băng tuyết
Quá lạnh lùng không biết được chữ yêu
Mà cũng phải làm sao mà định nghĩa
Rằng chữ yêu viết đầy đủ ra sao
Nên nhân thế biết bao nàng nu*~ sĩ
Viết thơ tình có định nghĩa tình đâu
-*-
Trong nhân thế người em yêu mãi mãi
Đó là anh, đó vẫn chính là anh
Nhưng nào biết nào hay cho anh hỡi
Quá hững hờ anh đã phụ tình tôi
Tình nhân thế là trò chơi ngang trái
Dễ được lâu hạnh phúc mối tình đầu
Đời ngang trái tình yêu càng ngang trái
Khiến tôi giờ mang sầu khổ vì đâu
Em là gió anh là mây nhân thế
Gió đuổi mây không gặp chốn bình yên
Em là nắng anh là bờ cát trắng
Vẫn ngàn năm phản chiếu dáng hình anh
Đời đau khổ thê lương là như thế
Kẻ yêu anh sao vẫn mãi xa anh
anh hờ hững hay vi tôi nông nổi
Quá yêu anh nên chuốc lấy nợ đời
-*-
Tình em đó trăm năm nào ai biết
Hướng về anh ôm theo mối tình sầu
Và nhân thế anh ơi nào có biết
Chỉ mình em ôm nỗi khổ tương tư
Yêu anh rồi em biết mình khờ dại
Tại vì sao lại yêu kẻ vô tâm
Vì sao thế anh ơi vì sao thế
Tâm hồn em mang sầu khổ trăm năm
Em là nắng còn anh là sao sáng
Nắng cùng sao có mấy thuở gặp nhau
Mãi xa cách hai phương trời xa vắng
Để một ngươi ôm sầu khổ thương đau
-*-
hỡi những ngươì còn trong nhân thế
có ai hiểu gì là tình yêu
xin đến đây dẫn lối soi đường
đưa tôi đến với ngươì tôi yêu
ngươì tôi yêu là anh, anh đó
có hiểu cho trong những tháng ngày qua
vẫn yêu anh cho dẫu tình đầu
không trọn vẹn âu cũng thành kỉ niệm
mà kỉ niệm là dòng đẹp nhất
của bài thơ em viết tặng anh
là tất cả những gì đẹp nhất
ở trên đời đúc kết nên anh
-*-
trong nhân thế có bao nàng nu*~ sĩ
bởi vì yêu nên lãng phí đời xanh
luyện ngày tháng mong mau thành tuyệt kĩ
là tình thơ, là tiếng nói lòng em
lòng em nói em yêu anh nhiều lắm
Em sẵn lòng bỏ tất cả vì anh
cả tuổi trẻ vì tình yêu nồng thắm
mà chân thành em gửi trọn cho anh
yêu là thế, tương tư anh ngày tháng
suốt ngày đêm tơ tưởng tới bóng chàng
thao thức suốt, cứ mong trời mau sáng
gặp mặt chàng, đỡ nhung nhớ tâm can
lãng_tử_bụi_đời
12-04-2006, 10:26 PM
"trong nhân thế có bao nàng nu*~ sĩ
bởi vì yêu nên lãng phí đời xanh
luyện ngày tháng mong mau thành tuyệt kĩ
là tình thơ, là tiếng nói lòng em"
Đối nè Đối nè
Trong nhân thế có biết bao lãng tử
Bởi vì yêu nên hóa ngu ngơ
Chôn vùi mình trong những vần thơ
Và ngày tháng đợi chờ ảo mộng
lãng_tử_bụi_đời
23-04-2006, 06:41 AM
Tôi yêu em vì đâu tôi không biết
Trái tim này tôi tha thiết yêu em
Tôi yêu em yêu âm thầm da diết
Cả cuộc đời tôi chỉ biết yêu em
Yêu em yêu lắm em ơi
Yêu em yêu đến trọn đời yêu em
chipcontinhnghick1988
23-04-2006, 07:07 AM
thơ anh dài nhưng hồn anh ngắn
lãng_tử_bụi_đời
28-04-2006, 07:00 PM
Cuộc đời như giấc ngủ trưa
Tình yêu như một cơn mưa chóng tàn
Thời gian là chiếc áo quan
Quay đi quay lại nát tan cuộc đời
lãng_tử_bụi_đời
01-05-2006, 07:10 AM
Đây thời gian cứ trôi đi hối hả
Đây cuộc đời nghiệt ngã sô đẩy ta
Đời trai nghèo một kiếp sống phong ba
Thân hao gầy trái tim thành sỏi đá
Vẫn cất vang tiếng hát với lời ca
Mặc cuộc đời mặc người đời bạc bẽo
Mặc người ta ta vẫn là ta
vuonthochieuhohen
01-05-2006, 08:35 AM
Hết rồi cái thủa vui chơi
Chỉ còn dấu ấn một thời đã qua
Trời mưa ướt lạnh nhạt nhòa
Vườn hoa tôi đã trôi xa mất rồi .
Có gì mong lãng tử thông cảm ha , mình hết thơ thật rùi nè
phonglantim
01-05-2006, 09:20 AM
Chắc ko phải vậy chứ anh
Những dòng thơ ấy nay đâu
để cho ai nhớ ...thuở đầu vui chơi
Ngày xa xưa ấy qua rồi
Kỉ niệm xưa ấy .....đánh rơi giữa đàng
Ai người lặng lẽ đang mang
Vần thơ ngày cũ ...giờ còn những chi
Một ngày người sẽ ra đi ???
Vần thơ bỏ ngỏ ...còn gì buồn hơn ....
kidkisscat
01-05-2006, 08:55 PM
lời thơ đâu chỉ là ảo mộng
tình yêu kia dẫu chỉ là 1 thoáng
lãng_tử_bụi_đời
02-05-2006, 04:21 AM
Trai lãng tử như sông thu phẳng lăng
Trẩy âm thầm nhưng song cuộn bên trong
Dòng nước mát ngàn năm vẫn hát
Khúc tình ca khúc hát yêu thương
Biết bao kẻ vấn vương dòng sông ấy
Để giờ đây thương nhớ đong đầy
Lost.
02-05-2006, 04:28 AM
Quán lãng tử liệu có còn thừa ghế
Để mi này kiếm một chỗ ngồi chơi
Nghe chuyện yêu đương - đầy phù phiếm mù khơi
Để tâm khảm bớt cái buồn nhân thế
lãng_tử_bụi_đời
02-05-2006, 04:52 AM
Lãng tử quán một góc trời mơ mộng
Đón bạn hiền đón khách yêu thơ
Luôn có trỗ cho những người mơ mộng
Sống hòa mình với dòng trẩy thi ca
Lost.
02-05-2006, 05:01 AM
Nghe may mắn cho kiếp mình thêm nữa
Biết quán đậm tình và ngọt lịm tiếng thơ
Ngắm gió xem trắng giữa tĩnh lặng hững hờ
Đem thơ ướm lên cái nhìn nhân thế
Sắc Thu Phong
02-05-2006, 05:02 AM
Thơ nay cũng chán yêu rồi
Mộng hoài giờ cũng hết thời mộng mơ
Lang thang dọc khắp vườn thơ
Thấy tên quán lạ chẳng ngờ nghé qua
Tưởng phường mua phấn bán hoa
Té ra là chỗ thi ca cất lời
Lỡ chân bước đến đây rồi
Vài lời đặng được đứng ngồi mà xem
Lost.
02-05-2006, 05:10 AM
Buồn thay mất một vần thơ
Vừa hay ai sẽ hững hờ với thơ
Chán rồi ,thôi chuyện mộng mơ
Và tim thôi sẽ ngu ngơ kiếp tình
Lang thang khắp nẻo, lặng thinh
Chẳng màng thân thuộc nơi dinh thế nào
Đi ngang tiện bước rồi vào
Thì rồi cất bước như bao nhiêu lần
Sắc Thu Phong
02-05-2006, 05:25 AM
Muốn tìm bến đậu, dừng chân
Nhưng đời phận gió dấn thân phiêu bồng
Thực nào có mơ vẫn không
Đành lòng ôm một bóng hồng mà thôi
Thực tan mộng cũng tan rồi
Hồn thơ chết nửa hồn người hết mơ
lãng_tử_bụi_đời
02-05-2006, 07:53 AM
Trăng mang vẻ đẹp kiêu xa
Em mang vẻ đẹp làm ta say lòng
Tình là sóng biển long đong
Đời là cái thước đo lòng thủy chung
Lost.
02-05-2006, 09:32 PM
Thủy chung mang kiếp trập trùng
Có không câu hẹn mãi cùng bên nhau
Anh đi giữa bến mộng đau
Không quên đem cả tình đầu vẹn nguyên
Bao nhiêu mộng với ưu phiền
Nơi này em giữa làm niềm vui quen
lãng_tử_bụi_đời
03-05-2006, 10:25 PM
Anh đi xây dựng nước nhà
Tình yêu chỉ một thiết tha chao người
Lời thề mãi mãi xanh tươi
Còn em mai mãi là người anh yêu
Yêu chỉ một cho thắm tình vẹn nghĩa
chattercatinh
04-05-2006, 03:49 AM
xưa nay trai yêu gái như là chân lí
để rồi gái theo trai, chữ lí ấy có chân
anh ngồi đây nhìn về đất phật
nơi ấy nay cũng lắm kẻ theo vào
em đã cười, và tình tan theo tạo hóa
và anh đi cho lòng em thỏa mộng
lãng_tử_bụi_đời
04-05-2006, 05:42 AM
Yêu chi lắm cho đời thêm sầu hận
Nhớ chi nhiều để lận đận long đong
Trai lãng tử chỉ mong đời yên phận
Sống thủ thường thương vợ thương con
tiểu thư lang thang
04-05-2006, 06:23 AM
Lãng tử quán bấy lâu không ghé đến
Rảo bước lãng phiêu lên tận 9 tầng mây
Thả nắng về trời thắp trong lòng ước nguyện
Mong tình người vẹn nguyên không đổi thay
lãng_tử_bụi_đời
04-05-2006, 08:32 AM
Lâu lâu không thấy ghé qua
Tưởng rằng lạc bước la cà nơi đâu
Vườn thơ một thủa u sầu
Bông dưng thắm lại đôi câu ân tình
Ngày xưa hái đứa chúng mình
Vườn thơ lá cải tâm tình vui ghê
Giờ đây lạc bước cõi mê
Vườn thơ lãng tử nối về ngày xưa
Cổ tích một thủa vẫn chưa phai mầu
tiểu thư lang thang
04-05-2006, 10:22 PM
Hình như cũng đã rất lâu
Lòng em những tưởng bạc mầu rồi anh
Trong lòng vẫn cứ đinh ninh
Nghĩ là đứt đoạn duyên tình ngày xưa
Cái ngày từ thuở rất xa
Làm thơ đối đáp thế là quen nhau
Những hờn những giận những sầu
Cõi mơ cổ tích biết đâu tìm về
Và rồi lạc bước nơi đây
Quán thơ tận chín tầng mây,ghé vào
uh_um_er_yeah
04-05-2006, 10:54 PM
Tình yêu thương mãi nguyên vẹn thuở đầu
Tất cả không thay đổi nhiều
Sao lòng tôi xao xuyến,nỗi đượm buồn...
Không phải xa vắng bấy lâu?
Phải chăng vắng bóng người tôi thương thầm....?
lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 02:44 AM
Người rời quán cũ có hay
Nơi đây lãng tử đêm ngày nhớ mong
Bài thơ viết dở chưa xong
Mà tình tran chúa trong lòng đầy vơi
Người đi còn nhớ người ơi
Trốn xa xưa ấy những lời ái ân
Bước chân nối tiếp bước chân
Lối mòn xưa cũ quen chân quay về
Cùng nhau nguyện ước hẹn thề
Ngàn năm tình mãi không hề nhạt phai
tiểu thư lang thang
05-05-2006, 05:55 AM
Đôi lời gửi đến một ai
Thời gian nhanh thật,đã vài nhớ quên
Xin đừng hi vọng ở em
Bước chân lãng đãng về miền xa xăm
Chẳng thể có một căn phòng
Con đường xưa cũng rêu phong dấu giày
Tâm hồn lang bạt gió mây
Chẳng dám hẹn ước tình đầy hay vơi
Gần gụi ,rồi lại xa xôi
Ở phương xa đó trông vời người xưa
lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 08:34 AM
Không gian khoác áo phai mầu
Càng xa càng nhớ những câu ân tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Bên nhau quấn quýt binh minh chiều tà
Hoàng hôn sánh bước hát ca
Sương đêm xe lanh đôi ta thêm gần
tiểu thư lang thang
05-05-2006, 08:47 AM
Trong lòng lại chợt phân vân
Bước chân ngập ngừng không nỡ bước đi
Chẳng hiểu lưu luyến điều chi
Quán thơ xưa cũ lẽ gì vấn vương ?
Tâm hồn như gió muôn phương
Cõi mơ huyền hão mộng hường xa xôi
Trả ngày xưa cho ngày xưa
Em giờ đã khác,chẳng vừa lòng anh
Những tin yêu quá mỏng manh
Thôi thì cầu chúc an lành đến nhau
lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 09:11 AM
Ngày xưa về với ngày nay
Làm tim sao xuyên xuyến sao ngậm ngừng
Vườn thơ một thủa tưng bừng
Một thời vắng bóng tưởng chừng lãng quên
Bài thơ viết dở không tên
Lời thề giang dở đành quên lời thề
tiểu thư lang thang
05-05-2006, 09:23 AM
Thẩn thơ một cõi đi về
Sao anh nỡ trách những gì vu vơ
Câu thơ mắc nợ câu thơ
Ngàn năm phiêu lãng bao giờ dừng chân
Vô tình lạc bước ghé thăm
Đến- đi , đi-đến lặng thầm mà thôi
Chuyện xưa,trả lại xa xôi
Lòng không vướng víu thề bồi nhớ quên
lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 07:07 PM
Trằng trong nước lung linh huyền ảo
Em trong thơ sao quá mĩ miều
Anh trót yêu liêu siêu ngày thang
Nặng nợ tình nàng công chúa trong thơ
Hoa bất tử ngàn đời hoa bất tử
Anh yêu em như song biển cuộn trào
tiểu thư lang thang
06-05-2006, 05:26 AM
Em chẳng cắt nghĩa nổi câu thơ
Cũng như tâm hồn nhiều mộng mơ
Con tim em đó,nhiều rung động
Lang thang mãi,chẳng biết đến bao giờ...
Thì nói chi anh một tiếng yêu
Em đâu dám nhận chữ "mĩ miều"
Bơ vơ lạc lõng đôi chân mỏi
Mơ màng bóng dáng bước liêu xiêu
Đôi khi buồn tủi nhớ một ai
Muốn tìm, nương tựa một bờ vai
Nhưng kiếp lang thang đành cam phận
Rồi những ân tình,cũng trôi về nhạt phai...
gaubongngocnghech2309
06-05-2006, 07:46 AM
nắng gửi gì mà khiến ta nhung nhớ
biết rằng anh chỉ ghe' qua chơi
mà sao lòng cứ nhớ thương hình chàng
yêu anh đâu chỉ một ngày
xa anh mới thây' lệ nhòa hoen mi
thương anh thương đên' ngập lòng
uh thì lãng tử không buồn
nhưng sao lãng tử vào chôn' thơ tình lam` chi?
chốn thơ tình đời đâu thanh bạch
sông' ở đời nặng hai chữ yêu thương.
uh thì lãng tử không buồn
nhưng sao lãng tử vào chốn thơ tình làm chi?
chôn' thơ tình làm sao thanh bạch
sông' ở đời nặng hai chữ yêu thương
lãng_tử_bụi_đời
06-05-2006, 08:39 AM
Lệ vương mí mắt nhạt nhòa
Tình đầu tan nát xót xa cõi lòng
Một người yêu mến nhớ mong
Ai ngờ người lại đem lòng phụ ta
Thân trai bão tố phong ba
Hiên ngang sừng sững sứng là trượng phu
Vậy mà trong chốn âm u
Đường tình vấp ngã thành ra thẫn thờ
Chán đời bỏ bạn bỏ thơ
Vùi trong men diệu để mơ cuộc đời
tiểu thư lang thang
06-05-2006, 08:55 AM
Sao anh phải nghĩ ngợi nhiều?
Để lòng phiền não những điều vu vơ
Còn em,còn bạn đối thơ
Tại sao anh phải thẫn thờ tìm quên?
Xin người đừng mượn hơi men
Đừng chán nản,cũng đừng giận em làm gì
Em nào có nghĩ ngợi chi ?
Chưa tương ngộ đã biệt ly sao đành ?
Mong rằng lại được cùng anh
Đối thơ đáp chuyện vẹn tình duyên xưa
lãng_tử_bụi_đời
06-05-2006, 09:16 AM
Thân trai cát bụi phong trần
Đôi lần vấp ngã đôi lần đứng lên
Đạp bằng gian khó vươn lên
Gạt dòng nước mắt khắc tên vào đời
"Lãng tử quán" mang hồn thơ lãng tử
Khắc vào đời hai chữ mông mơ
Ai buồn ghé đến thưởng thơ
Ai vui lạc bước ngẩn ngơ thoáng buồn
tiểu thư lang thang
06-05-2006, 09:19 AM
Làm trai trăm nghìn chí lớn
Em nào có dám cản ngăn
Mong anh thỏa chí tang bồng
Thôi thì,quán thơ-từ giã
Vui gặp gỡ rồi biệt ly sao nghiệt ngã
Em nào có ý níu cản đâu
Câu thơ xưa cũ đến bạc mầu
Thôi đành đi,trả lại quán thơ cho lãng tử
lãng_tử_bụi_đời
06-05-2006, 09:25 AM
Người đi bỏ mặc ta sao
Vườn thơ vắng bóng làm sao cho đành
Quán thơ chắc sẽ lạnh tanh
Không ai đối đáp ta đành bỏ thơ
duykhanh
06-05-2006, 10:11 AM
Yêu em chẳng biết để đâu
Để trong lỗ mũi lâu lâu.
Hắt Xì!
Giọt nắng dại khờ
06-05-2006, 01:35 PM
Lãng tử chẳng thể bỏ thơ
Ta đây rất rõ cứ chờ xem sao
Cuộc đời đã lắm lao đao
Thú vui từ bỏ thế nào , phải không?
Ừ thì có nhớ có mong
Bởi người trong mộng đành lòng bỏ đi
Nhưng rồi cũng phải nghĩ suy
Thời chia ly, để chỉ vì mai sau
Câu thơ cũ,chẳng phai màu
Bởi hai người , đã thâm sâu mối tình
Vắng em Quán vắng lặng thinh
Chỉ dăm ba kẻ si tình dạo qua.
lucbinhtimvn
06-05-2006, 05:35 PM
Lãng Tử ..là Lãng Tử ơi!
Dừng chân cho nhắn một đôi lời...
Vườn thơ đã có người mong đợi
Sao mãi đi hoài,chẳng nghi ngơi?
Lãng Du ...kiếp sống thật thảnh thơi
Phiêu Du đây đó ,bốn phương trời
Lãng Tử vui vầy,mây với gió...
Để Hồn Thơ lạc đến muôn nơi...
Lãng Tử nơi đâu? hãy trở về
Cho Vườn Thơ thêm ấm áp,say mê
Biết bao Thi Khách...hoài mong đợi
Lãng Tử nơi nào ? Lãng Tử ơi!
lãng_tử_bụi_đời
07-05-2006, 11:45 PM
Lãng tử xưa nay vẫn ở đây
Quán tranh đạm bạc tràn đầy ái ân
Giang hồ tứ xứ thi nhân
Mỏi chân dừng bước đôi câu phân bày
Dọc ngang khắp trốn xưa nay
Nơi nào đẹp nhất tình nào đắm say
Lãng tử tôi mở quá này
Chén trà đạm bạc cùng say men tình
Tình người tình bạn tình yêu
Như ly nước mát sơm chiều đầy vơi
Ghé ngang dừng bước người ơi
Vội chi không để đôi lời với nhau
lãng_tử_bụi_đời
10-05-2006, 05:40 AM
Lãng tử ta đang say hay tỉnh
Đầu óc này như ở chốn phiêu linh
Chân ta bước hồn ta bay bổng
Miệng ta cười ta có biết gì đâu
Ai dìu bước ta thấy lòng chóng chánh
Ai hôn ta mà ấm cả tâm hồn
Ta đang say cõi thần tiên lạc bước
Lúc chập chờn ta bỗng thấy giai nhân
Có phải em là thên thần hộ mệnh
Là nữ hoàng ngự trị trái tim anh?
lãng_tử_bụi_đời
15-05-2006, 07:05 PM
Buồn thay hai chữ vườn thơ
Khách còn vương vấn ngẩn ngơ nơi nào
Vườn xưa nhộn nhịp xôn sao
Vườn nay váng bóng ôi sao quá buồn
http://s28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/?action=view¤t=236.jpg
nghilang_91
15-05-2006, 09:05 PM
Lãng tử suốt đời chén rượu vầng thơ
Ươm men đắng lên mắt mình thi tứ
Ai bảo sầu không biết lãng tử
Lãng tử có sầu mới viết nên thơ
Nâng chén rượu uống cho vơi nổi nhớ
Uống say rồi chợp mắt hóa cơn mơ
lãng_tử_bụi_đời
16-05-2006, 03:34 AM
Anh vẽ nửa vần trăng
Nủa mảnh tình trong sáng
Ấm áp và dịu dàng
Nồng nàn và mênh mang
Anh kiếm tìm một nửa
Ở trong chốn văn trương
Một nửa tình vấn vương
Cho lòng anh sao xuyến
Một vùng trời bình yên
Vầng trăng tròn vằng vặc
Hai nửa tình sâu lắng
Đêm nồng nàn thăng hoa
lãng_tử_bụi_đời
25-05-2006, 06:36 AM
Em mang cho ta một cuộc tình chua xót
Em mang cho ta mật ngọt với đắng cay
Mang ơn em ta tháng ngày nhung nhớ
Mang ơn em ta thành kẻ dại khờ
Cơn đau tình ta lạc bước bơ vơ
Ôm nỗi nhớ thẫn thờ trong đêm tối
Ta lạc lối hay chân vô tình bước
Trước mặt ta trốn cũ hẹn hò
Bao kỉ niệm xé tim ta tan nát
Ta chùng chân hát khúc chia xa
Người tình hỡi ta là người bất hạnh
Cám ơn đời vì em đã xa anh
Ai yêu thơ thi chát cùng anh YM lang_tu_bui_doi1004
lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 04:21 AM
Thôi nhé từ nay khép cửa tình
Em ơi có lẽ chúng mình chia tay
Người đi tìm những cơn say
Ta về đóng cửa cả ngày tụng king
abc 1246
28-05-2006, 04:40 AM
Vào đây chỉ biết lặng thinh
Quán chừ đóng cửa tụng kinh suốt ngày
Tôi thời chẳng thiết ăn chay
Đành thôi trở bước chắc hay hơn vào
lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 04:48 AM
Quên tình tu trí lập thân
Quán thơ vẫn mở thi nhân đón chào
Chén trà đạm bạc thanh tao
Đôi vần thơ ảo cùng trao tâm tình
tiểu thư lang thang
28-05-2006, 04:52 AM
Lâu rồi lại mới gặp anh
Gửi đôi lời chúc trong lành đến nhau
Ngày xưa phiêu lãng về đâu?
Những ân tình đó bạc màu rồi chăng ?
lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 04:59 AM
Trái tim lãng tử đa tình
Trách than cũng chịu trời sinh vậy mà
Biết bao giấc mộng đã qua
Biết bao ân ái xót xa ngọt ngào
abc 1246
28-05-2006, 05:03 AM
Quên tình tu trí lập thân
Quán thơ vẫn mở thi nhân đón chào
Chén trà đạm bạc thanh tao
Đôi vần thơ ảo cùng trao tâm tình
Bạn đà mới ghé quán mình
Qua đây gặp bạn vậy mình nâng ly
Vần thơ ảo thực nhắc chi ?
Miễn ta giải được những gì sầu bi
tiểu thư lang thang
28-05-2006, 05:08 AM
Yêu thơ ai chẳng đa tình
Điều này em biết,trời sinh vậy rồi
Thỉnh thoảng gặp gỡ đối thơ
Cứ vui vẻ vậy còn mơ ước gì
lãng_tử_bụi_đời
28-05-2006, 09:33 AM
Mơ về ngày tháng ấm êm
Mơ về hạnh phúc êm đềm mai sau
Mơ về những lúc bên nhau
Mơ cuộc sống bên nhau trọn đời
Trời sinh lãng tử đa tình
Trơi sinh những kẻ thất tinh làm thơ
Trời tô vẽ những giấc mơ
Trời làm duyên nợ lỡ lầm oán ai
Lost.
28-05-2006, 08:11 PM
Hội Lãng tử cần quán mới rồi mọi người ơi hi hi những 11 trang rầu:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.