PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu là như thế



minhtrangvn
12-05-2005, 11:51 PM
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng tặng cũng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa


Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng lên càng quyết sông vào
Rồi bị thương lại quyế giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc

¯|¯ïN
12-05-2005, 11:53 PM
Ờ thì thường thường tình yêu là như thế đó bạn à,càng yêu sâu đậm thì tổn thương và nước mắt cũng càng nhiều,giống như tên nick mình vậyTT_TT!!!!!!!!!

jojo
13-05-2005, 12:24 AM
mình thích bài này. hình như trong hoa học trò có truyện ngắn này. người nào đó tên là Minh Nhật viết về tình yêu tuổi hoc trò và có xen vào mấy câu.hay tuyệt :clap:

hien911
13-05-2005, 01:45 AM
Đúng là rất tuyệt nhưng mà hơi nhầm chỗ thì phải .

Chanh Chua
14-05-2005, 10:20 PM
đúng gòi oka meo dzô chuyển wua bên vườn thơ chiều tím đi .......