PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỉ niệm thời học sinh



điệp viên rắc rối
17-02-2006, 04:03 AM
Xuân vẫy chào cho mùa hè gõ cửa
Có hai người lững thững bước trong mưa
Một chàng khờ tập làm thi sĩ
Vu vơ buồn khi nghĩ đến chia li
Lén liếc nhìn người dưng ở đầu góc lớp
Chợt nghĩ đến quy luật hợp tan
Chuyền tay nhau mảnh giấy nhỏ dưới ngăn bàn
Để xa rồi nhớ mãi người ơi!

Chào mụi người!Đây là bài thơ của một thgi sĩ trong lớp tui ,thấy hay nên tui viết ra đây cho mụi người thưởng thưc thui!Mụi người cùng cho ý kiến nhé.

minhkhung
18-02-2006, 09:08 PM
( kỉ niệm nay mới đau nè)
thư tình một lá gửi cho em
sợ cô nhìn thấy viết lem nhem
mật thư chữ xấu anh phan đại
lở cô bắt được khó mà xem
trong lòng đắc ý anh quyết gửi
trao lời thổ lộ đến với em
nhìn em ngồi đọc trào nước mắt
viết lại cho anh " dịch thử xem"

il0v3y0u_4ever
25-02-2006, 05:42 AM
Thời nay đi học thật lả lơi
10 thằng đi học - 7 thằng chơi
3 thằng vào lớp - 2 thằng ngũ
1 thằng ngồi nghe cũng gật gù => po'tay.cơm

vuachuot
26-02-2006, 03:22 AM
:dapcom:
Thời nay đi học thật lả lơi
10 thằng đi học - 7 thằng chơi
3 thằng vào lớp - 2 thằng ngũ
1 thằng ngồi nghe cũng gật gù => po'tay.cơm
một thằng hút thuốc một thằng say :banana:
:uzi: :iou:

bạn đã từng yêu chưa nhỉ,
chắc bạn đả thấy tình mấy lần rối nhỉ
sấu thế thì làm gì trả ế nhưng nói gì thì nói miền sao bạn đừng kiêu là được

bọn con trai ghét nhất là kiêu đấy bạn ạ
mình cũng là con trai mình biết

tran minh hoa
28-02-2006, 08:21 PM
(trước hết xin lỗi những bạn học giỏi toán nha)
thời nau đi học thât là siêu
mười nàng đi học chín nàng yêu


" nói nhỏ cho mấy bạn nha ở lớp tui ấy tụi nó nói "
"sin sin ,cos cos - ko bằng thằng dốt nhiều tiền""

shrek010sky
01-03-2006, 02:56 AM
Mấy thằng này thật là điên
Cô bạn cuối lớp thật là xinh
Bìa vở không thuộc bị cô phạt
Góc lớp mình đứng thế là quen

quangxoe
01-03-2006, 04:41 AM
gặp lại người xưa trên dường dời tôi bước
lại thấy hè về như khung cảnh ngay xưa
màu phượng hồng trong buổi chia ly
phương vẩn đỏ tươi sao "người xưa" thay đổi
người ơi còn nhớ màu bằng lăng tím đợi
hay đã quên rồi bơi năm tháng mò phai????

những kĩ niêm sẽ vẫn mai được khắc sãu trong tim chúng ta phai ko các ban???

điệp viên rắc rối
01-03-2006, 10:58 PM
Chà mọi người nói nhiều viết cũng nhiều nhỉ?
Thấy mọi người nói thiẹt nhiều
Thì ra toàn nói điêu
Ra ngoài đi liêu xiêu
Mở miệng toàn nói liều
Thế mà toàn mần kiêu.