tieu_bao
16-02-2006, 07:47 PM
mỗi chiều đi học về tôi đều chạy lên computer để xem người đó có online có trả lời tin nhắn của tôi không.........cho tới giờ này tôi vẫn đợi những dòng chữ từ người ấy, từng dây từng phút, tôi không biết rõ nàng ở đâu làm gì chỉ biết rất ít thông tin về người ,người đã làm con tim tôi rung động mà tôi tưởng nó như ngủ quên bao năm nay, nếu không có ngày định mệnh ấy ngày mà tôi đã nhìn thấy hình ảnh của nàng, bấy nhiêu thôi con tim tôi đã say đắm đã ngất ngây nó thúc giục tôi phải làm quen với nàng và làm mọi điều tôi có thể, có phải tình yêu chăng ? theo linh cảm thì tôi biết rằng đó không phải là tình yêu thực thụ chỉ là mơ hồ giả tạo rồi sẽ như một cơn gió thoáng qua, nhưng mà hình ảnh của nàng đã tràn ngập tâm trí tôi , bất kể khi nào bất kể ở đâu trong đầu tôi đều thoáng qua một chút hình bóng của nàng, tôi rất muốn thực sự rất muốn chỉ cần được nói chuyện online cùng nàng là đã mãng nguyện rồi không mong cầu gì cả, tôi không muốn nàng biết tình cảm của tôi , tôi biết nàng có rất nhiều người đeo đuổi và tôi mãi mãi không có cơ hội nhưng mà đây sẽ là một tình cảm rất đẹp đầy lãng mạn nói cách khác rất rất thi vị mà tôi đã gửi gắm qua những dòng thơ, dẫu sao tôi chỉ muốn coi đó như là một tia nắng là án mây phiêu lãng thoáng qua trong đời hãy để nó mãi là kỷ niệm đẹp, và tôi đã khắc lên một trang lưu bút đầy ý nghĩa, nếu có dịp độc lại tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phút vì sẽ làm tôi nhớ lại một thời ngây dại cái thời đã yêu một người nhưng chì là hình bóng......................