PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố cũ ... tôi yêu !



Toivanmainho
16-02-2006, 03:01 PM
Tôi đã ghé đây , một buổi chiều ,
Dạo quanh vườn thơ , thấy đìu hiu
Hôm nay sao mà vắng vẻ thế ,
Người người chạy đâu , chạy mất tiêu !

Phố cũ ngày xưa , tôi rất yêu !
Xa vắng bao nhiêu ,chỉ vài chiều
Giờ tôi trở lại , ôi buồn quá ,
Phố cũ hôm nào ... hiu hắt hiu !

Lost.
16-02-2006, 09:08 PM
Phố vân còn nguyên,những buổi chiều ...
Vẫn những cánh cò lạng liêu xiêu
Vẫn hàng cây cũ và chiếc ghế...
Sao thấy chung quanh vẫn tiêu điều ..?

Ai đã quên đi - ai nhớ nhiều
Ai đã lạnh lùng ai vẫn yêu
Chỉ còn con phố buồn sâu lắng
Đã vắng ai kia,những buổi chiều ...

mây mơ êm
20-02-2006, 11:41 AM
Phố cũ còn không ... một chuyện tình
Tháng năm dài có xóa tình xinh !
Ngày sau có dịp , thăm phố cũ ,
Liệu phố cũ kia ... có nhớ mình !

Mua Sao Bang
20-02-2006, 03:39 PM
Phố cũ xa rồi..... xa rất xa
Cành hoa phượng vĩ _hoa hiêu hắc
Giọt gió mưa chiều _mưa chắc chiêu
Có ai về chốn nơi xa đó ...

Những phút yêu kiều ai _với ai ,
Thôi giờ ...quay lại nơi yêu cũ
Thôi đứng trông kìa sao ngũ quên ?
Tình yêu _yêu dấu nay say giất !

mây mơ êm
15-03-2006, 08:56 AM
Phố cũ ngày sau ... có thế nào
Dẫu cho mòn mỏi và tiêu hao .
Có dịp trở về thăm phố cũ ,
Ta quyết nhận ra phố hôm nào .

Phong Linh
15-03-2006, 09:09 AM
Xin lỗi nhé,em phải đi vội vã
Phố thân yêu,xin chớ có ưu phiền
Xin lỗi nhé,guồng quay kia vất vả
Em chẳng dừng chân nơi phố nhỏ thân quen!

Xin lỗi nhé ơi chiều thu nhạt nắng
Và hàng cây xanh thắm ở sau lưng
Xin lỗi phố vì em đã dửng dưng
Xin lỗi lá vì em thờ ơ như thế...

Xin lỗi nhé,ôi tâm tư buồn bã
Khi ưu phiền em vẫn gượng cười vui
Xin lỗi nhé ! mắt buồn ơi,xin lỗi !
Không thể nào...để cho nước mắt rơi !

shrek010sky
15-03-2006, 06:39 PM
Phố giăng đèn, ngàn vì sao lấp lánh
Đông đã về, buốt lạnh cả hàng cây
Phố lên đèn, tay nắm vội bàn tay
Ta sưởi ấm giữa mùa Đông lạnh giá
Giữa trời Đông, em là cơn nắng Hạ
Sưởi hồn anh, làm ấm cả mùa Đông
Đôi môi kia sao như đốm lửa hồng?
Anh mê đắm, soi tình vào trong đó
Phố Đông về, lạnh nhành cây trước gió
Phố em về, anh có cả mùa Xuân!

Toivanmainho
15-03-2006, 11:37 PM
Phố cũ chiều nay , ai nhớ ai
Trông đợi mà chi - nén thở dài !
Xa xa bóng dáng , trông quen quá ,
Gần gần nhìn kỹ ta đã sai ...

Cô bé ngày xưa , tóc xoã vai
Cô bé hôm nay , tóc không dài .
Cô bé ngày xưa thơ ngây lắm ,
Cô bé bây chừ ... nghĩ xa xăm .

Cô bé ngày xưa của tôi ơi !
Trên môi cô , luôn nở nụ cười .
Cô bé bây giờ không còn nữa ,
Nụ cười ngày trước - quá xa xôi !

Phong Linh
15-03-2006, 11:50 PM
Phố cũ chiều nay,một mình tôi
Một người quay gót về xa xôi
Một người lặng lẽ trông theo bóng
Đường tình hai ngả-rẽ chia đôi

Còn nhớ hay chăng có một người
Yêu kiều mơ mộng trên phố hoa
Mưa có đi ngang qua phố cũ
Cho gửi đôi dòng đến người ta...

Đã cách xa rồi ,anh của em
Trái tim đã đóng cửa cài then
Quá mong manh nên phải thêm băng giá
Phố cũ xanh xao trong mắt em

Thời gian trôi qua,đã đổi thay
Tâm hồn phiêu lãng tựa ngàn mây
Những ưu tư và đen sâu màu mắt
Anh có về thăm phố sớm nay ...

Em lặng lẽ hát câu ca tóc ngắn
Tình chẳng dài như những điều đợi mong
Chỉ mùa thu rải rác lá âm thầm
Chỉ duy nhất - mưa vẫn rơi lãng mạn

Mua Sao Bang
16-03-2006, 12:12 PM
Phố củ đây nè! em nhớ không
Thời gian đã phủ lớp rêu dầy
Con đâu hơi thở mùa xuân nữa
Ta đã xa rồi ... sao dấu yêu ?

mây mơ êm
20-03-2006, 05:02 PM
Phố cũ , dừng chân người hỏi thăm
Nhờ đó quen biết , tình nảy mầm
Nhưng nay ngươi đã biệt tăm tích
Phố cũ bây giờ - quá xa xăm

stupid_and_ugly
20-03-2006, 06:07 PM
____Con đường xóm nhỏ phố tôi____
Mùa đông thua váng tiếng người đi qua
____Trẻ con ru rú trong nhà_____
Nghe như trời đất rộng ra rát nhiều

____Xóm tôi là xóm phố nghèo___
Nhiều khi vắng vẻ buồn xiêu cả lòng
____Tôi thường nhẩm đếm, chờ mong ___
Đông qua , hạ đến bềnh bồng trời xanh

Phong Linh
20-03-2006, 09:59 PM
Con phố nhỏ nhưng mà...rất lạ
Phố không tên,thưa thớt khách lại qua
Có những lúc đôi bàn chân mệt mỏi
Có một cô nàng...tóc ngắn,áo hoa

Có một cô nàng rất thích làm thơ
Và cũng thích cả nhặt lá vàng rơi trên phố
Mỗi chiếc lá là một niềm mong ước
Em điềm nhiên và đi không nghĩ suy...

Chẳng hiểu lòng đang mong đợi điều gì
Em và phố-dẫu anh không đến nữa
Phố vẫn còn em,buồn chi đâu dang dở
Hiểu cho lòng,gió lơ đãng ghé ngang qua

Em yêu anh,yêu từ một mùa xa
Em đã đợi ,qua bao mùa hoa nông nổi
Hương mong manh,tình tan theo mây khói
Gửi vào thơ,cho phố mãi là câu yêu

Người quay bước,em lại về kiếp lãng phiêu
Lang thang phố cùng bao nhiêu là mong nhớ
Bao khao khát cũng vẫn là chẳng đủ
Phố xưa ơi,phố có hiểu cho lòng ...

hoa cỏ may
20-03-2006, 11:00 PM
Tạm biệt những bình yên một thưở
Người đã xa giàn thiên lý cũng xa
Bụi lãng quên xóa nhòa dấu chân cũ
Góc phố buồn lạnh gió heo may

Mua Sao Bang
21-03-2006, 08:24 PM
Phố cũ quay về...đến bao lâu
...Giờ ta đang hát khúc ca sầu....
Ngày xưa xa cách không về nữa...
Nay chốn quen buồn giữa phố đông!

Toivanmainho
19-07-2006, 08:13 AM
Phố cũ hôm nay tôi trở về ,
Phố cũ còn không những đam mê
Ngày xưa một thời ai dệt mộng !
Bây chừ ... sao mà quá ê chề .

prettyanhthu
19-07-2006, 10:03 AM
Phố cũ đâu hỡi người ơi
đường đi sao quá xa lạ
người quen đâu ko nhận ra
phố cũ sao biến mất rồi ơ

Lost.
19-07-2006, 07:39 PM
Chẳng còn nữa con phố chiều heo hút
Có một người với tóc gió tung bay
Có ai ôm giấc mộng suốt tháng ngày
Vơ vẩn ấp những điều không có thật

Con phố nay với những chiều nắng chật
Người với người vội lã bước chân hoang
Vắng lắm rồi một sắc thắm đi ngang
Và xa lắc với giấc thời yêu dấu

Mua Sao Bang
23-07-2006, 02:55 PM
Phố cũ bây giờ đã khác xa
Trở lại trong mùa phố nỡ hoa
Mà sao xơ xát canh rơi òa
Đau lòng ngân khúc tiếng ngàn xa

mây mơ êm
28-07-2006, 08:22 AM
Phố cũ xa rồi - tôi vẫn yêu ,
Dẫu theo năm tháng có tiêu điều .
Nơi đây vẫn nhớ hình ảnh cũ ,
Mái nhà liêu xiêu dưới nắng chiều .

Mỗi lần gió thổi , thấy rất "phiu" ,
Từ đó càng thấy thương yêu nhiều
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa ,
Tình ta đằm thắm biết bao nhiêu !

prettyanhthu
28-07-2006, 08:57 AM
Trã lại cho tôi những ngày xưa
những buổi chiều những cơn mưa
những cơn gió nhẹ thổi hiu hiu
những tia nắng rọi vào buổi trưa

pinky_st
12-07-2007, 04:20 AM
Lâu lắm rồi ta mới lại về ngang
Gốc sấu vẫn những nụ cười nhăn nhúm
Mái liếp nhở nham, nay không còn lụp xụp
Nhưng vẫn vội vàng những bước bôn ba

Từng nếp đường vấn gấp khúc câu ca
Biết người nghệ sĩ quên lối về năm ấy
Có hỏi thăm nào để phố thôi run rẩy...?
Có gửi chút gì vào vết rạn thời gian..?

Ai đó vẫn chờ , những cánh gió lang thang
Dày hơn cả lớp rêu dòng bút ký
Che chắn cho đêm một sớm tàn yên nghỉ
Bất chợt nghe
1 tiếng gió qua đời.....