PDA

Xem đầy đủ chức năng : quá khứ và hiện tại



thidevil1402
12-05-2005, 10:26 PM
Thời gian trôi nhanh quá.Nhớ lại ngày nào mẹ dắt tay đến trường .Mà bây giờ đã học cầp 2 rồi .Bao bạn bè giờ biết có bao giờ gặp lại đây.Nhưng dù thời gian có trôi nhanh đến mấy thì những kỷ niệm cũng sẽ ko bao giờ phai nhòa trong lòng mỗi chúng ta.Nếu ban muốn người khác yêu thương và tốt với mình thì bạn phải biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có. Tôi nói đúng chứ.

darksky nolonger
15-05-2005, 05:56 PM
Kỷ niệm sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta, nó sẽ nuôi mình lớn hơn và hãy luôn hướng tới tương lai vì chúng ta có những kỷ niệm đẹp làm động lực để cố gắn nhé

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
18-05-2005, 06:14 AM
ò, đúng...

V_E_M
23-05-2005, 02:57 AM
ok ! chẳng sai ! ở lứa tuổi như you mà nhận thức được điều đó quả thực hơi bất ngờ ! Nhìn lại passer( quá khứ ) để hướng tới và sống tốt hơn trong futur ( tương lai ) . Lên hết cấp 3 mới thực sự cảm nhận cô bé ạ !