Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có một thời như thế , bạn tôi !!!



Nghê Thường
16-02-2006, 09:04 AM
Mai xa rồi lớp thân yêu ơi !
Ước nói được cùng nhau lời chào như hồi lớp một
Gửi lại nhé, bảng đen cửa lớp
Nắng chín dần ở mãi cuối trời xa

Mười bảy tuổi rồi nhiều đến thế ư?
Mười ngón tay làm sao mà đếm đủ
Tuổi thơ đi khẽ khàng bên cửa sổ
Hạt nắng tròn hay dấu chấm buông lơi.

Mai xa rồi còn thương nhớ nữa hay thôi
Cả vành núi mờ xanh cho ước mơ tìm đến đậu
Mùa thu nhón chân qua bãi vàng cỏ rộng
Có tìm mình trên lối cổng trường quen...

Mai xa rồi, cả chín đứa bỗng gần hơn
Cả chín đứa thương nhiều con số lẻ
Bóng thầy in nhòa nhòa bên khung cửa
Nơi bắt đầu, mỗi chúng mình đi ...